Friday, April 10, 2020

Hart Island

Image may contain: outdoor

FB Lê Diễn Đức
Năm 2005, vợ tôi mang thai đuợc vài tháng, thấy có những triệu chứng bất bình thường, tôi đưa vợ đi khám thì biết bào thai trong bụng bị chết. Vợ tôi nằm bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc kích thích, đẩy bọc thai nhi ra ngoài. Chúng tôi được bác sĩ cho nhìn bào thai trước khi bệnh viện mang đi chôn.

Khi vợ tôi xuất viện, bệnh viện tặng một chiếc hộp hình trái tim, mở ra có những tờ giấy in sẵn khuyên bà mẹ làm gì sau sự mất mát, và cho biết địa điểm nghĩa trang, nơi chôn bào thai, để khi chúng tôi có nhu cầu thăm viếng, cầu nguyện.

Tôi muốn nói điều này để mọi người hiểu rằng, với tôn giáo và tín ngưỡng, người Mỹ rất coi trọng đời sống tâm linh của con người.

Vài tờ báo nhố nhăng, dùng tấm hình chụp từ drone cảnh chôn cất tại đảo Đảo Hart (Hart Island) ở New York, rồi bôi bác nước Mỹ chôn tập thể một cách sơ sài những người chết vì Coronavirus.

Hart Island là hòn đảo không có cư dân, nơi dùng để chôn cất người vô thừa nhận từ thế kỷ 19. Việc chôn cất người chết vô thừa nhận đã diễn ra cả 200 năm nay chứ không phải bây giờ chết nhiều vì đại dịch vì hết chỗ mới chôn

Thông tin về Hart Island có thể tham khảo tại link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hart_Island_(Bronx)

Trong sự tổng lực chống Tổng thống Donald Trump hiện nay, giới truyền thông chọn thông tin, bóp méo sự thật, hoặc chỉ nói một nửa sự thật với ý đồ không lương thiện.

Khi đọc tin, nếu bà con bán tín bán nghi cần tìm hiểu thêm trước khi vội cã đưa ra những nhận định của mình.

                                             0o0

Sự thật về hố chôn tập thể trên đảo Hart (New York)

#FakeNewsMedia#TDS snowflakes đang lan truyền những tấm hình này cùng hashtag #TrumpBurialPits, hàm ý cáo buộc Tổng thống Trump cho xây những hố chôn tập thể nạn nhân của đại dịch Chinese virus trên đảo Hart (Hart Island) ở thành phố New York. Nó kích động những lời cảm thán, những tiếng kêu xé lòng, những giọt nước mắt đau xót của các đạo đức gia (giả).

Sự thật thì sao?

Sự thật thì đây là quyết định của chánh quyền thành phố New York, đứng đầu là thị trưởng Bill de Blasio, thuộc đảng Dân chủ. Họ đã thuê những tù nhân trên đảo làm công việc chôn cất những người chết vô gia cư, vô thừa nhận, những người chết mà gia đình nghèo khó, không đủ chi phí tổ chức tang lễ, hoặc thân nhân không nhận xác trong vòng một tháng. Nguyên nhân chết thì đa dạng, chứ không chỉ vì nhiễm Chinese virus.

Trước khi chôn cất, tử thi được bọc trong túi đựng xác và đặt trong quan tài bằng gỗ thông. Tên của người chết được viết bằng chữ lớn trên mỗi quan tài, giúp xác định danh tánh trong trường hợp cần cải táng sau này.

Bình thường, chỉ có khoảng 25 tử thi được an táng mỗi tuần, nhưng con số đó tăng vọt từ tháng 3 khi đại dịch Chinese virus hoành hành New York, biến thành phố này thành tâm điểm của đại dịch toàn cầu.

Ngược dòng thời gian, đảo Hart đã là nghĩa trang của những người vô gia cư, vô thừa nhận, những người chết hàng loạt vì bịnh dịch từ hơn 150 năm nay, chứ không phải chỉ trong mùa đại dịch lần này. Có hơn 1 triệu người đã được chôn cất tại đây.

Hòn đảo này được trưng dụng lần đầu tiên vào năm 1864 để làm nơi huấn luyện cho Quân đội da màu thuộc Liên bang miền Bắc. Sau đó, nó là nơi giam giữ tù nhân phe Liên minh trong cuộc nội chiến Nam-Bắc. Có 235 trong tổng số 3413 tù nhân đã chết và được chôn cất ở nghĩa trang Cypress Hills trên đảo. Sau nội chiến, năm 1868, chánh quyền thành phố New York đã mua lại hòn đảo này.

Năm 1870, đảo tiếp nhận chôn cất những nạn nhân của dịch bịnh vàng da, rồi tới năm 1919 là dịch cúm Tây Ban Nha. Trong những năm 1980, những người chết vì AIDS cũng được chôn cất tại đây trong những ngôi mộ riêng biệt. Sau đó, khi đã khẳng định các xác chết không thể lây truyền HIV, các nạn nhân AIDS mới bắt đầu được chôn trong các ngôi mộ tập thể. Vào năm 2008, hòn đảo đã được chọn làm nơi chôn cất hàng loạt cho những người chết vì đại dịch cúm mùa ở Mỹ.

Nói để thấy, viêc lợi dụng bi kịch của đại dịch Chinese virus, úp mở lan truyền những hình ảnh thương tâm với chỉ một nửa sự thật để công kích Tổng thống Trump, người đang làm hết sức mình để đưa nước Mỹ qua cơn đại dịch, là một hành động hèn hạ đáng khinh, như thường thấy, của FakeNewsMedia và TDS snowflakes, những kẻ đang hả hê đếm xác người hơn là chúc phúc cho những bịnh nhân và vui mừng cho những người bình phục.

(Fb Minh Pham)

No comments:

Blog Archive