Tình hình Iran
Khi xác nhận được tin tức chính quyền Iran sử dụng người dân kể cả phụ nữ và trẻ em để làm lá chắn sống ở các cơ sở hạ tầng thì mình biết chính quyền Iran đã tuyệt vọng rồi mới sử dụng hạ hạ sách như vậy. Sáng nay mình xuống tiền mua thêm cổ phiếu vì biết cuộc chiến sắp tới thời điểm kết thúc.
Nếu Iran còn có khả năng phòng thủ hoặc còn có khả năng gây ra tổn thất đáng kể cho Mỹ và đồng minh qua việc bắn phá các nước vùng Vịnh hoặc tấn công các tàu dầu ở eo biển Hormuz, thì họ đã không phải sử dụng dân của họ để làm lá chắn sống. Cách làm này không những là vô nhân đạo mà còn có ảnh hưởng lâu dài lên mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cũng như mối quan hệ giữa chính quyền Iran với các quốc gia khác. Người dân nào mà tin vào chính phủ đã sử dụng họ như là lá chắn? Quốc gia nào đi chơi với 1 chính quyền dã man như vậy? Vậy nên khi chính quyền Iran làm như vậy thì mình biết họ đã tuyệt vọng, không còn cách nào khác nữa. Họ không thể phòng thủ, cũng không thể tấn công để gây tổn thất cho Mỹ và đồng minh nữa nên cách duy nhất để ngăn Mỹ tấn công là sử dụng dân chúng làm lá chắn.
Với tình thế tuyệt vọng như vậy, chỉ cần Mỹ mở 1 cánh cửa thì kiểu gì họ cũng nhận lấy. Như vậy, cuộc chiến sắp sửa kết thúc, hoặc ít ra là sẽ có lộ trình đám phán để kết thúc.
Quả thật đúng vậy, tầm chiều nay tự nhiên cổ phiếu bay vút (mình lại hên), rồi mình nhận được tin 2 bên sẽ ngừng bắn trong 2 tuần để đàm phán kết thúc chiến tranh. Diễn biến quá trình này như sau:
+ Sau lời đe doạ của ông Trump, Mỹ-Israel không kích dữ dội vào Iran với tần suất tăng dần để chứng tỏ lời đe doạ của ông Trump là thật. Sau đó Iran trả đũa bằng cách bắn vào Ả Rập Saudi nhưng thiệt hại không đáng kể. Pakistan tức giận và nói với Iran là họ sẽ phải tham chiến nếu Iran tiếp tục tấn công Ả Rập Saudi vì Pakistan có hiệp ước quốc phòng với Ả Rập Saudi. Chính quyền Iran lùa người dân ra làm lá chắn ở các cơ sở hạ tầng mà Mỹ đe doạ sẽ không kích.
+ Đến lúc này thì thủ tướng Pakistan (bên trung gian đàm phán mấy hôm nay) kêu gọi ông Trump cho Iran thêm một cơ hội đàm phán nữa trong 2 tuần, đồng thời kêu gọi Iran mở eo biển Hormuz như là một dấu hiệu thiện chí và đề nghị ngừng bắn 2 tuần để đàm phán.
+ Tờ báo chính thức của Iran, Tehran Times, hôm qua đăng việc đàm phán đã đóng lại thì lúc này lại xoá cái post đó đi và đăng lại là đàm phán được tiếp tục.
+ Các máy bay ném bom của Mỹ được báo là đã sẵn sàng oanh kích lớn vào Iran tạo ra thời điểm “it’s now or never”
+ Iran thông báo mở eo biển Hormuz để nhượng bộ
+ Giá dầu gãy, rớt xuống dưới $100. Cổ phiếu tăng mạnh.
+ Mỹ đồng ý ngừng thả bom trong 2 tuần, mở ra thời gian để 2 bên đàm phán ở Pakistan.
Như vậy là có thêm 2 tuần nữa để đàm phán. Hy vọng là chiến tranh kết thúc.
Hồi nãy mình lướt qua thì thấy có nhiều người nói ông Trump TACO với lật bánh tráng. Mình thật sự không hiểu họ nghĩ gì? Ông Trump đe doạ không kích mạnh là để Iran phải mở eo biển Hormuz và ngồi vào bàn đàm phán. Bây giờ Iran mở eo biển Hormuz và chịu ngồi vào bàn đàm phán rồi thì lý do gì ổng phải đánh tiếp? Hơn nữa Iran bắt dân chúng ra làm lá chắn như vậy, mấy bạn muốn không kích cho dân Iran chết hay gì? Ác gì ác dữ vậy?
Một lời đe doạ “huỷ diệt nền văn hoá” đã khiến cho Iran mở eo biển Hormuz, ngừng bắn, và ngồi vào đàm phán. Như vậy là ác dữ chưa?
Nói sao cũng được. Kết quả mới là điều duy nhất có ý nghĩa.
Cổ phiếu sáng nay mình mua, bây giờ đã được 10%.
Ông Trump ép được Iran mở eo biển Hormuz, ngừng bắn, và ngồi vào đàm phán.
Còn mấy người lô loa chê bai thì được gì?
FB Nga Nguyen Ho Dac
No comments:
Post a Comment