Thursday, February 12, 2026

HÃY BIẾT DỪNG LẠI

Theo thông tin trên MXH và cả một số báo chính thống, sau đột quỵ tại Mỹ, Khánh Ly có ý định về nước biểu diễn. Nếu thông tin này là đúng thì thật sự chẳng thích thú gì, đã vậy có bài viết còn phong Khánh Ly là "tượng đài". Đúng báo chí bây giờ, phóng viên đưa tin... đã rất hoang phí chữ nghĩa.

Nếu nói một cách chính xác, Khánh Ly chỉ là một hiện tượng ca nhạc khi bà nổi lên trong phong trào hát nhạc Trịnh Công Sơn thời kỳ chiến tranh (trước 1975). Biệt danh "Nữ hoàng chân đất" đã mô tả đúng bản chất sự việc lúc đó, khi bà cùng NS Trịnh Công Sơn trình diễn trên bãi cỏ quán Văn lúc bà không mang guốc hay dép để hát những ca khúc của Trịnh.

Năm nay bà đã 80 tuổi, nhiều năm trước giọng bà đã rè vào nhão giờ sau tai biến, lại càng hết hơi. Vậy mà còn "trình diễn" nỗi gì? Hãy biết dừng lại đúng lúc để khán thính giả còn chút hồi ức, hoài niệm về giọng hát của bà ngày xửa, ngày xưa khi còn trẻ.

Biết dừng lại đúng lúc là thức thời. Huống chi Khánh Ly là một ca sĩ đã quá thời...

TỪ KẾ TƯỜNG





No comments:

Blog Archive