Sunday, March 15, 2026

NGƯỜI IRAN THÁCH THỨC "LIÊN MINH BẤT HẢO" GIỮA NHỮNG KẺ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CỰC ĐOAN: "LŨ ĐẠO ĐỨC GIẢ!"

Asra Q. Nomani | Fox News Digital

"Lũ đạo đức giả!"

Tiếng hét vang lên cắt ngang đường H Street NW vào tuần trước, khi khoảng 500 người Mỹ gốc Iran ủng hộ việc thay đổi chế độ tại Iran tuần hành về phía một nhóm nhỏ những kẻ xã hội chủ nghĩa thân Trung Quốc đang tập trung cách đó hai dãy nhà đối diện Toà Bạch Ốc để ủng hộ các giáo sĩ cực đoan đang lãnh đạo Iran.

"Chúng tôi ở đây vì tự do của Iran," Jay Gorbani, một người Mỹ gốc Iran, giải thích khi đang bế chú chó con Labradoodle tên Bella của mình, trong khi các thành viên khác của nhóm mới thành lập mang tên 'Nhóm Đoàn kết Quốc gia vì Iran' tuần hành ngang qua. "Chúng tôi chống lại chế độ mafia tôn giáo tại Iran."

Những nhà hoạt động cực tả mà họ đối mặt đã tập hợp dưới những tấm biểu ngữ màu xanh lá cây và vàng tươi với dòng chữ: "HÃY DỪNG CHIẾN TRANH TẠI IRAN." Nhưng những người tổ chức không đơn thuần là các nhà hoạt động "hòa bình", theo một phân tích của Fox News Digital dựa trên hàng chục trang tài liệu liên lạc của những người tổ chức biểu tình.

Fox News Digital đã xác định được ít nhất 75 tổ chức đã biểu tình ủng hộ chế độ Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, bao gồm 50 tổ chức cực tả, Marxist, xã hội chủ nghĩa hoặc cộng đồng; 22 tổ chức Hồi giáo ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hoặc thần quyền chính trị; và 3 tổ chức còn lại có liên đới.

Theo các chuyên gia an ninh quốc gia, những nhóm này đang lặp lại các thông điệp ủng hộ chế độ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra trong những ngày gần đây, khi Trung Quốc gửi thiết bị quân sự tới Iran.

Cuối tuần trước, họ đã phối hợp tổ chức các cuộc biểu tình tại 63 thành phố trên khắp 29 tiểu bang và Washington, D.C., sử dụng cùng một loại biểu ngữ, khẩu hiệu và cơ sở hạ tầng biểu tình. Các cuộc biểu tình này đang được nhân rộng trong những ngày tới.

Những người tổ chức chính được tài trợ bởi Neville Roy Singham, một tỷ phú công nghệ sinh ra tại Mỹ hiện đang sống tại Thượng Hải. Các nhà lập pháp trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện và Ủy ban Giám sát Hạ viện đã cáo buộc mạng lưới này thúc đẩy lợi ích của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Mạng lưới do Singham tài trợ gồm các tổ chức như People’s Forum Inc., ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation, CodePink Women for Peace và Phong trào Thanh niên Palestine.

Cuộc chiến văn hóa giữa lòng phương Tây

Sự đối đầu tại thủ đô phản ánh một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn đang diễn ra không chỉ ở Iran mà còn ở phương Tây. Từ Phoenix đến Dallas, Indianapolis, Toronto và Manchester (Anh), cộng đồng người Iran hải ngoại đang ngày càng thách thức các nhà hoạt động cực tả mà họ cáo buộc là đang khuếch trương những tuyên truyền có lợi cho các giáo sĩ cầm quyền của Cộng hòa Hồi giáo.

Họ lập luận rằng việc ủng hộ một nền dân chủ thế tục, và bác bỏ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, là câu trả lời mạnh mẽ nhất đối với các hành vi cực đoan đang gia tăng. Trong những ngày gần đây, các vụ bạo lực tại Austin (Texas), New York và Norfolk (Virginia) đã bị cắt ngang bởi những tiếng hô "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại).

"Liên minh bất hảo" giữa Đỏ và Xanh

Những căng thẳng này phản ánh một động lực chính trị có rễ sâu trong lịch sử. Năm 1965, tạp chí Time từng xuất bản bài viết mang tên "Liên minh bất hảo" (Unholy Alliance), mô tả thẳng thắn việc "những người cộng sản và những tín đồ Hồi giáo cuồng tín" làm việc cùng nhau để phản đối nỗ lực "hiện đại hóa và Tây phương hóa Iran" của nhà lãnh đạo Shah Reza Pahlavi.

Vua Pahlavi khi đó đã cảnh báo về "một liên minh bất hảo giữa hai phe cực đoan": những người cách mạng cộng sản mà ông gọi là "những kẻ Đỏ phá hoại, không yêu nước" và những người Hồi giáo cực đoan. "Chúng tôi luôn thấy điều đó vì cả hai đều chống lại sự tiến bộ và hạnh phúc của đất nước," Pahlavi nói nhiều năm sau đó. Liên minh này hiện được gọi là "liên minh Đỏ-Xanh", với màu xanh lá cây tượng trưng cho Hồi giáo.

Thách thức các quy tắc khắc nghiệt

Tại các cuộc biểu tình từ London đến Washington, D.C., các nhà hoạt động Iran hải ngoại nói rằng họ đang đối đầu với các nhóm cực tả mà họ cáo buộc là đã "đánh cắp" nền dân chủ của họ từ năm 1979, khi những nhóm này bảo vệ các giáo sĩ cực đoan lên nắm quyền.

"Đó là một cuộc chiến văn hóa," Paul Mauro, một luật sư và cựu thanh tra chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York, nhận định. "Văn hóa của chúng ta hiện đã bị nhiễm sự dung túng cho chủ nghĩa Marx, thứ đang được chuyển hóa thành một năng lượng chính trị rất nguy hiểm, hợp tác với những người Hồi giáo cực đoan để phá hoại nước Mỹ."

Trong khi những nhóm xã hội chủ nghĩa hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ quen thuộc, họ đã bị lấn át bởi tiếng hô "USA! USA!" từ những người Iran lưu vong biểu tình.

Để thách thức những diễn giải khắt khe của đạo Hồi, các gia đình người Iran đã dắt chó đi dạo, một hành động bị coi là bất hợp pháp tại nhiều thành phố ở Iran. Phụ nữ để tóc trần bay trong gió, nam nữ tự do khiêu vũ cùng nhau theo nhạc pop Iran, những hành động vốn bị cấm đoán dưới sự cai trị của các giáo sĩ tại quê nhà.

Một phụ nữ Mỹ gốc Iran mỉm cười và từ từ giơ "ngón tay thối" về phía các nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa, khi tiếng hô "Đả đảo nước Mỹ" của họ bị át đi bởi tiếng nhạc Farsi (tiếng Ba Tư) sôi động.

"Những người đó đang ủng hộ những kẻ khủng bố," một người Mỹ gốc Iran khoác trên vai lá cờ Iran thời kỳ cải cách với biểu tượng sư tử nói. "Chúng tôi chống lại họ. Chúng tôi không ủng hộ chế độ đó.".

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive