Tuesday, March 3, 2026

Sự giàu có xa hoa tột đỉnh giấu sau lớp áo choàng giản dị của bạo chúa Ali Khamenei

Ayatollah Ali Khamenei thường được tô vẽ công khai là người có lối sống giản dị, khắc khổ với chiếc áo choàng đơn giản, thảm trải sàn cũ kỹ, nhà ở khiêm tốn ở Tehran, và tránh xa xa hoa bề ngoài.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra độc lập từ Reuters, Bloomberg... cho thấy ông kiểm soát một đế chế tài chính khổng lồ, ước tính từ $95 tỷ đô (theo Reuters 2013) đến $200-$300 tỷ đô, khiến ông là một trong những lãnh đạo giàu nhất thế giới.

Nguồn gốc sự giàu có này tất nhiên từ tài nguyên quốc gia, kể cả sự thâu tóm tài sản của dân nghèo:

- Tổ chức Setad (Execution of Imam Khomeini's Order): Tổ chức dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Khamenei, quản lý khoảng $95 tỷ đô tài sản gồm $52 tỷ đô bất động sản cộng với $43 tỷ đô (cổ phần doanh nghiệp).

Setad tịch thu hàng ngàn tài sản của người dân Iran (thường là với lý do "bỏ hoang" hoặc "phản cách mạng"), sau đó bán lại kiếm lời.

Tổ chức này hoạt động độc lập với quốc hội, kiểm soát nhiều ngành: dầu mỏ, viễn thông, dược phẩm, thậm chí nuôi đà điểu.

-Các quỹ khác: Khamenei giám sát ít nhất 5 tổ chức tài chính lớn, chuyển tiền hàng tháng và không bao giờ thèm báo cáo công khai.

Con trai thứ hai của ông ta là Mojtaba Khamenei (ứng cử viên kế vị tiềm năng) được cho là kiểm soát hơn $3 tỷ đô, với vô số tài sản ẩn danh qua công ty vỏ bọc.

Qua mạng lưới của Mojtaba và người trung gian tài sản có ở:

London: Nhà ở khu vực sang trọng (có một căn trị giá lên đến $33.7 triệu Euro vào năm 2014), tổng giá trị hơn 100 triệu bảng Anh.

Dubai (UAE): Villa ở khu "Beverly Hills của Dubai".

Châu Âu: Các khách sạn cao cấp ở Frankfurt (Đức), Mallorca (Tây Ban Nha), và nhiều nơi khác.

Những số tiền khổng lồ từ doanh thu dầu mỏ Iran được chuyển qua các ngân hàng ở Thụy Sĩ, Liechtenstein, UAE...

Gia đình và mạng lưới của ông ta tất nhiên không giấu diếm sự xa xỉ qua các phương tiện cá nhân như giàn "siêu xe": BMW 7 Series ($240 ngàn đô), Mercedes-Benz SL ($300 ngàn đô), Porsche Cayenne ($180 ngàn đô), Mitsubishi Pajero...

Phi cơ riêng là thứ không thể thiếu, nhưng được báo cáo sử dụng dưới danh nghĩa "chính phủ" hoặc qua Tập đoàn Setad.

Gia đình ông cũng sở hữu các du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô như chiếc "Safhina Alzara" có giá $600 triệu đô.

Tuy vậy, để giữ hình ảnh một "cha già dân tộc" giản dị, đơn sơ, nhà riêng của ông ở Tehran, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không hề công khai vẻ xa hoa.

Hãy nhìn các đền thờ và thánh địa được xây dựng ở quê hương ông (như Mashhad và Qom) là những nơi lộng lẫy xa hoa đáng kể về quy mô, kiến trúc và tài nguyên... thế nhưng phần lớn được tài trợ và quản lý bởi các quỹ dưới quyền kiểm soát của Khamenei, tạo nên sự tương phản lớn với hình ảnh "khắc khổ" mà chế độ Iran thường tuyên truyền.

Nếu quý vị nhìn thấy đền Imam Reza Shrine ở Mashhad, quê hương của Khamenei thành phố lớn thứ hai Iran, sẽ phải choáng ngợp vì vẻ huy hoàng của nó. Đây là thánh địa Shiite quan trọng nhất Iran, thu hút hàng triệu hành hương mỗi năm.

Cả một quần thể kiến trúc rộng lớn với vàng lá dát mái vòm, gương khảm, thảm trải sàn đắt tiền, đèn chùm pha lê khổng lồ, và các tòa nhà lát đá quý.

Bảo tàng bên trong trưng bày đồ trang sức, vũ khí cổ, và hiện vật vàng bạc trị giá hàng trăm triệu đô.

Tổ chức quản lý thánh địa Astan Quds Razavi là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Iran, kiểm soát tài sản ước tính hàng chục tỷ đô (gồm bất động sản, công ty, nông trại, khách sạn, và thậm chí ngân hàng). Tổ chức này do Khamenei trực tiếp giám sát và bổ nhiệm lãnh đạo.

Xếp hạng kế tiếp là Fatima Masumeh Shrine ở Qom, thánh địa Shiite quan trọng thứ hai của Iran.

Qom là trung tâm đào tạo giáo sĩ của Iran, nơi Khamenei từng học và có ảnh hưởng lớn với mái vòm dát vàng, nội thất khảm ngọc, gương và đèn chùm lộng lẫy, tương tự Imam Reza.

Thánh địa này quản lý bởi các tổ chức tài chính dưới quyền Khamenei, với tài sản từ quyên góp và đầu tư khổng lồ, quy mô chỉ kém đền Imam Reza ở trên, nhưng Qom là "thánh địa kinh tế" với các trường học tôn giáo và quỹ lớn.

Trong khi người dân Iran phải đứng lên biểu tình vì nghèo đói và lạm phát phi mã, các thánh địa này vẫn được đầu tư mạnh (vàng bạc châu báu cùng kiến trúc xa xỉ) để duy trì hình ảnh tôn giáo độc tôn và kiểm soát xã hội.

Tất cả khối tài sản khổng lồ đó đều nằm dưới sự điều hành, quản lý của giáo chủ Khamenei suốt vài chục năm qua.

FB Uyen Vu

*Hình: Bên ngoài và bên trong đền Mashhad và Qom



No comments:

Blog Archive