Thần phục Cuba Trong Hoà Bình
Việc ngoại trưởng Rubio đã kết nối được với con trai của Raul Castro mở ra một một triển vọng: Cuba tự nguyện quy Mỹ mà không tốn một viên đạn.
Con trai một của Raul Castro, Alejandro Castro tức cháu gọi Fidel Castro bằng bác ruột đã nói chuyện với ngoại trưởng Marco Rubio rằng Cuba đã hết đường sống, không còn sức, không còn tiền, không còn ý chí nào để làm cách mạng.
Con đường XHCN đã là giai đoạn sai lầm cho đất nước này. Trong tình thương mến thương của tình đồng bào Cuba, ngoại trưởng hãy chỉ cho cố quốc một con đường để người Cuba trở lại bình thường.
Trong niềm tin của những người con Cuba, Alejandro đã đề nghị hay là Hoa Kỳ tiếp quản luôn Cuba trong tinh thần hữu nghị. Ngoại trưởng Marco Rubio ghi nhận thiện chí và báo lại với tổng thống Trump. Như vậy, Hoa Kỳ đã không tốn một viên đạn nào mà Cuba đã tự động quy thuận, chấm dứt hơn 70 năm thù nghịch.
Fidel Castro lúc tạ từ đã truyền ngôi lại cho em trai Raul Castro, cũng là một đồng chí cách mạng. Do tuổi già cố chấp nên cũng không làm nên cơm cháo gì để thay đổi quan hệ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên tới đời con của họ thì việc thừa kế giang sơn rách nát là một gánh nặng cá nhân. Thậm chí con trai của Fidel Castro sống trong trầm uất rồi tự sát vì thấy cha ông mình làm những công việc ruồi bu, hại dân hại nước.
Dân Cuba sống trong nền văn hoá sống động của ngôn ngữ Tây Ban Nha, nghe được thông tin bên ngoài nhưng không ra được hòn đảo nhỏ bé khiến họ cảm thấy rất tù túng và ngu ngục. Không gian này quá chật hẹp cho một thế giới Tây Ban Nha ngữ bị cô lập, chẳng khác gì là lưu đày trên đảo.
Một người con gái khác của Fidel Castro phải làm giả giấy tờ, đội tóc giả để trốn sang Tây Ban Nha gia nhập hàng ngũ chống cộng. Các anh chị em khác của Fidel Castro đều đã định cư ở Miami. Toàn bộ cục diện cách mạng của Cuba trở thành thứ trò đùa độc ác lên số phận của hàng triệu người.
Người con trai của Raul Castro bày tỏ với Marco Rubio (bằng tiếng Tây Ban Nha) và nhận đồng căn cước về dân hệ Cuba tại sao một bên sáng một bên tối giữa hai bờ Miami như vậy. Cũng là gốc Cuba nhưng một người chuẩn bị làm tổng thống Hoa Kỳ còn sinh ở đảo quốc thì hốt cứt heo không mang găng tay. Vô cùng oan nghiệt.
Hành động của Alejandro Castro hiện không được xem là phản bội cách mạng mà là một giải pháp. Có khả năng Alejandro cũng đóng vai trò lãnh đạo chuyển tiếp.
Thông qua Alejandro Castro, Hoa Kỳ đã biết rõ tình hình của Cuba và ý kiến của các tầng lớp lãnh đạo. Alejandro Castro cũng đã truyền đạt ý kiến của người cha 94 tuổi, Raul Castro. "Chuyện đã tới nước này rồi, tính sao cũng được." Ổng thều thào bật đèn xanh luôn. Thà rằng hoà bình quy thuận còn hơn chọc giận Hoa Kỳ để họ bốc lên trời như Maduro của Venezuela thì nhục để đâu cho hết.
Người dân Cuba đang hóng hớt tình hình. Họ đang ước mơ có cách nào Hoa Kỳ biến Cuba thành địa vị như Puerto Rico thì tốt biết mấy.
Puerto Rico cũng là lãnh thổ chiến lợi phẩm của Hoa Kỳ sau chiến tranh với Tây Ban Nha. Do mức độ dân trí và ưu thế về văn hoá, Hoa Kỳ giúp đỡ và khuyến khích Cuba độc lập.
Không ngờ sau khi độc lập, tự dưng xuất hiện đâu ra những lãng tử cánh tả như Che Guevara và Fidel Castro, vừa hút xì gà vừa chơi gái lại tự xưng là vô sản, đòi làm cách mạng cho toàn châu Mỹ.
Trong lúc lãnh tụ chơi bời như dân anh chị thì dân Cuba và các nước học đòi đều đói vàng mắt.
Có thời mình làm tin tức cho nhà đài, tạm trú ở Miami vài ngày. Mình thấy cộng đồng Cuba tổ chức chiếu một số đoạn phim quay lậu trong Cuba được gởi ra, cốt để củng cố niềm tin cho lực lượng chống cộng ở Little Havana. Phim cho thấy, một nhà cán bộ ở căn biệt thự cũ rất nổi tiếng về nghệ thuật kiến trúc, nhưng phải ngăn ô để nuôi heo nuôi gà. Người Cuba hải ngoại rất căm hận Fidel Castro đã đẩy người dân tới cuộc sống cào tận đáy như vậy.
Ngoại trưởng Macro Rubio lớn lên và đã xem những cuốn băng video lậu như thế này cho nên Alejandro không nói nhiều thì ông cũng đã hiểu hết.
Vì lý do nhân đạo, tổng thống Trump sẽ sớm đề ra con đường tiếp quản Cuba trong hoà bình trong lúc vẫn tiếp tục cho Iran ăn bom vì cái tội cứng đầu.
FB Duc D Tran
No comments:
Post a Comment