Sự tráo trở của thị trưởng Mamdani
Hôm qua ngày 6/3/2026, hai kẻ bị cảnh sát New York bắt vì ném bom tự chế (chứa đinh ốc vít và dây cháy) vào đám đông biểu tình của Jake Lang ngoài dinh thự Gracie Mansion:
Emir Balat, 18 tuổi (từ Langhorne, Pennsylvania), kẻ trực tiếp ném bom đã được châm lửa và Ibrahim Nikk 19 tuổi (từ Newton, Pennsylvania), kẻ đưa bom cho Balat. Cả hai đều bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng bom tự chế có thể gây thương vong nghiêm trọng, hoặc tử vong nếu phát nổ hoàn toàn.
Theo Paul Mauro, một cựu đặc vụ FBI và chuyên gia chống khủng bố khẳng định rằng bom tự chế (IED) mà hai nghi phạm ném vào đám đông biểu tình có chứa TATP (triacetone triperoxide), một loại thuốc nổ cực mạnh, dễ chế tạo và thường được gọi là "Mother of Satan" trong giới chống khủng bố.
Vụ này hôm qua tôi có đăng video rồi, khi chúng bị bắt chúng hô to "Allahu Akbar", như kiểu đám Hồi giáo cực đoan thường hô trước khi khủng bố.
Điều trớ trêu là tay thị trưởng Hồi giáo Mamdani của New York trong tuyên bố chính thức lại chứa nội dung đổ tội cho Jack Lang là "thượng đẳng da trắng" và không hề đề cập đến hai tên trực tiếp ném bom, thậm chí còn dễ gây hiểu lầm là chính Jack Lang mới là kẻ ném bom:
"Cuộc biểu tình do Jake Lang thượng đẳng da trắng tổ chức bên ngoài Gracie Mansion là hành động đáng khinh và bài Hồi giáo. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự thù địch này. Cảm ơn NYPD đã phản ứng nhanh chóng để bảo vệ mọi người."
Mamdani chỉ trích Jake Lang là "da trắng thượng đẳng" và gọi cuộc biểu tình là "bài Hồi giáo". Nhưng y không hề đề cập đến việc hai nghi phạm bị bắt (một người Hồi giáo theo mô tả của NYPD và một số nhân chứng) đã ném thiết bị nổ vào đám đông biểu tình của Lang.
Bài của y tạo cảm giác chỉ có phe biểu tình là thủ phạm bạo lực, trong khi thực tế nghi phạm ném bom lại thuộc phe phản biểu tình, có yếu tố Hồi giáo, điều mà Mamdani không hề nhắc đến.
Tuyên bố của Mamdani đã gây ra phản ứng dữ dội, vì nó bộc lộ toàn bộ sư tráo trở và đi ngược hoàn toàn bản chất của sự kiện.
*Có khoảng 20 người biểu tình do Jake Lang tổ chức, tụ tập ngoài dinh thự Gracie Mansion với khẩu hiệu "Dừng cuộc chiếm đoạt Hồi giáo ở New York". Qua nội dung khẩu hiệu, có thể hiểu đây là cuộc biểu tình chống Hồi giáo và chống Mamdani. Nhưng họ chỉ dừng lại ở chuyện phát ngôn, mà không hề gây ra vi phạm công cộng (nếu có thì cảnh sát đã bắt).
Một nhóm phản biểu tình này có khoảng 120 tên xuất hiện để phá rối, dẫn đến xung đột. Trong lúc hỗn loạn, hai nghi phạm (được mô tả là người Hồi giáo theo một số nguồn) ném bom tự chế chứa đinh, ốc vít và dây cháy vào đám đông biểu tình, NYPD đã bắt giữ tổng cộng 6 người.
NYPD vẫn đang điều tra thêm và có thể sẽ xếp loại hai kẻ ném bom này là "khủng bố nội địa".
May mà không gây ra thương vong nào. Nhưng cách diễn đạt của Mamdani đã thực sự gây bất ổn cho một thành phố lớn bậc nhất Hoa Kỳ với đủ mọi sắc dân và chủng tộc đang sinh sống.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment