Tâm sự của một nông dân!
FB Tam An
Có 3 ngày không ngó ngàng tới cái ổ gà thôi mà nhiêu đây trứng!
15 con gà, 2 trống, 3 mái già, nó tự ấp nở ra đống gà con, hãm mãi không cho ấp chứ nếu mà quên không nhặt trứng, thì giờ phải cỡ 200 con gà!
Giờ có tổng cộng 10 mái tơ, 3 mái già, tháng sơ sơ 200 quả trứng. Mấy mẹ con ăn sao cho hết.
Nói tới đây ai nghe cũng thích, quả là trời cho hào phóng quá, một cặp gà sau mấy tháng đã biến thành một gia đình gà mấy chục thành viên.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ tiền thóc lúa cám gạo ngày một tăng, đặc biệt là không kiếm đâu ra loại bắp Non - Gmo để nuôi gà.
Và nông dân một mình tôi ở giữa xứ Mỹ trắng thật là đơn độc và không thể kham nổi chuỗi supply để mà tự mình bảo đảm an ninh lương thực.
Quanh đây, không mấy ai thức tỉnh về vấn đề an ninh lương thực.
Nhà nào nhà nấy đất rộng cả chục mẫu mà vẫn vác túi đi chợ mua từng mớ rau cần Tây, cà chua, hàng tỏi. Không ai trồng cấy cả. Họ để đất cho cỏ mọc và cuối tuần mất 2 tiếng lái xe cắt cỏ, cũng chẳng mấy nhà nuôi bò. Họ để đất không vậy cho vui. Tháng mất vài trăm usd tiền xăng chạy máy cắt cỏ. Có cây nào to cổ thụ đang mát sân nhà, tự dưng đốn đi bằng hết. Phải chi sợ nó đổ vô nhà còn đốn đi có lý, đây chẳng ảnh hưởng gì, cây nằm tận ngoài ngõ, nhà thì bé tí như nhà mobile home (làm từ Container) nóng thấy mẹ, thế mà đóng cửa kín mít chạy điều hoà, còn cây đem chặt trụi đi, để cắt cỏ. Tui không biết họ tư duy kiểu gì.
Tui nuôi heo nuôi gà, thứ nhất là một mình tui chơi một kiểu nên phải vất vả đi kiếm nguồn thức ăn cho tụi nó, mà kết cục là tìm cũng không ra chỗ nào có thức ăn Non-Gmo đâu. Hỏi ra họ còn cười hô hố, bảo tui lắm chuyện, người giờ còn không có Ngô bắp Non-Gmo mà ăn nói chi heo gà. Thế là thôi đành mua cám gạo lúa mì, cám đậu phộng, mà họ vẫn trộn bắp vô. Đành chịu vậy thôi.
Thứ nữa là trứng, gà và heo nhiều quá muốn bán giống cũng chả có ai mua. Thế nên nếu sống bằng nghề nông có mà bỏ mẹ.
Vậy nên để sống được rốt cuộc tui vẫn phải dùng internet để bán hàng online, tui vẫn phải đón khách phố xá về ở airbnb, tui vẫn phải xài nhà bank của Deep State và xài tiền usd, cũng như lên thành phố đô thị đi ship hàng này nọ. Tui phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng thức ăn cho heo gà, tui không thể trồng ra ngô khoai gạo ... tui vẫn phải mua một số loại rau..
.
Nói cách khác tui không thể nào 100% tự do off-grid tức là thoát khỏi ma trận nếu chỉ một mình tui ở đây và thức tỉnh.
Thật ra phải có một cộng đồng, ít nhất là dăm ba chục hộ dân, thức tỉnh như nhau. Mỗi nhà cung ứng một khâu.
Nhà nọ trao đổi cung ứng, tiêu thụ cho nhà kia, có khi không cần tiền usd, không cần tiền của chính phủ nào in ấn cả, dùng một thứ kỹ thuật số cho nhanh lẹ, ít tốn kém, như đồng Pi chẳng hạn để mà trao đổi ngang giá hàng hoá cho nhau.
Cũng không cần phải online chi cho hại sức khoẻ, tự mở cái chợ trao đổi mua bán với nhau, khỏi mất tiền xăng lái xe đi lại nhiều, khỏi mất tiền ship cho các đại công ty như Fedex, tự lập hội gia sư, home school, tự dạy nhau nấu ăn, trồng trọt, thêu thùa may vá và chữa bệnh.
Chỉ có như thế thì sẽ không bị phụ thuộc vào những ma trận mà Tài Phiệt đã cài đặt cả trăm năm qua: ma trận mafia về y tế, thực phẩm, chăn nuôi, giáo dục, vận tải, logistics...
No comments:
Post a Comment