Sự kinh doanh của Chị ruột Tập Cận Bình, Tề Kiều Kiều
Chị ruột Tập Cận Bình, Tề Kiều Kiều (齐桥桥 hay Qi Qiaoqiao) độc quyền mua dầu giá rẻ từ Venezuela và Iran, thu về gần $60 tỷ đô mỗi năm
Chú thích: Đây là thông tin từ một người trong hệ thống của Tập Cận Bình, tiết lộ và được nhà văn Thịnh Tuyết (盛雪 - Sheng Xue) ghi lại.
Sheng Xue là nhà báo, tác giả và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Canada gốc Trung Quốc. Bà được biết đến rộng rãi nhờ vai trò lãnh đạo trong phong trào dân chủ của người Hoa ở nước ngoài và các bài báo điều tra về vụ án buôn lậu Lai Changxing.
Còn sở dĩ Tề Kiều Kiều mang họ Tề chứ không phải họ Tập là do bà ta mang họ mẹ là Tề Tâm, vợ Tập Trọng Huân, cũng là mẹ ruột Tập Cận Bình (hình).
Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, dầu mỏ của Venezuela đang được chuyển cho Trung Quốc với giá cực thấp chỉ $20 đô/thùng để bù đắp nợ nần.
Một cựu quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, lượng dầu giá rẻ này bị độc quyền bởi Qi Qiaoqiao, chị gái ruột của Tập Cận Bình. Bà ta mua vào với giá rẻ rồi bán lại cho Sinopec với giá cao, thu về $57.54 tỷ đô mỗi năm chỉ từ một khoản này.
Ngoài ra, Qi Qiaoqiao còn độc quyền kinh doanh xi măng tại Thâm Quyến và Quảng Châu, đã thâu tóm Tập đoàn Bình An (Ping An Group), và sở hữu hàng loạt công ty thông qua người đại diện, với tổng tài sản ròng ước tính lên đến $2.88 ngàn tỷ đô.
Dưới đây là các điểm chính do quan chức này tiết lộ:
I. Chị gái Tập Cận Bình, Qi Qiaoqiao, độc quyền kinh doanh dầu mỏ Trung Quốc. Bà mua dầu thô giá rẻ từ Venezuela và Iran chỉ $20 đô/thùng, sau đó bán lại cho Sinopec với giá $40–$60 đô/thùng, thu lợi nhuận khoảng 400 tỷ Nhân dân tệ ($57.54 tỷ đô) mỗi năm.
II. Những người trong hệ thống ước tính tài sản hiện tại của Qi Qiaoqiao đạt 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ ($2.88 ngàn tỷ đô).
III. Năm 2010–2011, Chủ tịch Công ty Kinh Cơ Bách Nạp (Kingkey Banner) tại Thâm Quyến là Trần Hoa (Chen Hua) lừa đảo 20 tỷ Nhân dân tệ từ Ngân hàng Nông nghiệp Thâm Quyến rồi bỏ trốn sang Hong Kong. Khi ngân hàng chuẩn bị bắt giữ, ông ta hối lộ Qi Qiaoqiao 2 tỷ Nhân dân tệ ($288 triệu đô) để dàn xếp vụ này.
IV. Qi Qiaoqiao còn độc quyền kinh doanh xi măng tại Thâm Quyến và Quảng Châu. Thời kỳ đỉnh điểm, bà thu về 130 tỷ Nhân dân tệ ($18.7 tỷ đô) mỗi năm. Bà sở hữu 170 công ty tại Thâm Quyến.
V. Tài sản lớn nhất của Tập Cận Bình và Bành Lệ Viên là Tập đoàn Hằng Lực (Hengli Group) tại Sơn Đông. Chủ tịch công ty cũng tên Trần Hoa, nhưng là người khác (không phải Trần Hoa của Kinh Cơ Bách Nạp). Doanh số hiện nay của tập đoàn này đã gần đạt 400 tỷ Nhân dân tệ ($57.54 tỷ đô).
VI. Qi Qiaoqiao sở hữu 7 công ty đầu tư và thương mại. Người đứng đầu các công ty đầu tư là Long Kiệt (Long Jie), người Hồ Nam, năm nay 59 tuổi. Qi Qiaoqiao thực hiện mua bán dầu thô qua Long Kiệt, nhập dầu giá rẻ từ Venezuela, Iran (trước đây có cả Nga). Việc nhập khẩu dầu thô vào Trung Quốc cần quota, và chỉ Qi Qiaoqiao mới có quyền nhập với giá rẻ.
VII. Tập đoàn Bình An (Ping An Group) từng có doanh thu cao nhất hơn 1 ngàn tỷ Nhân dân tệ ($143.85 tỷ đô), thuộc về gia tộc Diệp Kiếm Anh. Sau này bị Qi Qiaoqiao nhắm đến và thâu tóm. Hiện Chủ tịch Mã Minh Triết (Ma Mingzhe) đang làm việc cho Qi Qiaoqiao.
VIII. Qi Qiaoqiao không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch, tất cả đều thực hiện qua người đại diện.
Lời hậu ký của Sheng Xue:
Với việc Mỹ cơ bản tiếp quản việc bán dầu Venezuela và gửi tiền thu được vào tài khoản ký quỹ do Mỹ kiểm toán, động thái này là một ván cờ địa chính trị trực tiếp giữa Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời khách quan cắt đứt một đường ống kinh tế cực kỳ quan trọng và bí mật của giới tinh hoa Đảng, đặc biệt là gia đình họ Tập.
Sự "tức giận" của Ngoại trưởng Rubio đã phơi bày một thực tế cực kỳ tàn khốc: khoản lợi nhuận chênh lệch khổng lồ ký sinh trong khe hở của lệnh trừng phạt quốc tế chưa bao giờ chảy vào việc cải thiện khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela, cũng không mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc vốn chịu đựng giá dầu cao trong nhiều năm.
Ngược lại, số tiền này liên tục chảy vào túi riêng của giới tinh hoa Đảng qua các khâu trung gian mờ ám. Hoạt động “kinh doanh chênh lệch năng lượng” kéo dài hơn thập niên này, thực chất là một cuộc cướp bóc tài sản có hệ thống, xuyên biên giới, với quy mô hàng ngàn tỷ đô.
Từ một tháng trước, tôi đã nhận được thông tin nội bộ liên quan qua kênh đặc biệt, nhưng lúc đó thiếu chứng cứ đầy đủ và tài liệu hỗ trợ nên tôi giữ kín. Hôm nay, nhờ lời chứng công khai của Ngoại trưởng Rubio, tôi sắp xếp và chia sẻ thông tin này, cùng mọi người chứng kiến cuộc thanh toán lịch sử đang diễn ra với Đảng Cộng sản Trung Quốc, với Tập Cận Bình.
FB Uyen Vu
*Các tiết lộ trên do quan chức này tiết lộ với nhà văn Canada Sheng Xue (@ShengXue_ca) hôm nay 31/1. Đi kèm với bài trên là đoạn hội thoại chi tiết, nhưng khá dài nên không post đính kèm.
Bài gốc của nhà văn Sheng Xue trên X đã bị ẩn hoặc xoá, có lẽ do bà bị đe doạ. Đây cũng là chuyện thường, dù bà sống ở Canada, nhưng thường xuyên nhận được những lời đe doạ cả từ Trung Quốc lẫn nước ngoài.
No comments:
Post a Comment