Monday, June 15, 2026

"Vắc-xin uốn ván"

Theo Bác sĩ Russell Blaylock: “Vắc-xin uốn ván là một trong những loại vắc-xin PHI LÝ nhất từng được tạo ra.”

Vừa bị đứt tay hay bị vật nhọn đâm vào người? Phòng cấp cứu (ER) sắp gây áp lực để bạn tiêm một mũi uốn ván, thực ra là mũi tiêm “độc hại” và không cần thiết.

Đây là những gì họ không nói với bạn:

Mũi tiêm mà họ thúc ép không phải chỉ là vắc-xin uốn ván đơn thuần — mà là vắc-xin phối hợp DTaP, chứa:

• Nhôm (lên tới 0,625 mg — được cho là một chất độc thần kinh)
• Formaldehyde (formalin)
• 2-phenoxyethanol và Triton X-100
• Protein sữa (casein) và dư lượng cao su latex có thể gây sốc phản vệ hoặc tạo ra dị ứng mới với sữa và latex

Giải độc tố uốn ván (tetanus toxoid) bên trong chưa từng được kiểm nghiệm an toàn đầy đủ bằng thử nghiệm đối chứng giả dược mù đôi. CDC thừa nhận điều đó.

Nó được nuôi cấy trên môi trường chiết xuất từ tim bò và có nguy cơ thực sự bị nhiễm prion gây bệnh bò điên (Mad Cow Disease).

Khả năng thực sự bạn mắc bệnh uốn ván là bao nhiêu? Chỉ khoảng 1 trên 11 triệu.

Bào tử vi khuẩn sống trong phân động vật, không phải trong gỉ sắt. Nếu làm sạch vết thương đúng cách thì oxy sẽ tiêu diệt chúng. 95% sự suy giảm số ca mắc uốn ván đã xảy ra trước khi có vắc-xin nhờ cải thiện vệ sinh.

Nếu bạn đã bị phơi nhiễm rồi thì mũi tiêm cũng vô dụng, vì cơ thể cần từ 3–8 tuần mới tạo được kháng thể.

Trong khi đó, vitamin C liều cao (1–3 gram mỗi ngày) đã chữa khỏi 100% các ca bệnh trong một số nghiên cứu mà không có trường hợp tử vong nào. Rẻ tiền. An toàn. Nhưng bị phớt lờ.

Vậy tại sao chúng ta lại bị hù dọa để tiêm một loại vắc-xin phối hợp chưa được kiểm nghiệm đầy đủ, chứa đầy chất độc, nhằm phòng một căn bệnh gần như đã biến mất ở các quốc gia sạch sẽ?

Bởi vì nỗi sợ hãi đem lại lợi nhuận.

Đừng tin vào huyền thoại “đinh gỉ gây uốn ván”. Hãy làm sạch vết thương, theo dõi nó và từ chối mũi tiêm.

Bạn đã từng bị gây áp lực hoặc cảm thấy có lỗi nếu không tiêm “vắc-xin uốn ván” chưa? Có ai từng nói với bạn rằng đó thực ra là vắc-xin phối hợp DTaP hay không?

FB Allison Pham

No comments:

Blog Archive