Monday, June 15, 2026

Chiêu bài tuyệt vọng của "Big Brother" Starmer

Đang trong thời điểm chỉ số tín nhiệm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, hôm nay, Starmer lại tung ra chiêu mới. Với chiêu này, có thể nói ông ta đang tự nhấn chìm chính mình xuống cho mau hạ màn.

Sáng nay 15/6/2026, Starmer họp báo và chính thức công bố lệnh cấm hầu hết tất cả mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi (ngoại trừ mạng cánh tả BlueSky và ứng dụng nhắn tin thuần túy như WhatsApp và Signal).

Thực chất, Starmer muốn đi xa hơn nữa, nếu lệnh này được Quốc hội thông qua. Đó chính là "Xác định danh tính kỹ thuật số", điều này bắt buộc người góp mặt trên mạng xã hội phải được chính phủ "nhận diện" danh tính, hay căn cước bằng cách scan khuôn mặt hay mã số nhân thân trên 16 tuổi.

Kế hoạch áp đặt ID kỹ thuật số bắt buộc của Starmer lập tức bị Ủy ban Nội vụ Nghị viện Anh (Home Affairs Committee) ra báo cáo kết luận là "một cú lừa thất bại thảm hại" và gần 3 triệu người Anh đã đồng loạt ký vào đơn kiến nghị phản đối.

Khảo sát của tổ chức Ipsos cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ ID kỹ thuật số đã giảm gần một nửa, từ 57% xuống chỉ còn 32% chỉ sau vài tháng. Người dân Anh cáo buộc chính phủ đang bắt chước các biện pháp giám sát toàn diện của nước ngoài, biến nước Anh thành một xã hội "kiểm tra giấy tờ", xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của công dân tự do.

Các số liệu thống kê độc lập ghi nhận mức độ bất mãn của người dân Anh đối với chính quyền đương nhiệm đã chạm đáy xã hội:

-Mức tín nhiệm ròng âm kỷ lục (-51% đến -57%): Số liệu từ YouGov và Statista xác nhận tỷ lệ tín nhiệm ròng của chính phủ Starmer đang ở mức -51%, trong khi cá nhân ông Starmer chạm ngưỡng -57%.

Đây là mức lao dốc uy tín nhanh và sâu nhất đối với một Thủ tướng vừa thắng cử vang dội chưa đầy hai năm trước trong lịch sử chính trị Anh. Hiện tại, có tới 68% người dân công khai bày tỏ sự thất vọng với những gì chính phủ làm được.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của YouGov, khoảng 72% đến 75% người dân Anh đánh giá chính phủ Starmer điều hành "cực kỳ tồi tệ" ở ba lĩnh vực xương sống: Kinh tế, Khủng hoảng nhập cư và Chính sách thuế.

Chỉ 27% cử tri tin tưởng vào việc Starmer giải quyết quyền tự do ngôn luận, mức thấp nhất của một thủ tướng kể từ 1992. 61% người từ 18-34 tuổi nói họ "sợ bị phạt vì nói điều sai trên mạng".

Starmer có lẽ đã quên điều mà nhà văn Anh lừng danh George Orwell đã từng viết về "Big Brother" trong tác phẩm nổi tiếng "1984", và ông ta tự biến mình thành một thứ "đại ca" đang giám sát mọi thứ, mọi người trong vương quốc của mình.

Giám đốc tổ chức Big Brother Watch Silkie Carlo cho biết:

“Kế hoạch căn cước số bắt buộc sẽ khiến tất cả chúng ta phụ thuộc vào một ‘tấm thẻ thông hành số’ để sinh hoạt hàng ngày, biến chúng ta thành một xã hội đầy trạm kiểm soát, điều hoàn toàn không phải là bản sắc Anh.

Căn cước số sẽ không hề có tác dụng ngăn chặn thuyền vượt biên, nhưng lại khiến nước Anh bớt tự do hơn, tạo ra một hạ tầng giám sát hàng loạt trong nước, có khả năng sẽ lan rộng từ quyền công dân sang trợ cấp, thuế, y tế, thậm chí có thể cả dữ liệu internet và nhiều lĩnh vực khác. Thông tin cực kỳ nhạy cảm về từng người dân sẽ bị nhà nước tích trữ và dễ trở thành mục tiêu tấn công mạng.

Starmer không có sự ủy nhiệm nào để ép người dân mang căn cước số, và hàng triệu người trong chúng tôi đơn giản là sẽ không làm vậy. Cái giá cho ngân sách công có thể lên tới hàng tỷ bảng, giống như kế hoạch thất bại của Tony Blair trước đây, nhưng cái giá cho tự do của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Ông ta đang phạm một sai lầm cực lớn và nên từ bỏ kế hoạch càng sớm càng tốt.”

Mỗi chính phủ khi sắp chết đều làm 3 việc: đổ lỗi cho nước ngoài, đổ lỗi cho truyền thông, và kiểm soát truyền thông. Starmer đã làm 2 điều đầu. Hiện tại ông ta bắt đầu điều thứ 3.

Vấn đề là người Anh đã thấy kịch bản này. Đạo luật An ninh Mạng 2023 hứa "dẹp tin giả" nhưng kết quả là nhà báo điều tra bị gọi lên đồn vì viết về tham nhũng cảnh sát. Lần này, với công nghệ AI + ID số, "Big Brother" không cần nghe lén nữa, ông ta bắt bạn tự nộp chìa khóa. Có thể nói hơi quá, nhưng tôi ví điều đó hệt như có kẻ chui xuống dưới gầm giường phòng ngủ nhà mình.

Để xem, những đồng hương của George Orwell có cam chịu cho Big Brother Starmer chui vào gầm giường phòng ngủ nhà mình hay không

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive