Tuesday, August 27, 2024

Du khách bị 'nuốt chửng' vào hố tử thần khi đang đi trên vỉa hè

8/24/24

MALAYSIA- Một nữ du khách Ấn Độ đang đi bộ thì vỉa hè bất ngờ sụt lún khiến cô bị rơi xuống hố sâu 8 mét, hiện vẫn mất tích.

Sự việc xảy ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 23/8. Đoạn phim ghi lại cảnh người phụ nữ đang đi bộ cùng gia đình, bất ngờ một mảng vỉa hè bị sụt xuống, khiến cô rơi xuống hố sâu. Sở Cứu hỏa và cứu nạn Kuala Lumpur nhận được cuộc gọi cấp cứu vào khoảng 8h20 sáng, ngay lập tức 15 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường.

Theo cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Rusdi Mohamad Isa, nạn nhân là Vijayaletchumy, 48 tuổi, là du khách đến từ miền Nam Ấn Độ. Cô đã tới Malaysia được hai tháng và có dự định về nước vào ngày hôm sau 24/8.

Tại hiện trường, người con trai cả của nạn nhân khóc lớn, cầu xin đội tìm kiếm cứu nạn "hãy cứu mẹ tôi". Chồng của cô và một nhóm phụ nữ ngồi gần hiện trường vụ việc cũng khóc và tỏ vẻ lo lắng, hỏi chính quyền về việc liệu nạn nhân có được tìm thấy hay không. Một nhân chứng kể lại: "Chúng tôi đang đi bộ thì đột nhiên cô ấy biến mất".

Trợ lý Cảnh sát trưởng quận Dang Wangi Sulizmie Sulaiman cho biết các địa điểm hố ga bao gồm Jalan Melayu và Dataran Merdeka. Hoạt động cứu nạn được mở rộng để bao gồm sáu hố ga gần vị trí hố tử thần. Cảnh sát chỉ thu hồi được đôi dép của nạn nhân trong quá trình tìm kiếm.

"Lúc 10h30 sáng nay, một lính cứu hỏa đã xuống hố ga phía trước Wisma Yakin nhưng không tìm thấy nạn nhân hoặc bất kỳ manh mối nào. Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm hố ga thứ hai trên đường Jalan Melayu. Hãy cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ tìm thấy nạn nhân", ông nói với các phóng viên tại hiện trường vào ngày 24/8.

Hiện trường vụ việc gây ra hố tử thần khiến một du khách mất tích. Ảnh: AP

Ông Sulizmie cho biết việc tìm kiếm tại các hố ga phải được thực hiện theo từng giai đoạn để hạn chế rủi ro cho lực lượng cứu hộ. Vì lý do an toàn, cảnh sát chỉ có thể thả một lính cứu hỏa xuống mỗi hố ga. "Cống đầu tiên gần Wisma Yakin cách hố sụt khoảng 100 m và mỗi cống khác cách nhau khoảng 100 m", ông nói thêm.

Cảnh sát cũng khuyến cáo du khách và tiểu thương gần hố ga tạm thời tránh xa các địa điểm này vì lượng khí độc từ hệ thống nước thải bốc lên. Có ít nhất 10 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng do đóng cửa tại khu vực này. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng mọi chuyên môn và công nghệ sẵn có, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan khác.Hiện trường vụ việc gây ra hố tử thần khiến một du khách mất tích. Ảnh: AP

Ông Sulizmie cho biết việc tìm kiếm tại các hố ga phải được thực hiện theo từng giai đoạn để hạn chế rủi ro cho lực lượng cứu hộ. Vì lý do an toàn, cảnh sát chỉ có thể thả một lính cứu hỏa xuống mỗi hố ga. "Cống đầu tiên gần Wisma Yakin cách hố sụt khoảng 100 m và mỗi cống khác cách nhau khoảng 100 m", ông nói thêm.

Cảnh sát cũng khuyến cáo du khách và tiểu thương gần hố ga tạm thời tránh xa các địa điểm này vì lượng khí độc từ hệ thống nước thải bốc lên. Có ít nhất 10 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng do đóng cửa tại khu vực này. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng mọi chuyên môn và công nghệ sẵn có, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan khác.

Cảnh sát đã tích cực tìm kiếm suốt một ngày những chưa tìm thấy nạn nhân. Ảnh: EPA

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur cho biết có dòng nước mạnh chảy bên dưới và người phụ nữ có thể đã bị cuốn trôi. "Chúng tôi không thể hành động liều lĩnh", ông Rusdi nói. Năm ngoái, một vụ sụt lún cũng xảy ra tại khu vực này nhưng đã được khắc phục.

Hà Nguyên (Theo The Star, AP)

No comments:

Blog Archive