Wednesday, March 25, 2026

Tui...éo tin!

Theo dõi đủ loại nguồn, từ phe nghiêng Iran, phe nghiêng Mỹ tới mấy nguồn cố tỏ ra trung lập, xong rồi tôi chốt một câu: Đéo tin thằng nào.

Giả sử thôi, nếu một ngày Iran thắng Mỹ, dẹp luôn Israel rồi lên làm bá chủ thế giới, thì ngành chết sớm nhất chắc không phải là dầu khí mà ngành thẩm mỹ....

Giáo chủ ra luật, phụ nữ phải trùm khăn kín từ đầu tới chân, viện thẩm mỹ chắc vắng hơn chùa bà đanh, bác sĩ thẩm mỹ ngồi xoay ghế chơi vì khách có sửa đẹp cỡ mô cũng không biết khoe cho ai coi, sửa chi cho tốn tiền.

Rứa mà lướt Facebook lại thấy một ông làm nghề bác sĩ thẩm mỹ chửi Mỹ hăng như chửi con, bênh Iran tới bến. Vui nhất là nhiều bà chị mặt dao kéo tùm lum, áo quần bikini hai dây các kiểu mà đăng tút tôn cụ Ali Khamaine như biểu tượng bất khuất của chống Mỹ. Bả còn vô nhà tui cmt là "đứng về phía Iran là đứng về phía lẽ phải" nữa chớ.... Nói thiệt cười không nhặt mồm... nên tui chặn luôn.

Thiệt không hiểu nổi. Người ta đang cổ vũ cho ngày nhan sắc của chị em chìm trong chiếc khăn trùm kín mít...

Chiến tranh mà, nói một đằng làm một nẻo là chuyện thường ngày ở huyện. Nghi binh, tung hỏa mù, tin giả lẫn tin thật, thổi phồng để dọa đối thủ, giả yếu để nhử, giả mạnh để ép bàn cờ, món ni xưa nay có gì lạ. Hơi sức đâu mà ngồi tin nguyên xi từng câu của Mỹ hay Iran.

Nhớ hồi Iraq, Mỹ lấy câu chuyện vũ khí hủy diệt hàng loạt làm một trong những lý để đánh nước này. Ngược lại, chính Saddam Hussein cũng lời dụng điều này úp úp mở mở để Mỹ nghĩ nghĩ Iraq vẫn còn thứ ghê gớm nào đó nếu Mỹ cho quân vào sẽ bị lãnh đạn. Cuối cùng thì thằng nào cũng như thằng nào, nói dối trắng trợn.

Từ cái mớ bản tin xập xí ngầu đó, tôi nghi Mỹ đang đi hai đường cùng lúc. Ngoài mặt thì vẫn để đòn đánh và sức ép quân sự tiếp tục phát huy tác dụng. Phía sau thì vẫn nhá tín hiệu muốn mở cửa thương lượng với Tehran qua trung gian.

Nói nôm na, đây là kiểu vừa đánh vừa đàm phiên bản Mỹ. Bàn đàm phán không đứng riêng một góc, mà bị chiến trường kéo đi luôn. Bên nào đánh ra ưu thế hơn, bên đó có tiếng nói nặng ký hơn trên bàn nói chuyện. Reuters cũng đang mô tả cục diện theo hướng Trump muốn tận dụng các “thành quả quân sự” để ép ra một thỏa thuận, trong khi Iran vẫn phủ nhận có đàm phán trực tiếp và tỏ ra cứng hơn hẳn về điều kiện.

Còn nếu tạm bám theo gói tin 15 điểm mà i24News nói là dẫn từ The New York Times, thì ý chính của Mỹ cũng khá rõ: Tehran phải hủy bỏ toàn bộ chương hạt nhân, đồng thời để Hormuz thông thoáng. Đổi lại là nới trừng phạt và mở ra lối thoát ngoại giao.

Nói gọn một câu cho vui: Mỹ muốn Iran bỏ đồ chơi, mở cửa biển, ngoan thì nói chuyện tiếp, còn không thì cây gậy vẫn để sẵn trên bàn đập tiếp. Cuối cùng Mỹ sẽ dùng bom và tên lửa để đàm phán với Iran thôi.

Tóm lại đéo tin thằng nào cho đến khi giá xăng dầu trở lại bình thường.




No comments:

Blog Archive