Thursday, February 5, 2026

TÔI XẤU HỔ KHI LÀ MỘT DI DÂN CÓ CHUNG NGUỒN GỐC VỚI NHỮNG KẺ U MÊ

Trong các cuộc khẩu chiến với phía bên kia, tôi nhắc lại cho 2 sự kiện:

Một là việc Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11 tháng 6 năm 1963. Lúc đó, ai cũng nói là ông sư tự mình hành động. Bà Lệ Xuân đã gây phẫn nộ khi nói đó là 1 hành động BBQ, ý nói có người xúi quẩy và châm lửa đốt. Thậm chí ông Chương, bố bà ấy, đã gay gắt lên án con gái phạm thượng, láo toét khi nói về các nhà tu hành như thế.

Bức hình ông Thích Quảng Đức bị 1 nhà sự đổ xăng lên, chứ không phải tự mình làm, chỉ được công bố sau đó nhiều năm. Vậy mục tiêu của việc dấu diếm này là gì? Kết quả, nền đệ nhất cộng hòa sụp độ sau đó không lâu. Một việc mà cộng sản miền bắc mô tả là: Cái chết của ông Diệm khiến hành trình thống nhất đất nước rút ngắn đến 10 năm.

Sau này có 1 bà chị tôi đi tu trong Sài Gòn. Bà chứng kiến rất nhiều cuộc biểu tình của dân oan lên thành phố khi đi học ở trường mỹ thuật. Về Nha Trang, bà nói tụi tôi:

- Ngày nào cũng có biểu tình, phản đối. Ở đó mà thắng tụi nó được sao? Nó quay rào lại xung quanh, rồi có đứa dọa: Muốn biểu tình, tụi tôi cho biểu tình, mà không cho ăn thì coi biểu tình được bao lâu? Muốn xăng hả? Tôi đưa xăng cho đốt luôn. Chết cho nhanh để khỏi làm gì. Tụi tôi khỏi căng thẳng đi canh mấy bà.

Rồi sự kiện thứ 2 là vụ ông tướng Loan bắn vào đầu thằng cộng sản Bảy Lốp vì nó tàn sát cả gia đình 1 quân nhân gồm 8 người và 1 bà mẹ già. Vì bức hình này, ông Loan bị truy sát đến cuối đời. Trong trận Mậu Thân đợt 2, ông bị thương nặng cả 2 chân. Khi qua Úc chữa trị, họ tràn vào bệnh viện phản đối, khiến họ phải chuyển ông sang Mỹ. Ở đó, họ cũng phản đối kịch liệt. Người ta đành đem ông về Việt Nam với 2 cái chân què và giải ngũ.

Qua Mỹ, ông làm đủ nghề. Sau khi có người vào nhà vệ sinh viết dòng chữ tiếng Anh: I know who you are (Tao biết mày là ai), thì ông đóng cửa tiệm vì người ta dọa nạt đủ đường.

Ông phóng viên vì ân hận, nên làm loạt phóng sự ảnh về thuyền nhân Việt Nam năm 1977, rồi gởi về Hoa Kỳ. Nhờ thế, quốc hội thông qua dự luật cho phép 200 ngàn người Việt được vào Mỹ tị nạn, chứ không phải do Biden như có người nào đó nói. Cũng không phải do Jimmy Carter. Với cái tính hiền lành và ngây thơ, Carter chỉ chấp thuận điều mà quốc hội chuẩn thuận, chứ ông ấy không có quyền làm 1 mình. Nên nhớ, lúc ấy Mỹ vẫn còn hạn ngạch chỉ tối đa 150 ngàn người vào mỹ HÀNG NĂM, nên việc chuẩn thuận 200 ngàn người thì quốc hội phải can thiệp vào.

Sau khi bức hình được lên các phương tiện truyền thông, phong trào phản chiến Mỹ lên cao chưa từng thấy. Thậm chí, 1 số người theo phái diều hâu, cũng chuyển sau phái bồ câu. Và dĩ nhiên, những tay sai của cộng sản nằm trong chính giới không từ 1 thủ đoạn nào để đẩy nhanh việc rút quân Mỹ ra khỏi miền nam VN.

Để rồi sau đó họ đổ tội cho ông Kissinger, ông Nixon, ông Thiệu … Chính những con người của miền nam mới chính là thành phần đẩy VNCH vào vòng tay ác quỷ. Chính những kẻ ủng hộ phe dân chủ mới là thù chính là kẻ thù của đất nước này.

Ông Loan và ông phóng viên sau thành bạn thân. Ngày ông phóng viên lên nhận giải thưởng về nhiếp ảnh, ông ta khóc mà theo lời thú nhận về sau thì: “Tướng Loan là một vị anh hùng của chính nghĩa. Bức hình tôi chụp đã lừa dối công luận. Ông ấy chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta [người Mỹ], không phải cuộc chiến của họ. Vậy mà mọi điều nhục nhã lại đổ trên đầu con người này”.

Ngày nay, chúng ta có các phương tiện truyền thông, có sự thật, có kiến thức, nhưng sự u mê của nhiều người thì thật khủng khiếp. Một con Les nhận tiền dùng xe tấn công thì được tôn vinh như 1 nữ anh thư. Một thằng nửa đàn ông nửa đàn bà gây rối trật tự thì được ca ngợi như 1 vị thánh. THỜI CỦA MA QUỶ LÊN NGÔI, KHỐN NẠN LỘNG HÀNH, GIAN MANH ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH.

Xin oan hồn của những người chết oan vì di dân lậu cầu bầu ơn trên cho đất nước này.

Tôi định viết dài lắm, mà nghẹn ngào vì thấy rõ sự bất lực của chữ nghĩa.

Thà người Mỹ họ ngây thơ không biết cộng sản mà a dua hùa vào sự dữ thì tôi không nói gì. Đàng này, ngay cả người Việt, các nhà hoạt động dân chủ, trí thức, người có đầu óc và học vị cũng thế thì … THUA.

TÔI CẢM THẤY XẤU HỔ KHI MÌNH LÀ 1 DI DÂN CÓ NGUỒN GỐC NHƯ NHỮNG CON NGƯỜI ĐÓ






No comments:

Blog Archive