PHI CÔNG F-16 LIỀU MÌNH ĐỐI ĐẦU TÊN LỬA ĐỂ BẢO VỆ ĐỒNG ĐỘI
Thiếu tá Không quân Mỹ Michael “Danger” Blea đã được trao Huân chương Silver Star tại căn cứ không quân Ramstein vào ngày 3/3/2026, ghi nhận lòng dũng cảm trong một nhiệm vụ chiến đấu nguy hiểm.
Trong khi điều khiển chiếc F-16CJ với vai trò phi công “Wild Weasel” (chuyên đối phó hệ thống phòng không), ông đã chủ động thu hút hỏa lực đối phương trong một nhiệm vụ vào ngày 27/3/2025.
Khi các tên lửa đất đối không (SAM) khóa mục tiêu và phóng đi, ông đã điều khiển máy bay một cách táo bạo để bảo vệ chỉ huy bay, Trung tá William “Skate” Parks, đồng thời giúp nhiệm vụ tiếp tục đúng kế hoạch.
Trong khoảng 15 phút căng thẳng, họ phải liên tục né tránh nhiều tên lửa trong tình huống sống còn. Một quả tên lửa đã phát nổ chỉ cách buồng lái của ông vài mét.
Nhờ kỹ năng, sự bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, nhiệm vụ đã hoàn thành và toàn đội trở về an toàn.
Huân chương Silver Star là một trong những phần thưởng cao quý nhất, và kể từ khi Không quân Mỹ trở thành một lực lượng độc lập vào năm 1947, chưa đến 100 quân nhân được trao tặng.
FB Ama Duyen Daily world
No comments:
Post a Comment