Friday, June 5, 2026

Về hay 

Dạo này trên các diễn đàn Việt Nhật các bạn chia sẻ khá nhiều về việc có nên trở về Việt Nam hay không ?!

Chuyện này thì “ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh “ (十人十色(じゅうにんといろ)(家庭(かてい)にはそれぞれ事情(じじょう)がある)
Cho nên các bạn cũng đừng có đưa lên hay tham khảo gì cả vì mỗi người một hoàn cảnh riêng mà chính bản thân mới là người biết rõ hơn ai hết.

Tôi chỉ muốn nói là dù gì thì các bạn cũng đã chọn Nhật nên đừng có chê bai Nhật này Nhật nọ. Vì chính nó cũng đã cưu mang các bạn trong suốt quãng đường vừa qua. Giờ các bạn cảm thấy nó không phù hợp nữa, nó khó khăn, nó kỳ thị, phân biệt..v.v. thì cứ ra mua vé mà về. Quê nhà luôn chào đón !

Còn các bạn đừng nói thanh xuân cống hiến cho Nhật nghe nó buồn cười lắm ! Vì Nhật không có bắt các bạn qua Nhật. Các bạn qua kiếm tiền, mưu sinh và đều mang bàn tay trắng chứ có mang tài sản gì có giá trị sang Nhật đâu. Còn các bạn đi làm việc thì không làm việc ai mà trả lương ? Chuyện này ở Việt Nam cũng vậy mà ! Các bạn quý tuổi thanh xuân thì cứ ở Việt Nam mà sống chứ đâu có ai bắt các bạn sang Nhật cống hiến thanh xuân đâu !

Và hơn nữa, không có các bạn thì vẫn có những người khác như Indonesia, Nepal, Myanmar, Srilanca, Ấn Độ..v.v. rất nhiều người vẫn đang đổ về Nhật.

(Nếu bạn nào không tin thì cứ ra Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh là biết ngay thôi.) Tôi thì ở Fukuoka cho nên tôi biết rất rõ là dạo này Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Fukuoka luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng vì số lượng người rất đông.Không hề có dấu hiệu giảm sút tí nào hết !

Điểm tốt hay điểm xấu giữa Nhật với Việt Nam thì cũng vậy. Các bạn là người sống ở 2 đất nước nên các bạn sẽ rõ hơn ai hết. Nhật thì đương nhiên là nó lạnh lùng, thậm chí còn tàn nhẫn nữa nhưng tình hình ở Việt Nam thế nào ? các bạn có gia đình ở Việt Nam thì hiểu rõ hơn hết. Bản thân Việt Nam có rất nhiều biến động về kinh tế, môi trường sống, nơi ở..v.v.

Về Việt Nam thì vui, gần gia đình bạn bè..vv. Nhưng giờ gia đình và bạn bè cũng khác xưa rồi. Mọi người cũng bận rộn, tất bật. Sự đông đúc đến nghẹt thở ở những đô thị lớn, bụi bặm, ô nhiễm, nháo nhác, ...thậm chí bây giờ như một bãi chiến trường vì giải tỏa, hay sự bất an về những quy định luật pháp mới, rồi bắt buộc phải dùng xăng E10 mà ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, rủi ro (Như thế nào thì người ta cũng up đầy trên mạng rồi đó)

Tôi vẫn thường nói dù thế nào đi nữa (trừ những thành phần bất hảo, trộm cướp, lừa đảo, làm ăn phi pháp) thì các bạn cũng nên tự hào vì có thể sống và làm việc được ở nơi xứ người. Không phải cạnh tranh với đồng bào trong nước về công việc...v.v. và hơn nữa cũng kiếm được thu nhập gửi về giúp đỡ gia đình. Đó là điều rất đáng quý.

Nên học biết ơn và cảm tạ các bạn à. Dù tốt hay xấu thì Nhật Bản cũng cho các bạn một trải nghiệm khó quên đúng không ?! Còn trải nghiệm xấu phần lớn là do các bạn thôi. Vì các bạn không giỏi tiếng, không hòa nhập được vào cuộc sống và công việc ở Nhật trong khi Nhật Bản đòi hỏi việc đi làm là sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và tác phong công nghiệp...v.v.

Dĩ nhiên là cũng có một số bị ăn hiếp, bắt nạt. Nhưng mà nó cũng bắt nguồn từ bạn kém tiếng Nhật, không hòa nhập được.

Túm lại, công ty ở Nhật không phải là tổ chức từ thiện nên việc các bạn sang Nhật không làm việc được thì bị la mắng là chuyện không lạ gì. Ở Việt Nam bạn làm không được việc thì các bạn có bị la mắng hay không? hay là người ta lúc nào cũng nhỏ nhẹ với các bạn?!

Các bạn cũng lớn rồi chứ đâu phải là con nít mà phải khuyên là về Việt Nam hay ở Nhật ? Vì chuyện này hoàn toàn các bạn có thể quyết định được.

Chỉ có một số phần tử không hiểu là có ý đồ gì ?! Cứ phải lên diễn đàn rêu rao Nhật này Nhật nọ. Nhật thế nào thì vẫn đang sống ở Nhật đó thôi. Nếu nó là vũng sình vũng lầy thì cứ mạnh dạn mà bỏ đi sao cứ phải ngụp lặn rồi chê thối?

---
P.T.Q



No comments:

Blog Archive