Friday, June 5, 2026

Những sinh viên trong vụ Thiên An Môn năm xưa, dù tỵ nạn ở Mỹ vẫn chưa an toàn

Hôm qua 4/6/2026, ông Liu Jun đã xuất hiện và làm chứng tại phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cũng chính là cha của cô Alysa Liu, Huy chương vàng Trượt băng nghệ thuật của Hoa Kỳ tại Thế vận hội Mùa đông ở Ý.

Ông Arthur Liu (Liu Jun), người từng tham gia tổ chức phong trào dân chủ "Lục Tứ" năm 1989. Vào thời điểm đó, ông là nghiên cứu sinh tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, đồng thời là người tổ chức phong trào dân chủ tại địa phương.

Vì tham gia phong trào dân chủ và trở thành mục tiêu truy sát của chính quyền Bắc Kinh, ông Liu Jun cuối cùng phải trốn sang Hoa Kỳ để xin tị nạn chính trị.

Trên đất Mỹ, ông tiếp tục lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc; ông từng nghĩ rằng việc rời xa Trung Quốc đồng nghĩa với việc thoát khỏi sự đàn áp, nhưng đến năm 2021, ông mới phát giác ra thực tế không phải như vậy.

Khi đó, Alysa Liu chuẩn bị đại diện cho Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh thì ông Liu Jun nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là quan chức của Ủy ban Olympics Hoa Kỳ, yêu cầu ông cung cấp passport cho họ.

Ông được Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết rằng người này có khả năng là một "gián điệp Trung Quốc" đang cố gắng theo dõi thông tin và tung tích của họ; thậm chí ngay khi họ chuẩn bị lên máy bay khởi hành, tên gián điệp này đã cố gắng đột nhập vào nhà họ.

Ông Liu Jun chia sẻ: "Tôi không thể tin nổi; chuyện này cứ như một cảnh trong phim vậy, làm sao lại có sự trùng hợp đến thế?"

Nhờ sự bảo vệ của chính phủ Hoa Kỳ, Alysa Liu cuối cùng đã đến Bắc Kinh và hoàn thành phần thi đấu, trong khi kẻ bị nghi ngờ thực hiện hoạt động gián điệp cho Trung Quốc đã bị giới chức Mỹ truy tố.

Ông Liu Jun bày tỏ lòng biết ơn về điều này, nhưng ông cũng nói: "Nước Mỹ không thể dừng lại ở đây."

"Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc truy tố họ; chúng ta còn phải hiểu rằng: Không chỉ những người bất đồng chính kiến ​​đến từ Trung Quốc như tôi mới gặp nguy hiểm, mà cả người Duy Ngô Nhĩ và người Hong Kong cũng vậy; chúng ta cần nhận thức rõ rằng chừng nào Trung Quốc chưa có dân chủ, thì chúng ta sẽ không được an toàn, và nước Mỹ cũng sẽ không được an toàn."

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive