Thursday, February 12, 2026

Học sinh trung học Bolsa Grande ở Little Saigon biểu tình chống ICE

Khoảng 150 học sinh trung học Bolsa Grande, Garden Grove, tham gia biểu tình chống Cảnh Sát Di Trú (ICE) với cuộc tuần hành dài 3 dặm, trưa Thứ Ba, 10 Tháng Hai.

Nhóm học sinh mang theo nhiều biểu ngữ chống đối ICE và mang theo cờ Mexico, đi bộ từ trung học Bolsa Grande đến Tòa Thị Chính Garden Grove, với sự ủng hộ của nhiều tài xế lái hai bên đường bóp còi inh ỏi.

Một số xe cảnh sát chạy dọc theo tuyến đường biểu tình để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong lịch sử trường, do học sinh tổ chức để phản đối ICE.

Hai học sinh Anthy Nguyễn và Liliana Gonzalez thành lập trang Instagram mang tên “bolsa.against.ice” và thông báo về kế hoạch cho cuộc biểu tình trên mạng xã hội này trước một tuần, thu hút đông đảo sự hưởng ứng của học sinh.

Em Anthy cho biết lý do chính khiến em tổ chức cuộc biểu tình hôm nay là để nâng cao nhận thức về vấn đề ICE đang tiếp diễn và ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng.

“ICE đang xé nát cộng đồng chúng ta và đi ngược lại tất cả những giá trị mà nước Mỹ đại diện. Em thực sự phẫn nộ và tức giận khi chính quyền hiện tại đang chủ động chà đạp lên các gia đình và tiếp tay cho những luận điệu mang tính kỳ thị chủng tộc nhắm vào những người di dân chăm chỉ – những người góp phần làm nên nước Mỹ. ICE cần rời khỏi Orange County và để yên cho các gia đình,” em Anthy nói.

Em Liliana Gonzalez chia sẻ quyết định hỗ trợ em Anthy vì cảm thấy đau lòng và tức giận trước tình trạng cộng đồng của mình bị đối xử.

“Em thật sự phẫn uất khi chứng kiến người dân của mình bị chính quyền này đối xử như vậy. Tim em như tan vỡ khi nghĩ rằng mỗi ngày, khi gia đình em hay bản thân em bước ra ngoài, chúng em đều có thể bị ICE bắt giữ chỉ vì màu da của mình,” em Liliana cho biết.

Em tiếp: “Em muốn mọi người biết rằng thế hệ trẻ không chấp nhận những bất công như thế này. Chúng em thật lòng mong muốn được sống trong một cộng đồng, nơi tất cả mọi người đều được chào đón, chứ không phải bị ghét bỏ hay loại trừ.”

Trong dòng người vội vã băng qua đường để đến Tòa Thị Chính là em Juan Guardado, có mẹ là người Việt Nam, nói: “Chúng ta cần làm cho nước Mỹ tốt hơn vì hiện giờ không phải là nước Mỹ nữa rồi!”

“Nước Mỹ là nơi mọi người yêu thương nhau. Nước Mỹ bây giờ bị phá hủy mất rồi,” em Juan dõng dạc nói.

Em tiếp: “Chúng ta có mặt ở đây để đấu tranh chống lại áp bức, chuyên chế và chủ nghĩa Phát Xít. Nước Mỹ vốn không nên trở thành như thế này. Ngay từ khi hình thành, lịch sử có những yếu tố bóc lột, nhưng những gì đang diễn ra hiện nay còn đi ngược lại các giá trị tự do và nhân quyền mà nước Mỹ luôn tuyên bố bảo vệ.”

Khi được hỏi về việc ICE bắt giữ người dân, em Juan bày tỏ lo ngại: “Nếu chúng ta không chấm dứt ICE, thì dù quý vị là ai — thậm chí là người da trắng — chỉ cần bất đồng với những gì ‘nhà vua’ nói, ý em là ông Donald Trump, quý vị cũng có thể bị bắt, biến mất, và không ai biết chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta không ngăn chặn điều này ngay bây giờ thì sẽ quá muộn. Dù ôn hòa hay không, chúng ta cũng phải hành động ngay.”

Em Isaac Oropeza cho biết em xuống đường vì cảm thấy bất bình trước bầu không khí chính trị đầy chia rẽ và những chính sách nhập cư khiến nhiều gia đình bị ly tán. Theo em Isaac, nhiều người di dân chỉ mong có một cuộc sống ổn định, làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình nhưng lại phải sống trong nỗi sợ bị bắt giữ.

“Thật đau lòng khi thấy các gia đình bị chia cắt. Điều đó đi ngược lại những giá trị nhân bản và đức tin mà em tin tưởng. Những người lao động nhập cư đang góp phần xây dựng đất nước này — chúng ta xứng đáng được tôn trọng, không phải bị đối xử như tội phạm,” em Isaac nói.

Em Gia Võ cho biết phụ huynh chưa biết em đi biểu tình hôm nay nhưng em quyết tâm tham gia với các bạn vì: “ICE làm nhiều điều tàn nhẫn đối với người vô tội, thậm chí đối với công dân Mỹ. Chúng em nghĩ mình nên làm gì đó, và nên đứng lên để chống lại bất công.”

Đồng hành cùng em Gia là em Britten Aguilar.

Em nói: “Ông Trump trục xuất người dân bừa bãi trong khi ông là tội phạm. Cha em chưa biết việc em tham gia biểu tình nhưng cha em rất ghét ICE.”

Cuộc xuống đường của học sinh trung học Bolsa Grande là một trong nhiều cuộc biểu tình ở Little Saigon, nơi có đông người Việt sinh sống nhất hải ngoại, cũng là một phần trong hàng trăm cuộc biểu tình bùng lên trên khắp nước Mỹ.

Sự việc xuất phát từ nỗi phẫn nộ ngày càng tăng đối với chiến dịch bố ráp người nhập cư bất hợp pháp của ICE – đặc biệt sau khi nhân viên liên bang bắn chết hai công dân Mỹ da trắng tại Minneapolis hồi Tháng Giêng, khiến làn sóng phản đối lan rộng khắp các thành phố lớn và nhỏ trên toàn quốc.

Theo học khu Garden Grove, trung học Bolsa Grande có 60% học sinh gốc Việt và Học Khu Garden Grove có khoảng 30%.

#bolsagrande #ice





No comments:

Blog Archive