SONG KIẾM HỢP BÍCH
Trong tuần này, mình có những trải nghiệm "tuyệt vời" trên các sân bay từ Philadelphia đến Atlanta, các sân bay dã chiến ở Texas. Đoàn người chờ đợi khoảng 3 tiếng.
Có lần mém trễ thì nhân viên dã chiến cũng cho phép xông đại lên chứ không cần phải trật tự, miễn là đừng quá lố, và biết cách excuse đàng hoàng. Chỉ là ở Philadelphia, họ thuê hai Mụ Đen, dân đến từ Africa, có những hành động đắc ý, thô lỗ khi không cho người ta excuse.
Ở Atlanta thì họ dàn xếp khéo hơn và có các hãng truyền thông tới thu hình làm thêm kịch tính.
Rút cuộc hai đảng kình nhau, giải pháp là gì? Hai bên đều coi đây là vũ khí làm lòng dân đi máy bay thêm căm phẫn. Mầm mống của nội chiến bắt đầu nhen nhúm.
Những phi trường như Atlanta quá to đại bành vè, lóng ngóng như bò đội nón là dễ khóc bằng tiếng Mán. Tuy nhiên cũng không đến nỗi nào so với thời dân Bắc Việt sắp hàng mua hàng bằng tem phiếu. Các bạn cánh tả như Lê Diễn Đức nhớ tem tém thông tin lại. Thực địa nó hơi khác.
Tuy nhiên, bằng một sáng kiến hành chánh, tổng thống Trump trưng dụng đạo quân ICE thay thế công việc của TSA đang bị đảng đĩ dân chủ bắt làm con tin, không trả lương cho họ sống để dồn nén áp lực.
Hiện nay, cánh tả dân chủ đang hốt hoảng vì nếu quá manh động kiểu hai anh chị "Pretti Good" vào phi trường mà chống ICE thì có khả năng trong đời này kiếp này không được lên phi cơ một lần nào nữa. Mong bớt giở trò manh động lại giùm.
Tin vui là người phụ trách tiếp nhận trách nhiệm này là một người Mỹ gốc Việt. Bà Hà Nguyễn Mcneill hiện là người đứng đầu cơ quan TSA. TSA với ICE đúng là song kiếm hợp bích. Giám đốc ICE trước đây là ông Tony Phạm, người Mỹ gốc Việt.
Dưới thời Trump nhiều người gốc Việt làm chức to vãi cả linh hồn. Đáng tự hào!
FB Duc D Tran
No comments:
Post a Comment