Wednesday, April 8, 2026

Chủ tịch Trung Quốc quốc dân đảng Trịnh Lệ Văn đã chính thức thăm Trung Quốc

Hai bờ Trung Đài trong tuần này có sự kiện nữ chủ tịch Trung Quốc quốc dân đảng (中國國民黨) Trịnh Lệ Văn đóng tại Đài Loan đã chính thức thăm Trung Quốc và sẽ gặp chủ tịch cộng sản đảng Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Là một đối thủ ngang hàng trong lịch sử, Quốc Dân Đảng hiện đang bị tả hoá và trở thành cái loa kêu gọi thống nhất với Trung Quốc cộng sản theo công thứ 92 gì đó.

Hoa Kỳ ghi chép đầy đủ các hoạt động này và sẽ tìm cách điều chỉnh không để chuyện "Cù Thị" thao túng rồi nạp nước Nam Việt cho nhà Hán trước đây.

Hiện nay, nam tử trong team Quốc Dân Đảng đã mất hết ý chí quang phục Đại Lục. Họ bỏ sang team Dân Tiến Đảng để tìm tiền đồ với căn cước Đài Loan.

Việc Quốc Dân Đảng liên tiếp có hai nữ chủ tịch làm phò cho đảng cộng sản cho thấy đảng này tự tàn cho Đài Loan được sống.

Nữ chủ tịch trước đây là Hồng Tú Trụ, một dạng như Phùng Tuệ Châu ở Quận Cam, làm ra vẻ hơi lố khi đi Trường Sa, ói mửa tum lum, cảm động lúc bị "sóng tổ quốc" đánh cho mấy phát. Hú hồn bà Phùng Tuệ Châu, bây giờ sống chết ở đâu?

Thế là Quốc Dân Đảng đành thay ngựa có tên Hồng Tú Trụ khiến bả tức quá thành loa luôn. Hiện nay bà về Đại Lục thắp nhang khấn vái nhưng không ai còn để ý.

Trịnh Lệ Văn cũng bị tình huống tương tự, sẵn sàng quy thuận Trung Cộng Tập Cận Bình. Trịnh Lệ Văn hứa khi gặp Tập Cận Bình thì sẽ mang dép lê để tỏ lòng khiêm tốn. Vô cùng hài hước.

Đặc biệt, lai lịch của Trịnh Lệ Văn lại không thuộc về hệ dân tộc Hán ở Trung Nguyên... Trịnh thị có cha thuộc về dân tộc Di ở Vân Nam. Di tộc nay có cơ hội đứng đầu một đảng lớn ở Á Châu.

Người trong Quốc Dân Đảng cũng không đê ý gì nhiều về chi tiết này chỉ biết là người dân tộc nên cũng ồ ồ như dân đi đào củ mài gặp được củ lớn.

Di tộc chính là dân tộc Lô Lô ở Việt Nam. Không biết thể chế Dân Quốc ở Đài Loan nhân bản làm sao mà để bà tồ này lên đứng đầu.




FB Duc D Tran

No comments:

Blog Archive