Monday, April 14, 2025

 Tin vắn

FB Le Hoang

-Cũng là mấy thằng báo chí. Giá trứng cao quá mức mọi thời đại.
Mới đi chợ về. 1 vĩ 60 trứng giá $19.19. Báo không xạo không được!

-Ai cũng biết ông Trump đã ngưng thuế quan tariff trong 90 ngày để điều đình. Điều này có nghĩa là chưa có một đồng thuế nào được đóng từ những món hàng Việt Nam nhập cảng.

Dù vậy, gạo, nước mắm, cá khô đồng loạt tăng giá mặc dù ở Mỹ không có chạy giặc.

Các chủ tiệm vin vào việc thuế quan để lên giá mặc dù chính phủ chưa có được đồng thuế nào.

Anh chị nào đã đi chợ, nên giữ lại tất cả biên lai, receipt để có cơ hội đòi lại. Luật về "Gouging, tăng giá các món hàng trên 10% khi có tuyên bố : "nguy cấp quốc gia" của ông Biden ký vẫn còn hiệu lực.

Đừng quên một số chợ đã bị phạt vì lên giá trong thời covid.

Không riêng gì nước Mỹ có luật này. Nước nào cũng có và có rât lâu. Xem lại tin ông Nguyễn cao Kỳ xử bắn ông Tạ Vinh về tội đầu cơ thì biết

Bộ nông nghiệp đang điều tra những cơ sở bán trứng lý do không có trứng bán nhiều mà lời đến hơn 3 lần năm ngoái, lại còn than lỗ để xin tiền trợ cấp của chính phủ.

Chính phủ hiếm khi nói tới các doanh nghiệp. Nhưng khi nói tới thì con đường dẹp tiệm không xa.


-Những tin rất quan trọng nhưng báo chí phớt lờ.

-Ông Trump vừa giở lại một sắc lệnh cũ từ thời 1907 của Tổng thống Roosevelt . Luật này đặt khu đất rộng 60 feetdọc theo biên giới Mexico ở California, Arizona và New Mexico nằm vào vùng đất liên bang và nằm dưới sự quản lý của quân đội.

Chuyện này rất lớn, vì những người nhập cư vào Mỹ trên những vùng đất này có nghĩa là đã đột nhập vào các khu vực quân sự. Họ có thể bị bắn hạ, trục xuất cấp tốc ra khỏi biên giới hoặc ra toàn án quân sự mà không có được một toà án nào của các tiểu bang được phép xía vào.

Một việc nữa vừa được bộ trưởng bộ quốc phòng thông báo là Quân đội đã triển khai đến Panama vì Tổng thống Panama vừa ký hiệp định cho phép quân đội Mỹ trấn đóng những khu vực quan trọng ở Panama.

-Vài ngày trước quân Nga đã bắn hoả tiễn vào khu vực Sumy khiến cho một số trẻ em đang chơi ở khu vực gần đó bị chết.

Phía Nga nói là quân đội Ukraine và Nato đã họp mặt trong một nhà hàng ở khu vực này nên họ bắn vào nhà hàng nhưng sức nổ quá lớn đã khiến trẻ em chơi gần đó thiệt mạng. Phía Ukrain thì nói Nga pháo kích bừa bãi, giết hại trẻ em. Báo chí Tây phương theo tin tức từ Ukraine đều lên tiếng buộc tội Nga.

Nhưng hôm nay tin rõ ràng hơn. Ông Artem Semenikhin, thị trưởng của Konotop nơi vừa bị hoả tiễn Nga bắn vào lên tiếng. Yêu cầu các cấp chỉ huy quân đội Ukraine từ chức và phải quỳ xuống xin lỗi những gia đình các nạn nhân, vì đã ngu ngốc tổ chức một buổi lễ tưởng lục trong trung tâm thành phố, ngay trung tâm dân cư để Nga bắn hoả tiễn vào gây thiệt hại cho dân chúng.

-Bộ trưởng ngoại giao Iran thông báo: Vòng đàm phán giải trừ quân bị đầu tiên đã hoàn tất . Iran và Hoa Kỳ sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Oman! Cuộc họp đầu tiên diễn ra tích cực, đó là lý do tại sao vòng đàm phán thứ hai đã được lên lịch.

-Ông Wang Wentao, bộ trưởng thương mại Trung Cộng lên tiếng
yêu cầu Mỹ HỦY HOÀN TOÀN thuế quan! —Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ sửa chữa sai lầm của mình, hủy bỏ hoàn toàn việc áp dụng thuế quan có đi có lại sai trái và quay trở lại con đường đúng đắn của sự tôn trọng lẫn nhau!”

Bộ thương mại Mỹ cũng vừa cho biết đã có hơn 130 nước yêu cầu đàm phán với Mỹ. Việc đánh thuế quan sẽ điều đình với từng nước chứ không phải là những tin tức đang nghe hiện nay.

Tổng thống Trump cho biết không có chuyện ông đổi ý, xuống giá thuế quan 20% cho các mặt hàng điện tử, computer, phone... Nó đã có trong lệnh thuế quan nhưng báo chí đã không đăng tải. Họ chỉ đăng chuyện tăng thuế lên 145%

- Sau một thời gian dài nhất quyết không nói chuyện ngưng bắn trực tiếp với Nga. Hình như Ukrainian đang đổi ý. Đại diện 2 bên đồng ý gặp nhau ở Ankara trong tuần tới. Gần một tháng nay hiếm khi báo chí Mỹ nhắc tới Ukraine. Tin từ Cnn.


-Sáng thứ sáu, thấy thị trường đi lên cứ nghĩ là Trung Cộng đang điều đình hay là lãi xuất hạ. Nhưng các điều trên không đúng.

Thị trường đi lên vì có một số người biết, nhưng phần đông dân chúng không biết vì bọn fakenews dấu tin.

Tối ngày thứ bảy trên chuyến bay về lại Washington DC lúc 2:30 sáng Tổng thống Trump mới cho biết tin này.

Ông nói gói đồ điện tử, phone, computer vẫn nằm trong gói thuế 20% với Trung Cộng, không nằm trong gói thuế 145%. Nhưng bọn báo chí thì đăng tất cả các thứ của Trung Cộng nhập vào đều phải bị thuế 145%. Họ không nói đến chuyện đồ điện tử nằm riêng

Thêm nữa, hôm thứ tư vừa qua cũng bọn báo chí đăng rần rần. Xích mích trong toà Bạch Ốc. Trump đá Elon khỏi chức vụ. Tối thứ sáu Elon về Florida với ông Trump. Tối thứ bảy hai người cùng đi xem boxing.

Thêm chuyện Fakebook. Tối qua lúc ông Trump đến dự UFC 314 ở Florida. Khi ông vừa xuất hiện, dân chúng hoan hô rần trời. Vừa bỏ cái tin này lên, chưa kịp ai xem fakebook nó bóp họng liền với lý do vi phạm bản quyền. Chuyện này giống như tin tức chớ có gì đâu mà bản quyền.


-Tiếp tục các tin fakenews. Tư dinh của thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro, dân chủ bị kẻ gian dùng bom xăng đốt khi gia đình ông đang ngủ ở từng trên. Đốt nhà ông dân chủ chắc là mấy ông Maga. Báo đăng rần rần.

Những cũng may, tên hung thủ vừa bị bắt nhưng không phải cộng hoà mà cũng không phải Maga. Tin này sẽ biến mất trên báo vào ngày mai vì phe ta hơi bị quê, nên chắc dẹp luôn.

- Tổng thống Trump yêu cầu rút giấy phép đài CBS vì đăng Fakenews hàng ngày.

Đài này hiện đang bị ông Trump kiện 10 tỷ và ông bác si Ronny Jackson kiện thêm 10 tỷ nữa vì đăng tin láo. Phần chính là sửa buổi phỏng vấn của Kamala trong kỳ ứng cử.

Đài này đã điều đình 35 triệu với ông Trump để rút đơn kiện nhưng ông không đồng ý.

-Phó giám đốc Fbi, Dan Bongino đang được 20 mật vụ bảo vệ ngày đêm. Tin từ những người thân cận cho biết ông đang điều tra một vụ rất lớn thuộc hàng cá mập. Do đó phải cần rất đông mật vụ bảo vệ. Chưa biết bao giờ có tin cá mập nào bị bắt. Nhưng chắc không lâu.

- Thẩm phán Quận, Indira Talwani tại Boston đã ban hành lệnh ngăn chặn chính quyền ông Trump trục xuất hơn 500.000 người nhập cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã vào Mỹ theo chương trình ân xá Parolee. Một dự luật giới hạn quyền hành của các quan toà quận cũng vừa thông qua hạ viện. Nếu tuần tới thượng viện thông qua dự luật này, thì trong vài ngày tới các quan toà quận chỉ được xử những vụ án trong quận.

-Vài chục vụ kiện cùng chung một vấn đề. Kiện chính phủ Trump ra luật đòi hỏi căn cước có hình và bằng chứng công dân khi ghi danh và đi bỏ phiếu.

Hiện luật này đã được hạ viện thông qua mà hầu hết dân biểu dân chủ đều bỏ phiếu chống. Chỉ có 4 dân biểu dân chủ đồng ý.

Dù khi dự luật này thông qua thượng viện và trở thành luật cũng sẽ bị kiện lên tối cao pháp viện. Bởi vị vụ kiện này được dẫn đầu bởi 19 tiểu bang dân chủ.

-Tổng thống El Salvador tuyên bố: Không trả những người nào đang ở tù ở El Savador về lại Mỹ. Những người dân El Salvador bỏ xứ trốn lậu vào Mỹ, phạm tội bị trở về thì phải bị tù. Nếu ông cho những người này trở lại Mỹ thì ông giống như bọn buôn người. Tổng thống Trump cũng không thể bắt cóc một công dân El Salvador đem về Mỹ được.

Bộ trưởng ngoại giao Rubio cho biết. Hôm nay thêm 10 tội phạm được trả về El Salvador.

-Dự trù FED sẽ không giãm tiền lời.

-Đến lúc báo chí cánh tả phải công nhận những người bảo thủ trẻ đều đẹp.

-Chính phủ Trung Cộng đã hủy bỏ các điều kiện bảo mật mà các thương hiệu xa xỉ áp dụng cho các Nhà sản xuất tại Trung Cộng. Do đó các nhà sản xuất các thương hiệu "xa xỉ" như Gucci, Louis Vuitton, Versace..... tiết lộ, hầu hết những loại xa xỉ này đều được làm từ Trung Cộng trong 30 năm qua.

Chuẩn bị xem những công ty Âu Châu này xụp tiệm.

-TIN MỚI NHẤT: Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter vừa xảy ra ở khu vực San Diego.

-Vì vấn đề thuế quan, Chính phủ Trung Cộng cho phép các hãng xưởng làm hàng nhái, hàng giả của Tây phương.

Các loại giỏ xách mua ở Âu Tây vài trăm có thể mua được ở Tàu với giá 2 đô.

Tiết lộ từ nhưng công ty Trung Cộng. Họ đã làm hàng giả cho những công ty Tây phương 30 năm qua. Những giỏ xách hàng hiệu bán giá 4-50 ngàn ở Tây Mỹ chỉ có giá 700 đô ở Trung Cộng, cùng loại, cùng hiệu, cùng một nơi sản xuất.



No comments:

Blog Archive