Tại sao TTTrump chọn Ong Pete Hegseth
Vào cái ngày TT Trump gọi điện thoại cho Pete Hegseth và nói rằng… “Tôi muốn anh lãnh đạo toàn bộ quân đội Hoa Kỳ”… hầu hết mọi người đều không hề hay biết cuộc gọi đó thực sự mang ý nghĩa gì. Bởi lẽ giới truyền thông chưa bao giờ cho bạn biết Pete Hegseth thực sự là ai. Họ chỉ cho bạn thấy hình ảnh một người phụ trách chương trình trên Fox News. Họ chỉ cho bạn thấy những lùm xùm gây tranh cãi. Họ chỉ cho bạn thấy tất cả những gì họ muốn bạn thấy. Nhưng họ chưa bao giờ cho bạn thấy điều này. Pete Hegseth có mọi lý do để lựa chọn một cuộc sống an nhàn.
Ông là cựu sinh viên Đại học Princeton, một trong những ngôi trường danh giá và tinh hoa bậc nhất hành tinh. Phố Wall đã sẵn sàng chào đón ông. Một mức lương hậu hĩnh. Một sự nghiệp vững chắc. Một cuộc sống mà ở đó, chẳng ai có thể chạm tới hay làm tổn hại đến ông. Thế nhưng, ông đã từ chối tất cả những điều này. Thay vào đó… ông giơ tay tình nguyện nhập ngũ, khoác lên mình bộ quân phục và dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất trên trái đất… không phải vì bị ai ép buộc… mà bởi ông tin rằng nước Mỹ xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Ông từng phục vụ tại Vịnh Guantanamo. Ông từng được điều động đến Iraq. Ông từng được điều động đến Afghanistan. Rồi một ngày nọ tại Iraq… một sự kiện đã ập đến với Pete Hegseth, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Chiếc xe của ông bị tấn công, ông may mắn sống sót chỉ nhờ vào ân điển của Chúa trời… ông đã bình an bước ra khỏi nơi đó. Hầu hết những người từng trải qua một biến cố kinh hoàng như vậy, khi trở về nhà… sẽ không bao giờ muốn quay lại chiến trường nữa. Nhưng Pete Hegseth thì khác, ông đã quay trở lại, ông đã được trao tặng hai Huân chương Sao Đồng (Bronze Star). Đó là những tấm huân chương không bao giờ được ban phát một cách tùy tiện. Đó là những tấm huân chương phải được giành lấy bằng xương máu… tại những nơi mà hầu hết người Mỹ sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới… khi thực hiện những nhiệm vụ mà hầu hết người Mỹ sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu trọn vẹn.
Và rồi, ông trở về quê nhà. Ông cất cao tiếng nói của mình. Ông đấu tranh vì quyền lợi của các cựu chiến binh. Ông đấu tranh cho sự thật. Ông đấu tranh cho đất nước mà ông đã chứng minh rằng mình sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ.
Rồi đến một ngày Tổng thống Donald Trump đã nhấc máy gọi cho ông, giữa vô vàn người dân Mỹ mà ông Trump có thể lựa chọn để trao quyền lãnh đạo toàn bộ quân đội Hoa Kỳ…TT Trump đã chọn chính người đàn ông từng thực sự sống và chiến đấu trên các chiến trường ấy. Không phải một chính trị gia, không phải một nhà lý luận suông, không phải một người chỉ biết đọc về chiến tranh qua những trang sách giáo khoa mà là một người đã thực sự có mặt tại đó. Một người thấu hiểu cái giá phải trả cho chiến tranh, một người đã thực sự giành được quyền ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy.
Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về điều này. Người đàn ông đang điều hành quân đội Hoa Kỳ ngày hôm nay… chính là người đàn ông từng sống sót qua những hiểm nguy tưởng chừng không thể vượt qua… trở về quê nhà… và vẫn tiếp tục lựa chọn cống hiến, phục vụ đất nước. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó chính là minh chứng cho việc TT Trump đã nhìn thấy chính xác những giá trị mà hầu hết mọi người đã bỏ lỡ.
Garvit Pandey
Truth/USA
No comments:
Post a Comment