Monday, February 16, 2026

Đại học Yale ĐÌNH CHỈ Giáo sư David Gelernter Sau khi DOJ Trump Phơi bày Mối Quan hệ Ông ấy với Jeffrey Epstein

By Jim Hoft

Đại học Yale đã loại bỏ giáo sư khoa học máy vi tính lâu năm David Gelernter khỏi nhiệm vụ giảng dạy sau khi các tài liệu mới được công bố của Bộ Tư Pháp liên kết ông ấy với nhà tài chính bị mất uy tín và tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein, nhiều năm sau khi Epstein đã nhận tội về việc môi giới mại dâm với một người vị thành niên.

Những tiết lộ gây sốc này xuất hiện từ đợt công bố tài liệu khổng lồ của Bộ Tư Pháp vào tháng Giêng năm 2026, được thực hiện theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, được Tổng thống Donald Trump ký thành luật vào tháng Mười một năm 2025, buộc chính phủ liên bang phải công bố hàng triệu trang tài liệu liên quan đến Epstein.

Trong số hàng triệu trang tài liệu được công bố có nhiều năm điện thư giữa Gelernter và Jeffrey Epstein, kéo dài từ năm 2009 đến 2015.

Trong một tin nhắn từ tháng Mười năm 2011, nhiều năm sau khi Epstein bị kết án ở Florida vì môi giới với một người vị thành niên, giáo sư đã giới thiệu một sinh viên đại học Yale cho một vị trí với Epstein, mô tả cô ta một cách rõ ràng về ngoại hình là “một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn và xinh đẹp.”

Gelernter đã bảo vệ ghi chú với ban quản lý Yale là giữ “thói quen của ông chủ tiềm năng trong tâm trí,” nhưng các quan chức của trường đại học đã thấy lời giải thích không thể chấp nhận và đã gỡ bỏ ông ấy khỏi nhiệm vụ giảng dạy trong khi chờ đợi xem xét.

Trong một điện thư kiên quyết không xin lỗi gửi tới Dean Jeffrey Brock của Yale, mà Gelernter sau đó đã rò rỉ cho Yale Daily News, ông ta đã giữ vửng lập trường của minh.

WRAL đã báo cáo:

Ông ta lưu ý rằng Epstein đã “mê mẩn các cô gái” — “như mọi tỷ phú độc thân khác ở Manhattan; thực tế, như mọi nam giới dị tính khác” — và ông ta đang giữ “thói quen của ông chủ tiềm năng trong tâm trí.”

Miễn là Tôi không nói gì làm cô ấy bị mất danh dự theo bất kỳ cách nào, Tôi sẽ nói với anh ấy nhiều hơn hoặc ít hơn những gì anh ta muốn," Gelernter viết cho Brock, tờ báo đưa tin. "Cô ta thông minh, quyến rũ và xinh đẹp. Tôi có nên giữ kín thông tin đó không? Không bao giờ!"

Ông ta thêm: "Tôi rất vui vì đã viết ghi chú đó."

Các Sinh viên trong lớp khoa học máy vi tính của Gelernter đã được thông báo rằng ông ta sẽ không dạy vào thứ Ba.

Đại học không chấp nhận hành động của giáo sư hoặc cách thức mà ông ta đã mô tả để cung cấp khuyến nghị cho các sinh viên của ông ấy," Yale cho biết trong một tuyên bố. "Hành vi của giáo sư đang được xem xét. Cho đến khi việc xem xét hoàn tất, giáo sư sẽ không giảng dạy lớp của ông ấy." CT Insider đưa tin rằng Gelernter cho biết ông ta không biết Jeffrey Epstein đã bị kết án vì tội phạm tình dục.

Các điện thư giữa hai người đàn ông được Bộ Tư Pháp công bố không chứa bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Gelernter biết về kế hoạch buôn người tình dục của Epstein.

Sự yêu thích trẻ em gái là một sự biến thái vượt ra ngoài những cuộc trò chuyện thông thường trong phòng-thay đồ," Gelernter viết trong tuyên bố gửi cho CT Insider. "Không ai sẽ bao giờ đưa nó vào cuộc trò chuyện bình thường."

Ông ta cũng mô tả Epstein là "một trong hai (có thể ba) người khôn ngoan nhất mà Tôi từng gặp" và là "một người hay nói chuyện và hài hước."

Gelernter tự nhận thấy sự mỉa mai trong một tin nhắn gửi cho các sinh viên của ông ấy, gọi điện thư là "một email cá nhân, riêng tư, được khai thác từ đống tài liệu của Epstein," và hỏi, "Nếu ai đó đưa cho bạn một chồng thư từ riêng tư của người khác, bạn có lặn vào và đọc chúng không?


Credit: Yale University









No comments:

Blog Archive