Saturday, April 5, 2025

Phán bibài viết "Đốt Sách Chôn Nho" của thi sĩ Trần Mộng Tú

Anh Nguyễn Hy Văn thân mến,

Cám ơn anh đã gửi cho đọc thái độ của anh đối với ông Cậu Cường về bài viết "Đốt Sách Chôn Nho" của thi sĩ Trần Mộng Tú. Tôi cũng xin mạn phép viết đôi điều về trình độ hiểu biết của nhà thơ Trần Mộng Tú qua bài viết của bà.

Tôi từng đọc một số bài thơ tình của bà Trần Mộng Tú, nghe cũng được được. Nhưng tôi chưa hề biết lập trường, quan điểm của bà. Hôm nay, nhân đọc bài "Đốt Sách Chôn Nho" thì tôi nhận thấy sự hiểu biết của bà Tú hoặc thấp kém hoặc có ác ý với Tổng thống Donald Trump.

Mở đầu bài viết, bà Tú đem chuyện ông Vua Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn Nho. Rồi đến chuyện Việt Cộng đốt sách sau năm 1975. Có phải bà Tú đem chuyện Việt Cộng đốt sách là có dụng ý để lấy cảm tình độc giả Chống Cộng?

Tôi cho rằng bà Trần Mộng Tú kém hiểu biết thì mới so sánh việc Tổng thống dẹp Bộ Giáo Dục giống như Tần Thủy Hoàng và Việt Cộng đốt sách, chôn học trò.

Sở dĩ Tổng thống Donald Trump dẹp Department of Education ra khỏi sự kiểm soát của Chính quyền Liên Bang là vì đảng Dân Chủ đã chủ trương cưỡng bức dạy chủ thuyết "Woke" và "Diversity, Equity và Inclusion" cho học sinh Tiểu học, Trung học và sinh viên Đại học trên toàn quốc. Kể cả cưỡng bức dạy chủ thuyết đó trong Quân Đội

Thuyết "Woke" truất quyền của Cha mẹ đối với con cái và "Diversity, Equity và Inclusion" là Cộng sản trá hình, giống như "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu" và "Vô Gia Đình - Vô Tổ Quốc - Vô Tôn giáo" của Karl Marx.

Ngoài ra "Department of Education" là ổ tham nhũng, phí phạm Ngân quỹ quốc gia. Tổng thống Donald Trump không đóng cửa Department of Education, mà chỉ giải tán và trao công tác giáo dục học sinh, sinh viên cho Tiểu Bang lo liệu.

Chính đảng Dân Chủ đầu độc tư tưởng của trẻ con và Quân Đội bằng triết thuyết "Woke" và "Diversity, Equity và Inclusion", chứ Tổng thống Donald Trump không đề ra một triết thuyết nào cả để đầu độc quần chúng. Lịch trình (Agenda) điều hành đất nước Hoa Kỳ chỉ tóm gọn trong câu khẩu hiệu "Make America Great Again" và "Trong Sạch Hóa Bộ Máy Quản Trị Chính Quyền" mà thôi!

Đảng Dân Chủ là một bè lũ ăn cắp, nên chúng mới chống chủ trương "DOGE" (Hiệu Quả) của Tổng thống Donald Trump và Elon Musk kịch liệt.

Hôm qua, ngày 2 tháng Tư, Tổng thống Donald Trump trình Quốc dân về vấn đề giá biểu "Tariff" thuế mậu dịch để chống lại sự lạm dụng của thế giới, cũng bị những đứa "dư luận viên" chửi rất bẩn, rất tục. Nếu cứ để cho Quốc Gia khác lạm dụng về vấn đề thuế khóa mà không giải quyết, thì đất nước sẽ đi đến chỗ khánh tận mà thôi!

Anh Nguyễn Hy Văn thân mến,

Hồi xưa, tôi rất thích thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Nhưng khi đọc bài thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương ca ngợi Trái Tim Bồ Tát của Hòa Thượng Quảng Đức, thì tôi khá thất vọng, vì nhà thơ không biết rằng Hòa Thượng Quảng Đức bị Trí Quang, thủ lĩnh Khối Ấn Quang, đem đi đốt, chứ không phải hy sinh vì đạo pháp. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương dạy môn Việt Văn ở trường Chu văn An - Saigon, nhưng bị Nàng Tiên Nâu ám, nên không hề biết chuyện thế sự. Chẳng hiểu, bà nhà thơ Trần Mộng Tú bị cái gì ám mà so sánh việc Tổng thống Donald Trump trả việc Giáo Dục của Liên Bang về cho Tiểu Bang tự lo liệu là "Đốt Sách Chôn Nho"? Tôi thường nghi ngờ sự hiểu biết của những nhân vật mang danh nhà trí thức lắm!

Câu kết luận của nhà thơ Trần Mộng Tú nghe hãi quá: "Những người dân Mỹ có nhìn thấy, đây là hành động “vô giáo dục” cho “Bộ Giáo Dục” của một ông vua không có căn bản đạo đức!"

Chẳng hiểu "Đạo Đức" của bà Trần Mộng Tú lớn tới bao nhiêu mà lên giọng kinh quá!

Bằng Phong Đặng văn Âu, Ngày 3 tháng 4 năm 2025


No comments:

Blog Archive