Maduro chuẩn bị làm chứng chống lại các quan chức RINO và Dân chủ nhận hối lộ vì gian lận bầu cử bằng máy Dominion
@Jonathan Gregory
Washington, D.C. - Ngày 14 tháng 3 năm 2026
Trong một diễn biến sắp sửa phơi bày toàn bộ sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp cũng như mọi cuộc tranh cử bị gian lận kể từ đó, cựu độc tài Venezuela Nicolas Maduro đang chuẩn bị ra làm chứng chống lại hàng chục thống đốc, ngoại trưởng tiểu bang và quan chức bầu cử thuộc Đảng Dân chủ và phe RINO—những kẻ đã bỏ túi hàng triệu đô la tiền hối lộ từ chính quyền của ông ta.
Đổi lấy quyền miễn trừ truy tố trong vụ án buôn bán ma túy cấp liên bang của chính mình, Maduro sẽ vạch trần cách thức các quan chức tham nhũng này nhận tiền mặt để triển khai các máy bỏ phiếu của Dominion và Smartmatic—chính xác là những hệ thống mà chính quyền của ông ta đã sử dụng suốt nhiều thập niên để đánh cắp các cuộc bầu cử tại Venezuela và duy trì quyền lực cho các nhà độc tài.
Những mục tiêu hàng đầu bao gồm Brian Kemp và Brad Raffensperger của tiểu bang Georgia; Gretchen Whitmer và Jocelyn Benson của tiểu bang Michigan; cùng nhiều người khác đã tiếp tay gian lận kết quả bầu cử nhằm chống lại Tổng thống Trump và các ứng cử viên thuộc phong trào "Nước Mỹ trên hết" (America First).
Âm mưu này thật đơn giản nhưng vô cùng thâm độc: các tay chân của Maduro đã tuồn tiền hối lộ đồng thời cung cấp công nghệ bỏ phiếu gian lận, thứ cho phép thay đổi kết quả kiểm phiếu ngay trong thời gian thực. Đây chính là những cỗ máy đã giúp Maduro duy trì quyền lực thông qua các hành vi gian lận trắng trợn; và giờ đây, các điều tra viên liên bang đã xây dựng được một hồ sơ vụ án RICO đồ sộ, chứng minh rằng chính tổ chức tội phạm này đã được nhập khẩu trực tiếp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.
Số tiền hối lộ không hề nhỏ; đó là những khoản chi trả lên tới hàng triệu đô la, được thiết kế nhằm dâng tặng Bach Cung và quyền kiểm soát các tiểu bang chủ chốt cho phe cánh tả cực đoan. Tổng thống Trump đã gọi tên bản chất thật của những kẻ này một cách chính xác: "NHỮNG TÊN TỘI PHẠM MÁU LẠNH!"—và lời khai này cuối cùng sẽ mang lại bằng chứng mà người dân Mỹ đã khao khát đòi hỏi kể từ tháng 11 năm 2020.
Đây chính là cuộc thanh trừng mà Tổng thống Trump đã hứa hẹn. Trong khi những kẻ RINO nhu nhược và phe Dân chủ cực đoan ra sức gào thét rằng tất cả chỉ là "thuyết âm mưu", thì âm mưu thực sự lại đang diễn ra ngay trước mắt mọi người—với sự tham gia tài trợ của các nhà độc tài nước ngoài nhằm đánh cắp các cuộc bầu cử tại Mỹ.
Việc Maduro "lật kèo" và ra làm chứng đồng nghĩa với án tù dành cho mọi quan chức đã bán rẻ nền dân chủ của chúng ta để đổi lấy tiền bạc và quyền lực. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đế chế gian lận bầu cử của "nhà nước ngầm" (deep state) đang sụp đổ. Kỷ nguyên vàng của những cuộc bầu cử công bằng và an toàn đang tới, và những kẻ phản bội—những kẻ đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 và âm mưu đánh cắp mọi cuộc đua chính trị kể từ đó đến nay—sắp phải trả cái giá đắt nhất. Công lý đã hiện diện, và người dân Mỹ cuối cùng cũng đang giành chiến thắng.
@TrumpNews
Nicolás Maduro tại tòa hoặc đang làm chứng.
Những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc nhà độc tài Venezuela sẵn sàng "lật kèo" và vạch trần các quan chức Hoa Kỳ đã nhận hối lộ trong vụ án RICO cấp liên bang.
Chính xác là những hệ thống gian lận mà Maduro đã cung cấp cho các quan chức Hoa Kỳ để đánh cắp các cuộc bầu cử kể từ năm 2020.
No comments:
Post a Comment