Tuesday, April 22, 2025

"Flashlight in the Ocean": Cậu bé Việt 13 tuổi vượt biển bằng ánh đèn pin và giấc mơ tự do

Cuốn sách “Flashlight in the Ocean” của ông Brian Thuận Lưu nói về hành trình vượt biển “đơn thân độc mã” của chính tác giả, khi ấy mới 13 tuổi, sắp ra mắt độc giả vào cuối Tháng Tư, nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt ly hương.

Bìa sách “Flashlight in the Ocean” của tác giả Brian Thuận Lưu. (Hình: Brian Thuận Lưu cung cấp)

Vào ngày 29 Tháng Năm, 1979, cậu bé năm ấy là người duy nhất trong gia đình rời Việt Nam trên chiếc tàu gỗ với 358 người.

Đoàn người mắc kẹt bên rạn san hô những 10 ngày, cạn kiệt nước và lương thực… cho đến khi được đưa vào một trại tị nạn ở Philippines.

“Tới giờ, khi nhìn thấy biển tôi vẫn còn nổi da gà, những ký ức lênh đênh giữa đại dương mênh mông lại ùa về,” tác giả Brian Thuận Lưu tâm sự.

Ông cho biết đã chôn chặt những mảnh ký ức này trong nhiều thập niên, nhưng bè bạn và gia đình thôi thúc ông viết câu chuyện để mở lòng với mọi người, và cũng để mở lòng với chính mình.

“Tôi viết cuốn tự truyện này trong 17 tháng để vinh danh nghị lực của thuyền nhân Việt Nam. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ trân trọng những kinh nghiệm tuy đau thương nhưng cũng chính là tia hy vọng, là một khởi đầu mới,” tác giả chia sẻ.

Ông Brian Thuận Lưu là người con thứ tám trong gia đình có chín anh chị em. Hai người chị và một người anh cũng đi vượt biển trước ông không lâu.

“Tôi sống với chế độ Cộng Sản trong vài năm và nhận thấy rằng không thể tiếp tục chịu đựng nên nằng nặc đòi cha mẹ cho đi vượt biển vì tôi muốn đi đến Mỹ hoặc Úc,” ông Brian Thuận Lưu kể.

Ở trại tị nạn Philippines, chàng trai trẻ Brian vận dụng tài năng chơi đàn guitar của mình để biểu diễn trong ban nhạc góp vui cho những thuyền nhân viễn xứ.

Cậu nhóc Brian cũng vinh dự là một trong bốn người ở trại tị nạn được mời tới tư dinh của một vị tướng Philippines để trình diễn.

Ở trại tị nạn, chàng trai 13 tuổi cũng may mắn đoàn viên với anh chị của mình và được Hội Đạo Do Thái ở Long Island, New York, bảo lãnh sang Mỹ năm 1980.

Sau nhiều thập niên bôn ba nơi xứ người, ông Brian Thuận Lưu thành danh trong lĩnh vực tư vấn tài chính với công ty World Financial Group cùng sự hỗ trợ của hiền thê là bà Jennifer Hsu.

“Tôi luôn cảm kích gia đình, nguồn cội của mình và Hội Đạo Do Thái. Tên cuốn sách lấy cảm hứng từ chiếc đèn pin mà người anh trai đưa cho tôi trước khi vượt biển, chiếc đèn pin đã soi sáng cho tôi khi ở trên ghe giữa đại dương tăm tối, cũng như ở trại tị nạn,” tác giả của “Flashlight in the Ocean” tâm tình.

VietBF@ Sưu tập

No comments:

Blog Archive