Tham nhũng ở San Francisco
Đôi uyên ương 'tình nồng mùi tiền' Sheryl Davis và James Spingola này đã tự nguyện ra đầu thú và bị bắt sáng hôm qua 30/3/2026, hiện họ bị giam tại Nhà tù Quận San Francisco. Cả hai đều có mức bảo lãnh tại ngoại là $50 ngàn đô.
Đôi nhân tình này có nhân thân lẫn các cáo buộc đủ khiến người bình thường choáng váng:
Nàng là Sheryl Davis (57 tuổi), cựu Giám đốc Điều hành Ủy ban Nhân quyền thành phố San Francisco.
Theo Văn phòng Công tố viên Quận San Francisco, Sheryl Davis bị truy tố với 17 tội danh nghiêm trọng và 2 tội danh nhẹ. Các cáo buộc cụ thể gồm có:
13 tội danh về xung đột lợi ích tài chính trong hợp đồng chính phủ, liên quan đến các hợp đồng thành phố trị giá hơn $8.5 triệu đô.
1 tội danh về lạm dụng/chiếm đoạt công quỹ.
3 tội danh về khai man.
1 tội danh về nhận quà tặng từ nguồn bị cấm.
1 tội danh về xung đột lợi ích trong quyết định chính phủ.
Theo đó, nàng Sheryl Davis bị cáo buộc đã tham ô nhũng lạm khi đương chức, đặc biệt trong chương trình Dream Keeper Initiative (dành hỗ trợ cộng đồng người da đen).
Nàng đã chuyển hàng triệu đô tiền công quỹ (ước tính khoảng $4.5 triệu đô hoặc hơn) cho tổ chức phi lợi nhuận Collective Impact, nơi chàng James Spingola là Giám đốc Điều hành.
Chàng James Spingola (65 tuổi), tuy không phải là chồng Davis, nhưng họ sống chung và có liên kết tài chính với nhau.
Nàng Davis cũng bị cáo buộc không khai báo xung đột lợi ích, nhận quà cáp bất hợp pháp, và có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý ngân sách thành phố.
Kiểm toán trước đó (năm 2025) đã phát hiện nàng và đơn vị dưới quyền lạm dụng hơn $4 triệu đô tiền công quỹ.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment