Tuesday, March 31, 2026

Thành phố Các Thiên Thần - Los Angeles mà sao người gần chết nhiều quá

Phóng sự của Fox News phơi bày những cáo buộc gian lận trong dịch vụ chăm sóc cuối đời (hospice) tại Los Angeles; tại đây, có đến 197 công ty chăm sóc sức khỏe cùng có chung một địa chỉ tại một tòa nhà hiện không còn hoạt động, các kiểm toán viên ghi nhận tình trạng điện thoại không liên lạc được, cửa đóng kín và rất nhiều số định danh Medicare bị đánh cắp.

Một cuộc điều tra do Ủy ban Giám sát Hạ viện khởi xướng đã chỉ trích chính quyền của Thống đốc Newsom vì sự lỏng lẻo trong việc giám sát, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô, ước tính riêng tại Los Angeles là $3.5 tỷ đô, đồng thời yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan của tiểu bang; còn đội ngũ của ông Newsom cho biết họ đã thu hồi hơn 280 giấy phép và đang tiến hành điều tra thêm 300 nhà cung cấp dịch vụ khác.

Việc California có số lượng cơ sở chăm sóc cuối đời vượt quá 1.500 đơn vị cao hơn tổng số của cả New York và Florida cộng lại, cạnh đó là mức thanh toán tiền qua chương trình Medicare cao gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Có thể gọi toà nhà nói trên (trong hình) là 'nhà ma' vì không có ai nhưng lại chứa gần 200 công ty chuyên chăm sóc cho người gần chết!

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive