Thursday, September 9, 2021

SỰ THẬT VỀ VACCINE [4]

STEINER - LỜI DỰ NGÔN THẾ KỶ

Có bao giờ chúng ta biết rằng những chuyện xảy ra về vaccine hiện tại, đã được cảnh báo hơn một thế kỷ trước giống như một lời dự ngôn không? Đó chính là lời dự ngôn thế kỷ của Rudolf Steiner (1861-1925), một nhà triết học về Tự do người Áo. Ông còn là một kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội, nhà nghiên cứu lĩnh vực siêu hình, nhà bí truyền, người có khả năng thấu thị và đã từng là thành viên của hội Freemason. Ông còn là người sáng lập nên trường phái giáo dục Waldorf. 

Năm 1917, Steiner đã có phát biểu cảnh báo về tương lai nhân loại liên quan đến tác hại của vaccine như sau: 

Trong tương lai sẽ có nhiều loại vaccine với những hoạt chất lạ và nguy hiểm được sản xuất một cách rất tiên tiến và tinh vi, để tiêm vào cơ thể con người từ khi mới sinh ra cho đến trưởng thành dưới chiêu bài ‘chống lại những căn bệnh này nọ‘. 

Một nhóm bác sĩ duy vật sẽ bị một thế lực bóng tối trao cho họ nhiệm vụ điều khiển tâm trí để loại bỏ linh hồn ra khỏi con người, bằng cách ngắt kết nối giữa linh thể ether và cơ thể vật lý, khiến con người không thể loại bỏ cảm giác ham muốn vật chất, không còn cảm nhận được những cảm xúc, mất đi những suy tưởng tinh tế và trở thành một giống loài thực dụng, không còn cơ hội để phát triển tâm linh. 

Cuối cùng con người sẽ trở thành một cỗ máy được lập trình và dễ dàng bị điều khiển.”

Để hiểu và trả lời một câu hỏi đôi lúc không hề dễ dàng, trong khi đây là một câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề vẫn còn tranh cãi về Y khoa trong khoảng thời gian dài hơn cả một thế kỷ như: lý thuyết mầm bệnh, thuyết tế bào, sự dối trá trong thuyết vi trùng học của kẻ mạo danh Pasteur, kế hoạch diệt chủng nhân loại của thế giới bóng tối bằng việc thao túng ngành y dược bắt đầu từ khi nào? hay nghề buôn bán bệnh tật nghĩa là gi? v.v... thật sự chúng ta không có đủ thời gian đi dọc cuộc hành trình để tìm hiểu sâu hơn về một câu hỏi dài hàng thế kỷ đó, chúng ta chỉ có thể tình cờ nhắc đến và tranh thủ chia sẻ một ít nếu có thời gian và cơ hội trong rải rác những bài viết hiện tại và sau này. 

Vậy điều duy nhất chúng ta có thể làm là nắm bắt và chia sẻ những gì liên quan đến những tin tức và dữ liệu nhạy cảm về vaccine hiện tại thông qua các câu hỏi tương đối đơn giản nhất trong việc phơi bày sự thật: đó là vaccine thật ra có độc hại hay không? có nên tiêm chủng vaccine để ngăn ngừa bệnh dịch không? v.v…. Thử hỏi ai có đủ khả năng hay thẩm quyền để trả lời các câu hỏi này?

Phải chăng là Tổ chức Y tế thế giới WHO (World Health Organization)? Các bạn thử nghe lời quảng cáo trước rồi chúng ta sẽ vạch trần sự dối trá sau. Quảng cáo: 

WHO là một tổ chức có phạm vi toàn cầu, có bề dày lịch sử, có hoạt động chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm về những thông tin hướng dẫn và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên toàn thế giới… “, không biết bạn có cảm giác ra sao? 

Thật ra bây giờ chuyện WHO là một tổ chức dối trá đã không có gì mới lạ nữa, nào là chuyện WHO điển hình là Tổng giám đốc Tedros toa rập kết cấu với TQ trong việc điều tra corona virus Vũ hán, nào là Tedros hớn hở ca ngợi vaccine Sinovac hay Sinopharm của TQ trong khi cả thế giới sợ hãi ngó lơ v.v… 

Tóm lại WHO chẳng qua chỉ là một tổ chức giết người trá hình kín đáo thông qua kế hoạch diệt chủng bằng đại dịch corona virus đã được che đậy tinh vi nhưng bây giờ đã có vô số bằng chứng được phơi bày, chúng ta không cần phí thời gian để đọc lại. Để dễ dàng, các bạn thử nhớ lại những gì Tedros phát biểu hay tuyên bố kể từ khi Đại dịch bắt đầu xảy ra ở Vũ hán cho đến sau này, chắc các bạn đã thấy rõ tổ chức WHO đã bị DS Cabal thao túng và điều khiển thông qua ĐCST+ ra sao. 

Nếu rộng rãi thời gian và chịu tìm hiểu sâu thêm, chúng ta sẽ biết được phần nào đó “hợp đồng quỹ dữ” qua bản biên nhận giữa Fauci, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Soros, Rothschild, … chúng ta mới sợ hãi kinh hoàng kế hoạch diệt chủng loài người của tụi ma quỷ đó. Bây giờ chắc chỉ có những kẻ ngu si điên khùng mới tin vào những gì WHO nói

Phải chăng là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa kỳ CDC (Centers for Disease Control and Prevention)? Để tôi chứng minh sự dối trá của CDC cho các bạn xem thử đúng không ? Chắc các bạn đã biết từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, toàn nước Mỹ đã phong tỏa để phòng ngừa dịch covid-19 lây lan, sau đó một số thành phố vẫn còn bị phong tỏa, trong khi mãi cho đến tháng 12/2020 CDC vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của virus covid-19, không biết bạn có tin không? CDC đã vô tình để lộ ra điều này trong tập Tài liệu hướng dẫn xét nghiệm Covid, bạn thử xem tại nguồn:

bạn thử đọc và dừng lại ở đoạn thứ hai trang 43 trong tập tài liệu 80 trang này, có viết “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted…”, xin chuyển ngữ: 

chưa có mẫu virus 2019-nCoV giám định nào đã được phân lập sẵn để CDC sử dụng tại thời điểm xét nghiệm được phát triển và nghiên cứu này đã tiến hành…”. 

Điều này có nghĩa tại thời điểm tháng 12/2020, CDC Hoa kỳ vẫn chưa có bằng chứng khoa học để xác thực sự tồn tại của virus corona, trong khi trước đó CDC đã tuyên bố trên truyền thông về Đại dịch và yêu cầu phong tỏa để ngăn cản sự lây lan. 

Thậm chí cho đến ngày 11/4/2021, CDC vẫn chưa có một mẫu covid phân lập để chứng minh sự tồn tại của virus, chính vì vậy đã bị một số phòng thí nghiệm của các trường Đại học Mỹ kiện vì gian lận. Tiến sĩ Derek Knauss đã nói 

Khi nhóm phòng thí nghiệm của tôi và tôi đưa 1500 mẫu Covid-19 được cho là dương tính với các định đề của Koch và đặt chúng dưới kính hiển vi điện tử SEM (Scanning Electron Microscopy), chúng tôi không tìm thấy Covid trong tất cả 1500 mẫu. Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả 1500 mẫu chủ yếu là Cúm A và một số Cúm B”… 

À có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao Centers for Disease Control and Prevention sau này lại được viết tắt là CDC mà không là CDCP như ban đầu? Có điều gì kỳ lạ chăng? Chẳng có gì kỳ lạ, đó chính là lối chơi chữ có ý đồ một cách tinh vi, bạn thử diễn giải ngược lại thì bạn sẽ hiểu: CDC = Centers for Disease Control, tức là Trung tâm kiểm soát bệnh tật!!! đây có phải là một trò ma mị hay không? các bạn phải tự hiểu. Vậy chúng ta dễ dàng thấy rõ CDC đang che đậy và dối trá công chúng trên nhiều phương diện khác nhau .Vậy CDC có còn để chúng ta tin tưởng không? Chắc chắn là không.

Phải chăng là Viện Y tế Quốc gia Hoa kỳ NIH (National Institutes of Health), là một bộ phận của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa kỳ HHS (United States Department of Health and Human Services), chịu trách nhiệm về những nghiên cứu y sinh và sức khỏe cộng đồng. Chúng ta có thể thấy được phần nào sự thật về NIH liên quan đến đại dịch, thử xem email bị tiết lộ mới đây của Tiến sĩ Fauci tại nguồn:

Tiến sĩ Francis Collins, Giám đốc NIH đã từng nhiều lần khẳng định thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ hán là một thuyết âm mưu. Cũng như trước đây, vào những năm 2016 và 2017, NIH đã bí mật tài trợ một số nghiên cứu cho Viện Virus học Vũ hán thông qua Daszak và tổ chức EcoHealth Alliance. Vậy chắc chắn NIH không đủ để chúng ta hoàn toàn tin cậy.

Phải chăng là VAERS, Hệ thống báo cáo các sự kiện bất lợi của vaccine (Vaccine Adverse Event Reporting System) được thành lập năm 1990, có thể xem tại nguồn

Đây là một hệ thống cảnh báo sớm về các tác dụng phụ do vaccine gây ra, cũng như vấn đề an toàn trong việc sử dụng vaccine đã được Hoa kỳ cấp giấy phép. VAERS là cơ quan hoạt động được đồng quản lý bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. VAERS nhận tất cả các báo cáo từ cá nhân, chuyên gia y khoa, nhà sản xuất vaccine,… về tất cả các tác dụng phụ mà vaccine gây ra, sau đó tập hợp dữ liệu và đánh giá để kết luận về những mối nguy hiểm mà vaccine gây ra, công khai dữ liệu thu thập với công chúng. Cuối cùng kể từ khi Đại dịch xảy ra cho đến bây giờ, thử hỏi cơ sở dữ liệu của VAERS đã làm được những gì để kết luận về sự tồn tại của corona virus hay độ an toàn của vaccine như thế nào để bảo vệ sức khỏe của chúng ta ở khả năng có thể chấp nhận được. Thật ra hoàn toàn không có gì cả. Đó chỉ là một Tổ chức mang tính hình thức mà tụi DS Cabal tạo ra để che mắt thiên hạ. Vậy thử hỏi chúng ta có thể tin tưởng vào cơ sở dữ liệu của VAERS không? Chắc chắn là không.

Hay bây giờ chúng ta thử mổ xẻ tin tức mới và nóng nhất ở VN hiện tại, đó là tin tức liên quan đến việc Chính phủ và Bộ Y tế Nhật bản tặng miễn phí cho VN hàng triệu liều vaccine. Theo tôi đây có lẽ là câu chuyện quái đản nhất mà tôi từng thấy. Đôi lúc có những cái rất đơn giản và dễ dàng tra tìm để biết sự thật nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao nhiều người lại không thể hiểu, không biết các bạn có biết vaccine Nhật ArjZona được sản xuất bởi các hãng JCR Pharmaceuticals, Daiichi Sankyo và KM Biologics chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, theo thống kê cho đến hiện tại (tức tháng 6), chỉ có khoảng 12,5% dân Nhật tiêm liều thứ nhất và chưa đến 3% tiêm liều thứ hai, bạn có thể xem thống kê ở nguồn:

Nói rõ hơn là dân Nhật chẳng ai muốn tiêm vaccine ArjZona khi nghe nhiều báo cáo về tác dụng phụ của vaccine này, trong khi VN lại vui mừng như bắt được vàng khi nghe Nhật tặng cho hàng triệu liều vaccine này. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao con dân VN lại tự động đi làm chuột bạch cho việc thử nghiệm một loại vaccine mà chính dân ở quốc gia nội địa không dám tiêm? Phải công nhận dân VN quá can đảm và quá ngây thơ … 

Nhưng dễ dàng thấy được mặt tối ở đây bằng một suy luận rất đơn giản: đó là chiêu trò nham hiểm của tụi Nhật mượn dân VN là vật thí nghiệm cho vaccine nhưng tại sao Chính phủ và Bộ Y tế VN lại không hiểu điều này? Mọi thứ chỉ là tiền, chắc chắn VN sẽ nhận được một khoảng tiền khổng lồ cho việc này, đó là một trong những lý do tại sao dịch bùng phát trở lại đúng vào một vài thời điểm nhạy cảm tại VN. Thật sự đau lòng, nhưng vấn đề là ở chính chúng ta. Nếu chúng ta không thể có được những suy nghĩ cơ bản nhất trong vấn đề quá rõ ràng này và nếu chúng ta cứ mãi sợ hãi không dám đứng lên đấu tranh để phơi bày sự thật thì chúng ta có khác gì một cỗ máy đã được lập trình trong dự ngôn thế kỷ của Steiner, hay nói một cách tệ hại hơn là chúng ta có khác gì những loài linh trưởng? Đau đớn thay cho người dân VN! Vậy làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào Bộ Y tế hay Chính phủ VN của chúng ta? Câu trả lời tuyệt đối là không.

Vậy thử hỏi còn tổ chức nào liên quan đến y tế mà chúng ta có thể tin tưởng được nữa? Vậy chỉ còn cách duy nhất là chúng ta phải tự tìm hiểu theo phương pháp của riêng mình, tự khám phá bằng con đường không chuẩn mực, phi truyền thống, bằng cách tự đặt câu hỏi và trả lời…

Trước hết chúng ta thử tìm hiểu một chút về Chương trình bồi thường thương tật do vaccine gây ra NVICP (National Vaccine Injury Compensation Program) của Mỹ. Chắc chúng ta không để ý rằng trước năm 1986, trẻ sơ sinh Mỹ chỉ được chích một vài loại vaccine thôi nhưng số lượng tai biến gây ra do phản ứng phụ đã là quá lớn, khiến cho nhiều công ty sản xuất vaccine bị kiện dẫn đến phá sản. Chính điều này dẫn đến một đạo luật về vaccine vào năm 1986
1986 National Childhood Vaccine Injury Act (Public Law 99-660)
H.R.5546 - National Childhood Vaccine Injury Act of 1986

nếu đọc kỹ chúng ta sẽ thấy có một điều rất kín đáo nhưng lại quan trọng trong đạo luật này là người dân không được quyền kiện các công ty Dược phẩm sản xuất vaccine, và kể từ năm này số loại vaccine sử dụng cho trẻ em tự động tăng lên mỗi năm và biết bao căn bệnh con em chúng ta phải anh nhận lấy, nhất là bệnh tự kỷ.

Thông thường chúng ta đã biết bất kỳ một sản phẩm y tế nói chung hay vaccine nói riêng, trước khi tung ra thị trường đều phải trải qua một quá trình dài: quá trinh nghiên cứu đo lường kết quả thí nghiệm, quá trình theo dõi các phản ứng trên cơ thể của các tình nguyện viên, sau đó là quá trình kiểm tra những kết quả thống kê cuối cùng để có thể được phê duyệt về độ an toàn trong việc cho phép sử dụng trên công chúng. Vậy mấy loại vaccine covid-19 này đang ở giai đoạn nào trong quá trình đòi hỏi những tiêu chuẩn cơ bản như trên. Tôi xin đơn cử dữ liệu liên quan đến hai loại phổ biến hiện nay của tập đoàn Moderna và Pfizer qua cơ sở dữ liệu về các nghiên cứu lâm sàng trên trang ClinicalTrials.gov để các bạn có thể hoảng sợ vô cớ … 

Sau đây là kế hoạch trong việc nghiên cứu vaccine của
Moderna:
- ngày bắt đầu nghiên cứu: 27/7/2020
- ngày dự kiến hoàn tất kết quả: 27/10/2022
- ngày dự kiến hoàn tất nghiên cứu: 27/10/2022

Xem chi tiết ở nguồn:

Pfizer:
- ngày bắt đầu nghiên cứu: 29/4/2020
- ngày dự kiến hoàn tất kết quả: 2/11/2021
- ngày dự kiến hoàn tất nghiên cứu: 2/5/2023
Xem chi tiết ở nguồn:

Vậy thực ra các vaccine này vẫn chưa hoàn thành nghiên cứu, vẫn đang trong quá trinh thí nghiệm, nghĩa là không hề có bất cứ một sự an toàn nào được bảo đảm. Vậy tại sao các tập đoàn dược phẩm này vẫn được quyền miễn chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu vaccine của họ có thể gây ra cái chết hoặc gây ra phản ứng phụ khiến bạn tàn tật trong tương lai? Thiệt khó hiểu nếu bạn không biết được mặt tối đàng sau nó.

Hiện tại, chúng ta thử hỏi có bao giờ thấy một điều phi lý vô nhân đạo đến mức ép dân chúng tiêm vaccine nhưng phải ký một biên bản không được khiếu nại hay kiện các công ty sản xuất vaccine cũng như những tổ chức có liên quan, nếu cái chết xảy ra hay phản ứng phụ có thể gây ra tàn tật suốt đời hay không? Chỉ cần nhìn cái logic cơ bản nhất cũng có thể hiểu được bản chất của vấn đề, vậy mà có hàng tỷ người không hiểu, không biết các bạn có thể giải thích được không?

Không biết các bạn có biết rằng Hội chữ thập đỏ quốc tế Red Cross không chấp nhận máu được hiến từ những người đã tiêm vaccine covid-19 không? Và đây là một câu hỏi được đặt ra đầu tiên: 

Chúng ta biết rằng vaccine covid-19 có khả năng gây ra biến đổi gen di truyền của cơ thể người được tiêm chủng . Vậy nếu bạn đang ở trong tình trạng bệnh nguy cấp và cần được truyền máu khẩn cấp, liệu sẽ có vấn đề hay không khi người truyền máu cho bạn là một người đã tiêm vaccine biến đổi gen?” 

Chính vì vậy vào ngày 24/4/2021 vừa qua, Hội chữ thập đỏ quốc tế đã đăng các thông báo liên quan đến vấn đề hiến máu nhân đạo như sau 

"Tại thời điểm này, các cá nhân đã được tiêm chủng vaccine covid-19 không được tham gia hoạt động hiến máu với tổ chức Hội chữ thập đỏ”, v.v…. chúng ta có thể xem chi tiết ở các nguồn sau:

Vậy thật ra bên trong có điều gì ẩn giấu? chắc chúng ta dễ dàng tự hiểu. Đến đây, sự thật đã quá rõ ràng rồi, không biết các bạn còn đòi hỏi chứng cớ gì nữa? thiệt tình tôi chịu thua …

Bây giờ chúng ta thử rẽ sang du ngoạn trên một đoạn đường khác… chắc chúng ta đã nhiều lần nghe đến nghề buôn bán bệnh tật (Desease mongering), vậy thật ra nó là cái quái quỷ gì? 

Xin cho bạn biết đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch diệt chủng và điều khiển con người so với “kế hoạch đại dịch và tiêm chủng vaccine” nhưng qua đó chúng ta có thể mường tượng được mức độ dã man và tinh vi của thế lực trong bóng tối. 

Từ rất lâu, các tay tài phiệt của quỷ dữ đã đầu tư rất nhiều tiền để mua chuộc tất cả các bác sĩ, nhà nghiên cứu, cơ quan, công ty v.v…. nói chung tất cả mọi thứ liên quan đến ngành y; kể cả vấn đề gián tiếp liên quan khác như: giáo dục, tài liệu, tiếp thị v.v…. để tạo nên một ngành nghề mới rất tinh vi, sử dụng cơ thể của con người để tạo nên một nguồn lợi nhuận kết xù, đó là nghề kinh doanh bệnh tật, kinh doanh trên sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của con người . 

Vậy thật ra cách thức hoạt động của nó như thế nào? Phương pháp minh ra bệnh theo cách này rất ư đơn giản, chỉ cần hạ thấp các chỉ số về bệnh thì số lượng bệnh nhân tự động bất ngờ tăng vọt, nghĩa là sao?

Nghĩa là … chỉ cần thay đổi lại định nghĩa về các chỉ số về nhiều loại bệnh ví dụ như:

- năm 1997: khi cơ quan Y tế thế giới thay đổi chỉ số từ 140mg/dL xuống thành 126mg/dL cho bệnh tiểu đường loại II, tự nhiên ở Mỹ có thêm khoảng 1.700.000 bệnh nhân tiểu đường

- năm 1998: khi ủy ban “khoa học” Mỹ tái định nghĩa, thay đổi ngạch mức từ 240mg/dL xuống thành 200g/dL cho bệnh Cholestérol, ngay lập tức ở Mỹ số lượng bệnh nhân bị có cholesterol cao trong máu tăng thêm khoảng 42.600.000 người và các công ty Dược phẩm có thêm 86% khách hàng mới

Chỉ mới ví dụ hai loại bệnh thôi, bạn có biết các công ty Dược thu được bao nhiêu tỷ đô la không? Nhưng đây chỉ là mặt sáng chúng ta có thể thấy được, mặt tối có quá nhiều điều khó có thể chia sẻ hết được, chẳng hạn thông qua các trạng thái bình thường tự nhiên trong cuộc sống như buồn rầu, lo âu, mất ngủ…đều bị bác sĩ của bạn biến hóa thành hàng trăm dạng bệnh lý thậm chí khiến bạn sợ hãi và trở nên mất “thăng bằng” hay trầm trọng hơn, trong khi thực chất chẳng có điều gì đáng lo cả. 

Tôi có thể cho bạn một ví dụ thực tế hơn, đó là tôi chưa bao giờ uống bất cứ một viên thuốc nào đã hơn 30 năm mà tôi vẫn khỏe mạnh chẳng có sao cả, quá kỳ lạ chứ ha? Thật ra chẳng có gì kỳ lạ cả nếu bạn đọc và hiểu rõ được sự thật về thuyết vi trùng và thuyết tế bào.

Bây giờ chúng ta thử đọc lại Lời dự ngôn thế kỷ của Steiner một lần nữa xem sao. Không lẽ ông ta có thể đi xuyên thời gian về tương lai để thấy hết mọi chuyện? Thật ra không phải như vậy. Thật ra là ông ta đã sống vào thời đại của Pasteur, cha đẻ của thuyết vi trùng, nên ông ta hiểu rõ việc thế giới bóng tối lợi dụng thuyết vi trùng và những công nghệ trong ngành y để lên kế hoạch cho những đại dịch để thao túng, điều khiển và diệt chủng nhân loại sau này. Đây là một kế hoạch đã được bắt đầu từ hàng thế kỷ trước, chúng ta không có đủ thời gian để chia xẻ trong bài viết này, xin hẹn lại các bạn vào một buổi trà dư tửu hậu khác vậy!

Tôi đã từng nói với các bạn vaccine là một câu chuyện rất dài xuyên suốt từ những thế kỷ trước cho đến bây giờ, nên chúng ta phải nhâm nhi từ từ. Nhưng có một điều tôi muốn nói thêm là câu chuyện này cũng giống như bao câu chuyện bình thường khác, nghĩa là bạn phải đọc đến câu chữ cuối cùng, bạn mới có thể hiểu được, bạn mới có thể biết được ý nghĩa của nó. Thấy bạn có vẻ giống như một con nai vàng ngơ ngác, nên tôi phải ra tay kể chuyện để đả thông kinh mạch của bạn vậy …

Có một tay đại gia tỷ phú ưa thích chơi ngông, ra một cuộc thi cho ai dám bơi qua một dòng sông đầy rẫy cá sấu, nếu có ai bơi qua được và thoát chết sẽ được thưởng 1 triệu đô la, nếu lỡ chết sẽ được bồi thường 2 triệu đô. Có rất nhiều người trên bờ rất ham muốn số tiền quá lớn đó nhưng không dám. Chờ hoài, chờ mãi .. thình lình mọi người nghe một tiếng “ùm”, nhìn xuống dòng sông có một chàng trung niên bơi trối sống trối chết qua sông khi đàn cá sấu đang rượt đuổi. Cuối cùng rồi anh ta cũng sang được bờ bên kia, khi con cá sấu bơi nhanh nhất tớp hụt vào bàn chân của anh ta. Vậy là anh ta được thưởng 1 triệu đô la, mọi người hò la reo mừng kiệu anh ta lên, ca ngợi và khâm phục sự can đảm của anh ta. Đợi một lát khi khuôn mặt sợ hãi của anh ta bởt tái xanh, khi cơn hoảng sợ đã qua đi, anh ta thình tình hét lớn:
- Tổ cha ông nội thằng mô hồi nãy xô tau xuống, tao sẽ giết cả họ hàng nhà mày

Một bàn tay êm ái nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta và rồi anh ta nghe tiếng thì thầm:
- Em đây mà, vợ anh đây mà, đường nào thì chúng ta cũng dư tiền để lo cho thằng con ăn học sau này anh ha?

Anh ta xìu người im lặng …

Đó thấy không? bạn phải đọc đến câu chữ cuối cùng bạn mới hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, đó là “đằng sau sự thành công của một người đàn ông, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”, không biết các bạn có đồng ý không?

Chừng đó quá đủ cho ngày hôm nay …

Bài kế
SỰ THẬT VỀ VACCINE [5]
MULLIS và BỘ XÉT NGHIỆM PCR



No comments:

Blog Archive