CÓ BỊNH THÌ VÁI TỨ PHƯƠNG !
.... Sau 1 đêm ngủ khá ngon, sáng dậy sớm, như thường lệ, nằm suy ngẫm nhiều chuyện..... Chợt nhớ..... Và muốn chia sẻ 1 vài mẩu chuyện đời mình.... Biết đâu giúp được ai đó !
1/ Ngày xưa, cách đây mấy chục năm, khi mình còn nhỏ, má mình bị mắc bịnh suy tuỷ, tuỷ không sản xuất ra máu (1 dạng ung thư máu ).
Má là nhà văn, nhà báo ! Và được nhà nước đặc cách cho đi Đông Đức chữa bịnh, ghép tuỷ !
Nhưng lúc đó nhà nghèo, không có tiền để người nhà đi theo chăm sóc, má sợ chết 1 mình nơi xứ người ..... Lại nghe nói có nguời bị bịnh suy tủy bên Mỹ, phải ghép tủy với nguời em, nhưng cũng không khỏi bịnh. Nguời anh bị suy tủy vẫn chết, nguời em cho tủy thì bịnh tật dặt dẹo.....
Nên má quyết định không đi ! Vậy là bó tay, bịnh viện trả về !
Về nhà, nghe ai chỉ uống thuốc gì, chữa ra sao, má cũng làm theo !
Rồi, có người chỉ má uống máu thỏ với nước dừa xiêm ! Vậy là cứ 3 ngày mình đạp xe đạp chở má đi Thủ Đức, có 1 trang trại nuôi thỏ ! Uống 1,2 tháng máu thỏ với nước dừa xiêm, vô Bv xét nghiệm lại, má khỏi bịnh suy tuỷ, bác sĩ ngạc nhiên, sững sờ ! Má mình nổi tiếng cả Bv Thống Nhất, ai bị bịnh suy tuỷ cũng chạy đến hỏi thăm cách chữa trị !
2/ Đó là suy tủy về Hồng huyết cầu!
Còn nếu suy tủy về bạch cầu thì xay lá Bồ công anh ra uống rất hiệu nghiệm.
Mình có anh bạn thân bên Mỹ bị bệnh này đã chữa bằng thuốc lá bồ công anh và bây giờ vẫn rất khỏe. Nhớ bỏ thêm ít mật ong cho dễ uống!
3/ Trước đây mình bị bịnh viêm khớp nặng ! Cứ 2,3 tháng là chân bị sưng to, rất đau đớn, không đi đứng gì được ! Có lần đi du lịch Úc, mà bị sưng chân phải ngồi xe lăn suốt cuộc hành trình, không hưởng thụ gì được nữa ! Uống thưốc tây chữa bịnh thấp khớp rất độc hại, mà cứ tái đi tái lại, không hết ! Chuyển qua uống thuốc nam, sắc thuốc bắc..... Cũng không ăn thua !
Rồi có người chỉ mình trị bằng cách cho ong chích !
Lúc đó chân đang sưng to, đau quá, mình lập tức đi cho ong chích ngay ! Chích lần đầu, thấy dễ chịu..... Như kiến cắn thôi, không đau lắm ! Ông thầy kêu phải cho ong chích 15 ngày liên tiếp ! Mình đóng tiền luôn 15 ngày, vì khá rẻ ! .....Ai dè mới chích đến ngày thứ 3, thì tất cả vết ong chích bị nhiễm trùng, mưng mủ !
Vậy la phải đi Bv FV xử lý, uống thuốc trụ sinh ! Mình nhớ lúc lấy thuốc ra về, mình hỏi bác sĩ :" Uống thuốc trụ sinh rồi, e đi cho ong chích nữa được không ?" . Bác sĩ cười ha hả :" Em bị khùng hả?".
Vậy là bỏ vụ ong chích ! Nhưng không hiểu sao từ đó đến giờ đã mười mấy năm, mình không còn bị thấp khớp, sưng chân nữa ! Thật kỳ lạ !
Và mình hết bệnh luôn, không uống bất cứ thuốc gì nữa.
Trộm vía. :))
4/ Trước đây mình có một em Fan hay lui tới nhà chơi.
Chị em thân lắm.
Tự nhiên em ấy bị một cục u nhỏ mọc ngay giữa hai ngón tay cái và tay trỏ.
Em ấy đi bệnh viện mổ cục u nhỏ đó.
Vài tháng sau thì bị mọc lại, rầu lắm luôn.
Không biết sao tự nhiên vài tháng sau mình cũng bị y chang như em, cũng bị một cục u nhỏ mọc ngay giữa hai ngón tay cái và trỏ.
Lúc ấy lo lắm, vì thấy rõ ràng gương trước mắt, em Fan của mình đã đi mổ mà lại bị mọc lại.
Rầu quá.
Lúc đó đang quay phim “giao thời”, mình tâm sự với chị thư ký đoàn phim.
Chị ấy khuyên mình về nên ăn tỏi, vì ba chị ấy nghe đài BBC nói rằng tỏi có thể chữa trị những khối u bướu nhỏ.
Vậy là về nhà mình ăn liên tiếp mỗi bữa ăn 4,5 tép tỏi sống.
Vậy mà mới ăn được một tháng là tự nhiên cục u đã biến mất.
Thực sự hay!
5 /Khi bị đau vì thoái hoá đĩa đệm hay viêm dây thần kinh, bạn hãy tìm cây xương rồng 3 chia hoặc lá lốt xắt nhỏ rang với muối hột đắp lên chỗ đau....1 thời gian ngắn sẽ hết đau !
Mình đã làm cho má và rất hiệu quả
Nhớ là chườm lúc còn nóng ấm
6/ Nếu bị gãy xương bạn vừa uống thuốc tây, vừa kiếm lá cây keo giã với muối lấy nước uống sẽ rất mau lành.
Nam 7 đọt , nữ 9 đọt
7/ Bị tiểu đường thì xay trái cóc xanh ép nước uống.
Đây là bài thuốc gia truyền của gia đình Bác Võ Văn Kiệt.
* Bị bịnh thì vái tứ phương ! Thế giới chúng ta sống rất kỳ diệu ! Xung quanh ta luôn có nhiều loại thuốc để chống lại bịnh tật ! Bạn hoặc nguời thân bị mắc bịnh nan y? Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc ! Biết đâu may mắn sẽ có loại thuốc hợp với cơ thể chúng ta !
Quan trọng nhất vẫn là sự lạc quan, dũng cảm chiến đấu với bịnh tật ! Tinh thần lạc quan chính là phương thuốc màu nhiệm chữa được mọi vết thương lòng, hoặc bịnh tật !
-P/s: Tin nhắn 1 bạn Fb:
Đúng rồi chị ơi, có nhiều thứ dân gian thật thần kỳ.
Bà nội của em bị cancer phổi 2007 lúc bà 82t, đi 4 bv ở HN đều trả về, giai đoan cuối rồi, 1 ngày 4-5 cơn sốt, rút cho người còn da bọc xương. Vậy mà tìm hiểu thấy có người bày cho uống nước dừa xiêm pha với máu của rắn hổ mang đất, mật rắn pha với rượu, 3 ngày uống 1 lần vậy. Bà dần cắt sốt, da dẻ hồng hào, béo khoẻ lên. Uống hết 45 con rắn thì dừng, bà khoẻ mạnh đi lại binh thuong. Nay hơn 97t vẫn chống gậy đi như chưa bao giờ bị cancer vậy.
Hien Mai
No comments:
Post a Comment