Monday, January 26, 2026

Đàn ông cũng bạc số

Tôi biết ba người đàn ông rất bận rộn, họ chỉ vùi đầu đi kiếm tiền để vợ con được sung sướng sung túc.

Nhưng cả ba người này đều bị đổ vỡ hôn nhân gia đình tan tác! Mới nghe thấy rất là mâu thuẫn vì họ là những người chồng người cha tốt gương mẫu ...

1.- Hồi gia đình tôi mới qua Mỹ, em tôi mướn cho một căn apartment ở trong một dãy nhà có 4, 5 căn liền vách với nhau. Ở cạnh gia đình tôi có một vài gia đình người Việt và Mễ, Tàu. Khu nhà tôi có nhiều dãy nhà như vậy và cũng có những căn nhà riêng biệt đẹp hơn, lịch sự hơn, nơi những người Mỹ trắng ở.

Gia đình Tom ở trong một ngôi nhà gần như đẹp nhất xóm. Hắn có vợ và 5 đứa con trắng trẻo tóc vàng mắt xanh đẹp như thiên thần. Vợ hắn có gương mặt đẹp lắm nhưng thân hình thì quá khổ, bự gần như gấp ba lần hắn. Tom ốm nhom, siêng năng hiền lành, tốt bụng vui vẻ với hàng xóm.

Hắn làm ca ba ở một siêu thị, về tới nhà hắn còn lăng xăng làm chuyện nhà đủ thứ như phụ vợ cơm nước giặt giũ, ẵm con đủ thứ. Khi chủ nhà cần cắt cỏ hắn cũng nhận lời ...

Hắn lúc nào cũng bận rộn, những lúc nhà hắn có party, hắn lo nướng thịt, còn vợ hắn (không phụ giúp chồng) cũng sắp hàng cầm sẵn cái dĩa giấy chờ tới lượt hắn bỏ thịt vô dĩa như những người hàng xóm, làm tụi tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên!

Tóm lại Tom là người chồng tốt, rất thương vợ con, chỉ biết làm lụng tối ngày...

Vậy đó mà đùng một cái nghe nói vợ hắn ly dị hắn, gan chưa!

Từ trước tới giờ vợ hắn chỉ ở nhà, sau khi ly dị, thị đi giữ trẻ, bỏ đám con nheo nhóc đứa lớn trông đứa bé ở nhà. Còn hắn phải ra khỏi nhà, hắn rất thương con nên share một phòng nhỏ ở trong xóm để gần các con.

Hắn bị tổn thương trầm trọng khi biết vợ hắn phải lòng một tên láng giềng rất rảnh rỗi và lẻo mép, nên nhất định chia tay hắn. Từ đó sau giờ làm việc, hắn chìm đắm trong rượu bia để quên sầu, túi quần hắn lúc nào cũng có sẵn mấy chai bia, chân thì loạng choạng muốn té, mặt thì đỏ ké, nói năng lắp bắp.

Cha mẹ hắn khuyên can hắn nên bỏ rượu bia, tỉnh táo làm lại cuộc đời, về sống với ông bà, nhưng hắn nào có nghe lời!

Càng ngày hắn càng bệ rạc sa sút, nhìn không ra con người, hắn phải tìm việc mới hoài vì không tỉnh táo cứ bị chủ sa thải. Đám con hắn không ai dạy dỗ, cũng lang thang phá làng phá xóm.

Rồi đến một ngày, tôi nghe nói hắn bị ung thư gan rất nặng và qua đời lặng lẽ không lâu sau đó. Thật xót xa! Thật thương tiếc! Hắn tốt quá, hắn nặng tình quá nên đời hắn lâm vào bi kịch, nếu hắn ích kỷ biết thương thân hắn một chút thì hắn và đám con của hắn đỡ khổ biết bao!

2.- Ông Paul làm chung hãng Điện Tử với tôi, ông vui tánh và tốt bụng không bao giờ làm mất lòng bạn bè chung quanh.

Sau lần chia tay bà vợ đầu cách đây hơn 30 năm, ông sống thui thủi một mình.

Hồi đó bạn bè làm cùng department hay rủ nhau mua vé số chung, nhiều khi họ được trúng số tiền rất lớn, chia nhau rồi có người nghỉ việc để ăn chơi hưởng thụ cuộc sống.

Có lần mua vé số, tôi hỏi ông Paul:

- Nếu trúng độc đắc, ông sẽ làm gì?

Thì ổng cười nói:
- Tôi sẽ mua một hòn đảo có toàn những cô gái trẻ đẹp!

Ai cũng cười, có người hỏi:
- Sao ông không lập gia đình nữa mà ở vậy chi cho buồn?

Thì ông trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Tôi sợ bị đổ vỡ đau khổ thêm một lần nữa!

Ông kể hồi đó...

Khi lập gia đình với người con gái ông yêu nhất trên đời, họ có những tháng ngày ấm êm hạnh phúc, nếm toàn mật ngọt. Rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo, trách nhiệm và bổn phận ngày càng đè nặng trên vai, ông phải kiếm thêm nhiều việc để làm, ngoài hãng xưởng ca một, còn làm thêm công việc buổi chiều tối, cuối tuần còn cắt cỏ v.v.

Khi ông về tới nhà vợ con đã say ngủ. Khi họ thức dậy thì ông đã đi làm. Vợ ông nhiều lúc cằn nhằn muốn cùng ông đi xem phim hay nhảy đầm cũng không được!

Rồi một hôm ông nhận tin sét đánh bà vợ nhất quyết đòi ly hôn vì có chồng cũng như không và bà đã yêu một người đàn ông biết quan tâm tới bà hơn là một người đàn ông lúc nào cũng bận rộn. Ông sững sờ ngơ ngác đau đớn vì nghĩ mình là chồng, là cha tốt, không có lầm lỗi gì mà bị vợ bỏ.

3.- Người thứ ba là anh Bình, anh cũng là người chồng người cha rất tốt hết lòng lo cho vợ con.

Anh Bình cũng làm một ngày hai ca, cuối tuần còn đi bán chợ trời nữa, nên gia đình anh rất khá giả tiền bạc rủng rỉnh.

Nhưng vợ con anh ít khi được thấy anh trong những bữa cơm gia đình.

Vì ở không sanh buồn chán nên vợ anh đi Casino kéo máy cho vui. Một thời gian sau, chị quen và cặp bồ với một ông cùng sở thích ... rồi anh chị Bình ra tòa ly hôn trong sự đau đớn uất ức của anh Bình.

Vì bận chơi cờ bạc chị không thể coi sóc con thường xuyên nên hai đứa con nhỏ cứ luân phiên 2 tuần ở với mẹ rồi 2 tuần ở với cha.

Anh Bình tuy rất thương con nhưng là một người đàn ông bận rộn và vụng về chuyện bếp núc, con cái, nên anh quyết định tái giá để có người lo cho các con.

Không ngờ người vợ sau nhiều toan tính, không thiệt tình thương con chồng, chị ta ỏn thót dựng chuyện chia rẽ cha con anh Bình.

Vợ cũ của anh Bình có chồng khác, chị cũng thờ ơ với con mình.

Tội nghiệp hai đứa nhỏ đều bị cha mẹ hắt hủi lạnh nhạt hay la rầy. Nên bọn chúng sanh bướng bỉnh khó dạy, hay phá phách đến nỗi anh Bình phải sắm cái dây xích rồi khóa tủ lạnh không cho chúng ăn uống thoải mái. Thật là đau lòng quá!

Khi hai đứa con lớn lên vì hận cha mẹ, chúng bỏ nhà theo băng đảng xì ke, trộm cắp giết người rồi tù tội!

Đời người nhiều khi có những ngả rẽ bất ngờ, bốn chữ tình, tiền, tù, tội, hình như liên quan chặt chẽ với nhau, nếu người biết dung hòa khéo léo có thể chỉ có tình, tiền mà thôi.

Trong bài này mấy ông không bị tù, nhưng có người chết sớm và con cái họ phải vướng vòng lao lý.

Nếu gia đình là căn bản, nền tảng của xã hội thì mỗi người chúng ta hãy cố gắng hy sinh cái tôi một chút, dành thì giờ giữ ấm gia đình cho con cái yên ổn lớn lên thành người hữu dụng. Khi xã hội tốt đẹp và tình người chan hòa, thì cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, và cuộc đời bớt đau khổ, bớt máu đổ lệ rơi, trường học sẽ mọc nhiều hơn nhà tù tăm tối.

Nguyet Nga Trinh



No comments:

Blog Archive