Friday, April 18, 2025

Thư của ông Sam E. Antar gởi cho bà bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James


FB Le Hoang

Đây là bức thư của ông Sam E. Antar vừa gởi cho bà bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James sau khi ông đã gởi các tài liệu gian lận, tham nhũng của bà này cho TTTrump và bộ trưởng tư pháp Pamela Bondi.
----------------

Thưa bà Letitia James,

Bà nói rằng bà sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai. Tôi cũng vậy.

Tôi biết mọi 

thủ

 thuật trong cuốn sách. Mọi thủ thuật đã bị bỏ qua trong cuốn sách. Và mọi thủ thuật bà đang nghĩ đến việc thực hiện nhưng chưa thực hiện.

Tôi đã dành 20 năm để gian lận tài chính tại Crazy Eddie - sau đó dành hơn 30 năm tiếp theo để dạy những người khác cách phát hiện nó. Tôi đã đào tạo các nhà điều tra gian lận tại FBI, IRS, DOJ, HUD, các cơ quan quản lý ngân hàng, Văn phòng Kiểm soát Tiểu bang NY và hàng chục cơ quan tiểu bang và liên bang khác. Tôi đã giảng dạy tại Đại học Stanford, Đại học Columbia, Đại học New York và nhiều tổ chức học thuật hàng đầu khác. Tôi đã làm việc với các kiểm toán viên nội bộ, các công ty Big Four, cơ quan thực thi pháp luật, người tố giác và luật sư kiện tập thể trong các trường hợp gian lận phức tạp.

Tôi đã gửi các trường hợp tố giác thành công cho SEC và giành được nhiều giải thưởng. Nhưng cuộc điều tra này không phải là một trong số đó.

Mọi thứ tôi đã khám phá về hành vi của bà - các khoản thế chấp không được tiết lộ của bà, tờ khai cư trú chính của bà ở Virginia, chuyến đi máy bay do người đóng thuế tài trợ cho bà, tài liệu thế chấp bị thay đổi của bà, hồ sơ tài sản bị trình bày sai của bà - tôi đã bỏ thời gian riêng và tiền túi của riêng tôi. Không ai trả tiền cho tôi. Không ai thuê tôi cả. Không ai bảo tôi phải nói gì hay làm gì.

Không có chuyện nào là chính trị ở đây. Chỉ là các hồ sơ công khai và chữ ký của chính bà.

Vì vậy, để tôi nói rất rõ ràng: Các cáo buộc chống lại bà không phải là vô căn cứ. Nó được hỗ trợ bởi các tài liệu. Nó đúng theo pháp luật. Và nó được hỗ trợ bởi hàng chục năm kinh nghiệm từ một người đã thực hiện cả hai mặt của phương trình gian lận - và hiện đang dạy nó trên toàn quốc.

Nếu bà không đồng ý, tôi mời bà tham gia một cuộc tranh luận công khai - mặt đối mặt, bất kỳ địa điểm nào do bà chọn.

Bà nói rằng bà sẽ không bị ai bịt miệng. Sự thật cũng vậy.

Sam E. Antar

No comments:

Blog Archive