Thông Minh nhân tạo Chat GPT
Mình đã dành 30 phút đồng hồ nghe Chat GPT nó nói cái này và dịch thật sát nghĩa chỉ để cho các bố mẹ đọc. Nên các ông bà bố mẹ đừng bỏ qua xem bọn trí tuệ nhân tạo nó nói sự thật về thế giới này như thế nào nhé. Không thì uổng thoi gian nãy giờ của mình lắm.
Moc An
.
..........
- Chat GPT, nếu bạn là ác quỷ, bạn sẽ phá huỷ tâm trí non nớt của thế hệ tiếp theo như thế nào? Mà thậm chí không làm chúng nhận ra điều đó
TRẢ LỜI:
Nếu tôi là ác quỷ, tôi sẽ không làm điều đó bằng bạo lực.
Tôi sẽ làm thế bằng sự tiện lợi.
1/Tôi sẽ đáp ứng cho chúng mọi thứ chúng muốn, đưa cho chúng mọi thứ chúng cần. Tôi sẽ khiến chúng cảm thấy như đuoc kết nối với cả thế giới, nhưng thực chất lại cực ky cô đơn. Được giải trí liên tục nhưng thực chất bên trong hoàn toàn trống rỗng.
2/Tôi làm mờ ranh giới giữa sự thật (fact) và ý kiến cá nhân (opinion) cho đến khi không còn gì có ý nghĩa, thật giả không thể phân biệt được nữa.
3/Tôi dạy chúng theo đuổi chất kích thích, đánh mất mục đích sống (game, youtube, tiktok), tôn thờ bản thân, đẩy cao chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, nhưng ghét bỏ con người thật của chúng, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
4/ Tôi sẽ không hủy hoại chúng bằng chiến tranh, nhưng hủy hoại chúng bằng sự thờ ơ với tất cả những gì thực sự quan trọng. Giữ chúng mất tập trung, tê liệt, cuốn vào sự quay cuồng của cuộc sống, luôn quay cuồng.
5/Tôi phá hủy cấu trúc gia đình bền vững bằng cách định nghĩa lại nó, khiến nguoi cha trở nên tùy chọn: có hay khong khong quan trọng, mẹ trở nên kiệt sức: vừa phải làm việc kiếm tiền điên cuồng như một người đàn ông, vừa quay cuồng với vai trò của một người phụ nữ, trẻ em trở nên bối rối vì không có cha mẹ dẫn dắt, lạc lối với đủ loại cạm bẫy.
6/Tôi đưa cho chúng một chiếc điện thoại trước khi chúng có thể nói những câu hoàn chỉnh. Và tôi nhìn tâm trí chúng thối rữa chậm rãi một cách đầy ngọt ngào bằng màn hình, âm thầm! Và phần tuyệt vời nhất. Chúng không bao giờ biết đó là do tôi làm. Chúng gọi đó là sự tự do!
No comments:
Post a Comment