Saturday, February 28, 2026

Persia

Dịch là Ba Tư. Là tên cũ của nước Iran bây giờ. Sau khi nhà vua bị lật đổ và Hồi giáo nắm quyền lực. Họ đổi tên nước là Iran. Giáo chủ truyền được 2 đời. Đời đầu là Khomeni, được chết già. Đời sau là Khamenei. Bị bê tông đè. Mới moi ra được. Dân ăn mừng quá xá. Họ biết đây là cơ hội có thể xoá được cái “Hồi quyền” đè đầu dân mấy chục năm qua. Ngay cả ngày mai đám vệ binh kiếm được ai đó thay thế. Thì người đó cũng phải sống trong hầm trọn đời. Lú lên là tiêu liền. Ông Khamenei chui vào bóng ke êm rồi, tại sao lại trồi lên cho có chuyện. Trước đó ông đã giao quyền cho con trai.

Hồi tui còn ở Nhật. Lúc đó chính phủ Nhật tiếp nhận rất nhiều người Myanmar (Miến Điện) tỵ nạn. Tui cũng quen một người. Nói ảnh ở Myanmar là ảnh không chịu. Phải nói là Burma (tên cũ) ảnh mới chịu. Cũng như ai nói tui nhà ở Tân Bình TPHCM là tui phản đối. Phải Saigon.

Sắp tới hy vọng Iran sẽ được gọi tên cũ Persia. Vật đổi sao dời. Đời này không có gì biết trước được. Dân chơi nhạc cổ điển ắt phải biết nhạc phẩm Phiên Chợ Ba Tư. Hồi đó tui độc tấu guitar bài này. Tập khoảng nửa năm mới chơi được. Sau này có YouTube. Mình đánh tiếng Việt nó tìm không ra, đánh tiếng Anh : Iran Market nó cũng bù trất. Chỉ khi đánh đúng Persia là nó tim ra cả đống. Người Iran xuống đường vui mừng, có người khóc. Ví thử mà VNCH trở lại coi, cũng nhiều người khóc như vậy. Tui nhắc lại, đời này không có gì là muôn năm, đời đời. Rất nhiều thay đổi. Không ai chung tình được mãi.

Trở lại chuyện hôm qua. Lập trường của Mỹ (???)…, ai cũng biết rồi. Quốc gia nào mà trữ lượng dầu hoả nhiều. Chơi kiểu bán dầu không dùng đô la là sớm muộn gì cũng bị Mỹ “múc”. Iraq, Libya…. Mới đầu năm là Venezuela. Hôm nay là Iran. Lý do thì có đủ loại : Vũ khí độc, Ma túy, Nguyên tử. Kẻ mạnh cho một cái tội và cấm cãi. Rồi kiếm cớ uýnh. Đừng nói luật quốc tế hay đạo đức gì ở đây. Nguyên tắc sinh tồn vẫn là mạnh được yếu thua. Mà thế giới phải có… chiến tranh mới tiến bộ. Chiến tranh làm con người moi óc tìm cách đánh thắng. Và bao phát minh ra đời. Từ hồi thế giới tìm ra vàng, mà lại là vàng… đen. Nó giúp nhân loại văn minh như ngày nay. Mà coi chừng nền văn minh ấy lại bốc cháy như bản chất loại vàng này. Bây giờ tui mới hiểu vì sao ông Trump rất “nice” với bác Putin. Đến độ “bò đỏ” vẽ hình Putin dắt con chó có mặt giống ông…T. Chúng muôn đời không thể hiểu vì là loài bò mà. Nước Nga có dầu, có rất nhiều dầu. Phải đưa nước Nga vào quỹ đạo của PetroDollar. Xử cách nào đây? Dụng văn hay dụng võ. Sư tử Trump giấu nanh vuốt. Coi trọng Gấu Nga. Âm thầm tỉa từng móng vuốt con gấu. Cho tới khi thành gấu… bông mới chịu. Mới đầu năm nay gấu đã gật đầu chịu xài đô la. Ừa. Biết điều đó. Cứ xài đô là “qua” bỏ cấm vận. Muốn bán dầu cho Âu Châu hay Trung Cộng, “qua” OK. Có điều phải ngoan. Không thì “qua” đóng băng tài sản. Thế giới tự khắc hòa bình.

Tình cảnh VNCH xưa, không có tài nguyên gì để có tiền mua vũ khí. Khi cắt viện trợ là sụp đổ. Lúc đó thăm dò dầu khí biển đông, trữ lượng ít quá, không đủ lấy đó thế chấp để làm đồng minh ai đó. Giống như nghèo đâu có …lấy được vợ.

Nước Mỹ coi vậy mà nợ nần quá xá. Muốn lấy được phiếu của dân thì phải đi… (ăn cướp) đem về cho dân Mỹ xài. Chớ mà “thắt lưng buộc bụng” thì chính phủ chỉ được nửa nhiệm kỳ. Muốn vậy thì “đồ chơi” phải ngon, lính phải hay, phải trình độ. Và chỉ huy phải giỏi.

Còn ai trồng khoai đất này? Ông Dượng. Giờ mới thấy ổng tài tình. Tháng sau qua thăm bác Tập. Ơ! Ông Tập rất tốt, ổng là bạn tốt của tui mà. Ấy vậy mà coi chừng dầu phải mua giá trăm đô một thùng chớ không còn 20 đô như hai chục năm vừa qua đâu. Mà phải tiền xanh xanh mới chịu. Đưa vàng thì hỏng được à nha. (Lúc đó ai có vàng đem dán tường cho đẹp.)

Cuộc đấu tranh để giành đồng tiền của mình là đồng tiền bá tánh chịu xài, đầy mưu mô cùng công sức. Ấy vậy mà ổng làm cái đ gì chúng cũng chống. Không cần biết lý do. .. má cuộc đời. Nhiều ứng cử viên DC chỉ cần đưa khẩu hiệu F Trump chớ không cần nghĩ ra cái chính sách gì hay hơn ổng.

Tui thì có mấy bạn. Chia buồn vậy. Số là ngày mai đi du lịch. Hành trình là ghé Dubai, rồi đi Ai Cập cưỡi lạc đà. Sáng nay bị hủy chuyến bay, chưa biết bao giờ nối lại. Một bạn khác ở Đức, về VN ăn Tết. Đi hãng Emirates nên quá cảnh Dubai. Giờ đang hồi hộp chờ hãng tìm đường bay khác. Nên năm nay coi bộ ăn Tết lâu lâu chút.

Jimmy Nguyen Nguyen

Hình: Dân Iran ăn mừng mà thấy vác cả TV theo.

No comments:

Blog Archive