Tuesday, April 8, 2025

Tin vắn

FB Uyen Vu

-Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ "xóa bỏ thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ" và xóa bỏ mọi rào cản thương mại.

"Tôi đã nói với Tổng thống Donald J. Trump một điều rất đơn giản, chúng tôi sẽ xóa bỏ thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ."

"Chúng tôi dự định sẽ thực hiện điều đó rất nhanh chóng. Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn cần làm và chúng tôi cũng sẽ xóa bỏ các rào cản thương mại."

-Cánh tả gây quỹ cho kẻ giết người Karmelo.

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe mang tên "Justice for Karmelo" đã được lập ra bởi LaDarren Dewayne, quyên góp được hơn $16,843 đô tính đến sáng nay, họ còn miêu tả Karmelo như một học sinh giỏi với điểm trung bình 4.0, có nhiều lời mời từ các trường đại học, và không có tiền án.

Karmelo Anthony là một thiếu niên 17 tuổi ở Frisco, Texas, bị cáo buộc đâm chết Austin Metcalf, một học sinh 16 tuổi tại trường Trung học Frisco Memorial, trong một sự kiện điền kinh vào ngày 2/4/2025 tại Sân vận động Kuykendall. Vụ việc xảy ra sau khi Metcalf nói chỗ Karmelo ngồi là chỗ của anh. Anthony Karmelo đã bị bắt tại hiện trường, bị buộc tội giết người cấp độ một (first-degree murder) với số tiền bảo lãnh $1 triệu đô.

Theo báo cáo của Cảnh sát Frisco, Anthony thừa nhận hành vi của mình, y nói với cảnh sát: "Tôi không phải là nghi phạm, tôi đã làm điều đó," và khẳng định rằng y hành động để tự vệ vì Metcalf đã "đụng tay vào anh ta" sau khi yêu cầu anh ta rời khỏi chỗ mình. Một nhân chứng cho biết Metcalf đã cố đẩy Anthony ra khỏi chỗ ngồi, và Anthony đã rút dao đâm vào ngực Metcalf, sau đó bỏ chạy.



-Người đàn bà này là Urooj Rahman, luật sư đảng Dân chủ, kẻ đã ném bom xăng vào xe cảnh sát New York trong cuộc bạo loạn BLM năm 2020.

Cô ta chỉ phải ngồi tù một năm—và hôm nay cô ta đã xuất hiện trở lại, lần này là để giúp tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại các trường đại học.

Urooj Rahman hiện đang làm việc với Within Our Lifetime (WOL), một nhóm tích cực tham gia vào việc chống lại quyền công dân của sinh viên Kitô giáo và Do Thái trên khắp cả nước.

0:12 / 0:12

-Tái lập sự công bằng.

QUẢNG CÁO CỦA TRUMP TRÊN NYT NĂM 1987: "Đã đến lúc chúng ta chấm dứt tình trạng thâm hụt lớn bằng cách bắt Nhật Bản và những nước khác có khả năng chi trả phải trả tiền".

TRUMP SÁNG NAY: "Các quốc gia trên khắp thế giới đang nói chuyện với chúng ta. Các thông số cứng rắn nhưng công bằng đang được thiết lập. Đã nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản sáng nay. Ông ấy đang cử một nhóm hàng đầu đến đàm phán!



-Victor Davis Hanson nói: nếu tôi là tổng thống thì tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ sẽ vẫn nằm đâu đó ở con số 40%, tôi sẽ thất bại vì tôi không có kỹ năng làm chính trị. Nhưng vì đó là tổng thống Trump, ông ấy làm cho cái đảng con lừa chỉ còn 23% người ủng hộ.

Đó là vì ông ấy hiểu bọn họ, ông ấy biết cách khiến cho họ phát rồ lên, và khi họ điên rồ, họ sẽ làm những việc tự huỷ.

Nếu là tôi, khi áp dụng chính sách thuế quan tôi sẽ nói: chúng ta phải làm việc này, nhưng không ai làm, cho nên tôi đành phải làm thôi, theo một kiểu tuyên bố buồn bã. Nhưng ông ấy nói: "đây là ngày giải phóng", sẽ là ngày nổi bật nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo một cách đầy hứng khởi và phấn khích, khiến phe Dân chủ phát điên.

Ông ấy: tôi chỉ nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa thôi, làm thế nào để đáp lễ những trò lố của họ. Thế nên ông ấy kiểu, tuần này hãy cho họ món quà này: "hãy xâm chiếm Panama", tuyên bố khiến đảng DC và truyền thông lập tức điên loạn.

Nhưng sự điên loạn đó không kéo dài, ổng lại nói "Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ", rồi tiếp "hãy xâm chiếm Greenland"
Sau đó khi sự điên rồ lắng xuống thì ổng kiểu: "nếu tôi vi phạm Hiến pháp và ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa thì sao nhỉ? "

Ông ấy sẽ không làm mấy việc đó nhưng ông nói vậy thực sự khiến cánh tả trở nên rồ dại và bộc lộ bản chất.
-----------------------
Victor Davis Hanson là một học giả cổ điển người Mỹ, nhà sử học quân sự và nhà bình luận chính trị theo khuynh hướng bảo thủ. Ông đã viết và bình luận về chiến tranh cổ đại lẫn hiện đại, cũng như chính trị đương thời trên các tờ báo như The New York Times, The Wall Street Journal, National Review, The Washington Times và nhiều phương tiện truyền thông khác.

Cánh tả rồ dại, truyền thông não ngắn rồ dại, các nhà dân chủ chống Trump tuốt bên Việt Nam cũng lên đồng ói máo. Còn những người thực sự có đầu óc để theo dõi những việc ông ấy làm thì họ ngồi điềm tĩnh: Đây là một vị tổng thống đặc biệt, một con người độc nhất vô nhị, người sẽ làm nên sự đổi thay vĩ đại cho nước Mỹ và thế giới ở ngay trước mắt chúng ta, hãy quan sát cho thật kỹ.

-Giám đốc FBI Kash Patel mới công bố cho ký giả nổi tiếng Megyn Kelly và Quốc hội hơn 1.000 trang từ các bài viết của Audrey Hale, kẻ chuyển giới, đã xả súng giết nhiều người tại trường học Kitô giáo ở Nashville.

Sở Cảnh sát Nashville đã hạ thấp và bỏ qua các khía cạnh chính trong niềm tin của Audrey Hale trong báo cáo mới công bố về vụ xả súng trường Covenant năm 2023.

Một thẩm phán trước đó cũng đã chặn việc công bố các bài viết đầy mùi tử khí và sự căm hận người da trắng (dù y thị cũng da trắng).

"Giết hết bọn trẻ da trắng. Giết cả chủng tộc của tôi". "Tôi ghét tất cả những người da trắng đã sống và chết". "Tôi phải giết để mọi người có thể nhớ đến tôi theo cách kinh hoàng nhất có thể mà không ai có thể quên được" (trích một phần nhỏ trong 1 ngàn trang viết của y thị).
Thực ra những lời khủng khiếp của Hale lại phản ánh nhiều quan điểm chung với những người cực tả. Họ đã thông cảm cho Hale (như kiểu đang gây quỹ cho Karmelo Anthony, hay tôn sùng George Floyd), họ tôn vinh Hale như một nạn nhân vài ngày sau vụ thảm sát hàng loạt.

*Audrey Hale được biết đến với vai trò là hung thủ trong vụ xả súng tại Trường Covenant ở Nashville, Tennessee, vào ngày 27/3/2023. Hale, 28 tuổi, là một cựu học sinh của trường này và đã sát hại sáu người, bao gồm ba trẻ em 9 tuổi và ba nhân viên nhà trường, trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Hale sinh ra là nữ, tên khai sinh là Audrey Elizabeth Hale, nhưng tự nhận mình là người chuyển giới nam, sử dụng tên Aiden và đại từ he/him trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát Nashville sử dụng đại từ she/her trong báo cáo chính thức, tuân theo luật Tennessee về giấy khai sinh.

Theo báo cáo cuối cùng của Cảnh sát Nashville (2/4/2025), Hale đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 2017. Hale không có thù hận với trường hay nhân viên, mà chọn Covenant vì ký ức hạnh phúc thời thơ ấu tại đây và mong muốn “chết ở nơi từng khiến cô ta hạnh phúc.” Hale cũng nhắm đến trường này vì nghĩ rằng học sinh nhỏ tuổi sẽ không thể chống cự hoặc có thể dễ dàng chạy trốn...

No comments:

Blog Archive