Saturday, August 24, 2024

Báo hải ngoại 

FB Tam An

Có những tờ báo hải ngoại vô liêm sỉ không khác gì báo Vẹm

Lâu lắm tôi chưa bao giờ đọc báo Việt Ngữ nhất là tờ báo Người Việt, nhưng nay có anh/chị gửi cho tôi bài báo này, nhìn cái title là muốn cười khẩy khinh bỉ, vì nó láo xạo trơ trẽn quá:

Báo Người Việt và cơ số các tờ báo Việt Ngữ khác ở Little SG vẫn tiếp tục công cuộc bưng bô một cách vô liêm sỉ và trơ trẽn cho cái Đảng thối nát con Lừa này.

Giật cái tít "Nhiều dân cử lẫn cư dân gốc Việt tại Little SG ủng hộ Kamala Harris" tưởng ghê lắm, ai dè đọc tới đọc lui được đúng 2 người. Không có lấy hình chụp nổi một nhóm người chứ chưa nói tới một đám đông, một biển người như các cuộc Rally for Trump ở khắp mọi nơi.

Bài báo gượng gaọ, nội dung tẻ nhạt, lời lẽ "ní nuận" thật ngu ngốc. Nghe tít bài báo thấy hổ thẹn thay cho một nghề nhà báo mà láo xạo như kẻ vô học. Vì người Việt gốc VNCH và những người sau này sang Mỹ bằng nhiều con đường, ngoại trừ cái đám con ông cháu cha Cộng Sản, thì vốn chúng ta có truyền thống rất khinh bỉ những chủ nghĩa my. dân, lếu láo, dối trá, hèn bẩn, đê tiện như của CS và Đảng Dân Chủ hiện nay.

Làm gì móc đâu ra có "nhiều người Việt" ủng hộ cái Đảng Dân Chưởi ấy, ngoài mấy đứa con nit bị tẩy não và mấy ông mấy bà nghị viên, dân biểu, tổ chức nọ kia, vốn ăn fund của đám Deep State nên giờ phải cố mà bưng bô cho nó, nếu không thì cháo không có mà húp.

Còn lại, hầu hết người Việt ta cho dù là ở Vn, ở Úc hay ở tại Mỹ, cho dù là bà nội trợ, ông thợ handyman, người cắt cỏ... những người xưa nay chẳng biết tới chính trị chính em, .... đều đã thức tỉnh, biết rõ bộ mặt của cái Đảng này . Bất cứ ai ra đường nhìn thấy các cuộc Rally ủng hộ Trump đều không thể chối bỏ sự thật rằng dân Việt ở Little SG ủng hộ Trump nhiệt thành không kém bất cứ nơi đâu. Chỉ có đám bưng bô ăn phân như tờ báo này mới cố giả mù, giả điếc để tiếp tục bẻ cong ngòi bút mà thôi.

Nhiều người noí với tôi: "Ôi dào, tôi chả bao giờ thèm đọc ba cái tờ báo rẻ tiền này, thú thật, tôi chỉ nhặt mấy tờ báo này về để làm giấy lộn khi cần lót nồi lót niêu, gói hàng, thế thôi! Lâu lâu cần gì thì cùng lắm đọc cái mục Rao Vặt"

Ôi nghe thiệt là ngao ngán mà nó là sự thật. Ngày xưa báo chí là văn hoá, văn chương, là lý tưởng, là này nọ. Bây giờ nó chỉ là tờ giấy lót nồi, tờ rao vặt, một thứ hết sức "xôi thịt" tầm thường. Cho nên tui không dám đeo cái mác nhà báo nữa, nhục lắm. Làm nông dân cho nó lành.


No comments:

Blog Archive