Phiếm
Đã gần 10 năm kể từ ngày Trump chính thức tranh cử là tôi đã ủng hộ ông ấy làm Tổng Thống, và cái ngày Thứ Ba 11/8/2016 năm ấy, tôi đi bầu mà nói thật, tôi cứ nghĩ bầu cho vui chứ nghe CNN và tất thảy các đai truyền thông, đều nói Hillary Clinton dẫn đầu. Ai dè đâu truyền thông nhất là mấy cái trưng cầu dân ý (Poll) đều láo xạo định hướng dư luận cả. Phút chót Trump thắng trong sự ngỡ ngàng của toàn dân. Dân ủng hộ Trump thì vui như trúng độc đắc. Còn đám ủng hộ Hillary thì hoảng sợ, shock, không thể tin được vì họ quá chủ quan... và từ đây họ bắt đầu hành trình phá rối...
Khi ấy, tôi ủng hộ Trump vì đơn giản, tôi thấy nước Mỹ đang cần vực dậy kinh tế, vì dân đã nhận ra 3 ông Tổng Thống trước đó, 6 nhiệm kỳ, 24 năm, dù Cộng Hoà hay Dân Chủ đều đang làm nước Mỹ kiệt quệ. Toàn hứa hão để dân bầu lên, xong rồi đem tiền thuế của dân đi lo chuyện bao đồng đâu đâu.
Clinton, Bush rồi Obama, mỗi ông cứ hai nhiệm kỳ ngon như bánh vẽ, chính sách y chang nhau: Toàn cầu hoá về kinh tế, về y tế, ngoại giao, ươn hèn trước Trung Quốc... và gây chiến tranh liên miên ở Trung Đông. Mồm thì nói hay lắm, con kiến trong lỗ cũng chui ra, nhất là Obama, nhưng kỳ thực toàn là dối trá. Nhất là cái đạo luật Obama care, nó như một cú tát mạnh vào những người lao động chân chính có thu nhập gọi là trung bình đủ sống không dư, đây là lực lượng lao động đóng thuế chủ chốt của nước Mỹ gọi là middle class (Obama chỉ đặc biệt có lợi cho người cận nghèo, kiểu như vừa trên ranh giới nghèo, mất medicaid nhưng có Obamacare, mà số lượng này không nhiều, vậy mới nói).
24 năm của 3 đời TT đó, chúng ta đã bị ru ngủ bởi truyền thông, mà cứ tưởng mình là dân chủ lắm. Tưởng lá phiếu của mình có sức nặng lắm, để chọn ra 3 ông Clinton, Obama, Bush con... Chỉ khi Trump lên mới biết, mình đi bầu nhưng cái máy đếm phiếu nó đếm gian, hoặc người đi bầu không hề phải xuất trình ID, có nghĩa là người bất hợp pháp, người chưa có quốc tịch cũng bầu được, không cứ gì công dân Mỹ, vậy thì còn gì là công bằng? Thậm chí rất nguy hiểm cho an ninh quốc gia, nếu bị Trung Quốc hay thế lực ngầm đứng sau thao túng...
Nếu ngày 8 tháng 11 năm 2016 đó mà Trump không thắng cử, thì KHÔNG BIẾT tới bao giờ dân Mỹ được dịp mở mắt để thấy hết bộ mặt bẩn thỉu của cánh Tả và cánh Hữu giả danh (Rino). Và năm 2020 cuộc bầu cử hôm đó 3/11 và ngày 6 tháng Giêng 2021 là một vở hài kịch chưa từng có về bầu cử, lộ diện ra toàn bộ mánh khoé bẩn thỉu của Phe Dân Chủ và Cộng Hoà Rino, đặc biệt là nhân vật Mike Pence.
Khi mọi sự dối trá được phơi bày, tôi bàng hoàng nghĩ về quá khứ, lật tung lại các dòng sự kiện, từ vụ 911 cho tới các cuộc chiến ở Trung Đông, từ chiến dịch tiêm chủng quốc tế với vaccine độc hại, đến dịch Covid-19 với phác đồ điều trị hoàn toàn sai trái và vax mRNA biến đổi gene gây hàng loạt bệnh nguy hiểm, từ những cuộc thác loạn ấu dâm và hiến tế hàng ngàn trẻ en của giới Thượng Lưu...mà rùng mình tự nhủ: Ủa sao mình và người nhà vẫn sống an nhiên được tới giờ này, cũng hên ! Bao nhiêu năm qua, mình tin tưởng đủ thứ vào ba ông Tổng Thống, nên tin tưởng luôn cả CDC, FDA, tin tưởng khoa học NASA, tin tưởng Tây Y, tin tưởng vào sự an toàn ở Mỹ, tin tưởng vào sự thành thật và thượng tôn pháp luật của quan chức, truyền thông và ng dân Mỹ... vậy mà may phước sao mình chưa rơi vào thảm cảnh nào như vụ 911, hay vụ Covid-19..
Hoá ra, tất cả đều là 1 phần sự thật TRỘN với 9 phần Dối Trá. Và 10 năm qua, từ khi Trump lên, sự dối trá ấy được phơi bày dưới đủ mọi khía cạnh, đủ mọi ngóc ngách của đời sống: Chính trị, y tế, giáo dục, an ninh biên giới, tôn giáo, truyền thông, thực phẩm, khoa học, vũ trụ... tất cả đều nhuốm màu của dối trá và độc hại, nô lệ hoá người dân và giết bớt dân.
Nó tạo ra những sự phân hoá rất rõ ràng về nhận thức. Tầng tầng lớp lớp khác nhau về nhận thức. Trong gia đình giờ cũng vài ba phe: phe ủng hộ Trump, phe chống; phe tin tưởng vaccine- phe chống vaccine, phe thích tivi- phe đập tivi, phe cho con home school - phe cho học trường public, phe tin tưởng Tây Y- phe Holistic chữa lành tự nhiên, phe thích ở phố - phe thích về rừng, phe ăn tạp - phe ăn kiêng, đủ thứ hết...
Sự chia rẽ này khiến nhiều gia đình bất hoà sâu sắc. Vợ chồng không cùng quan điểm rất khó sống với nhau. Cha mẹ bị con cái chê lạc hậu và có cái nhìn lập dị. Bạn bè năm xưa thân thiết giờ có khi không dòm mặt nhau. Đứa này chê đứa kia bị khùng, bị điên, chê ngu... đủ cả!
Còn ai độc thân chưa dính vào kết hôn thì sao? Sẽ khó kiếm người yêu hơn bao giờ hết. Ngày trước tiêu chuẩn người yêu có khi chỉ cần "có học, có giáo dục, có hiếu, tiền không thiếu" là được. Bây giờ khác, bằng cấp, học vị, chức tước cỡ nào không cần biết, mà chỉ cần một cái Avatar: Đã chích vx Covid-19 hiện trên Facebook, hay là thấy share một cái post của báo Thổ Tả, tới nhà thấy treo ảnh Obama trên tường, thần tượng đám Hollywood...là thôi, đấm thèm vào, block ngay cho khỏi tăng xông máu!
Đám Thổ Tả đại diện điển hình là Vợ Obama, big Mike, luôn đổ lỗi tại Trump mà dân Mỹ chia rẽ. Dân ủng hộ Thổ Tả cũng đồng ý như vậy.
Tôi nói thẳng vào mặt họ thế này: Phải rồi, trước dân tao ngu cả nên đoàn kết làm bầy cừu cho tụi mày dẫn dắt, tại Trump mà tụi tao bớt ngu, nên phải chia rẽ bầy cừu để làm người, tụi mày không dắt mũi được nữa nên cay phải không?
Note: Tôi nhấn mạnh lại, chính trị là thủ đoạn nên tôi đánh giá cao những gì Trump đã đem lại cho dân Mỹ và nước Mỹ nhưng không có nghĩa là tôi Thần Tượng và tin tưởng ông ấy hoàn toàn. Tôi vẫn cảnh giác và đứng ngoài cuộc để theo dõi tiến trình xem Thế Giới này rốt cuộc đi vê đâu!
Số liệu dưới đây, là con số thực sự mà ICE đã trục xuất người nhập cư bất hợp pháp ở các đời Tổng Thống. Vậy mà đám Thổ Tả dân ngu đang bò ra trên đường phố Minneapolis, nơi thủ phủ của bọn cướp Somalia, để biểu tình chống ICE chống Trump. Thật ngu không thể chịu nổi!
FB Allison Pham
No comments:
Post a Comment