Wednesday, September 15, 2021

HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐÍCH ĐẾN!

Chắc bạn đã cảm nhận được cuộc hành trình khám phá sự thật không hề đơn giản dễ dàng như chúng ta lầm tưởng. Không biết bao nhiêu người không đủ khả năng tỉnh táo để vượt qua những khúc cua “tử thần” nên đã bị rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng; không biết bao nhiêu người “ngã ngựa” từ bỏ cuộc chơi bởi không chịu đựng nỗi “sức công phá” mãnh liệt của nó, hoặc không đủ sự kiên nhẫn cần thiết cho cuộc hành trình chưa thấy đích đến, bởi con người là vậy! luôn vội vã trong ham muốn vô bổ tầm thường nhưng lại chậm chạp trong cuộc đấu tranh đi tìm tự do. Chắc bạn có nghe “trường đồ tri mã lực” (đường dài mới biết ngựa hay), hy vọng bạn sẽ là một con ngựa rất hay, tại sao không?

Bạn nên nhớ đây là một cuộc hành trình không đích đến? Nếu bạn không đồng ý, tôi không biết theo bạn đích đến ở đây là gì?

- Có phải là Trump trở lại Bach Cung? bạn có biết Bach Cung bây giờ ra sao không? như một công trình đang xây dựng dang dở bởi những đường hầm ngầm đã bị xới tung trong những khu vực xung quanh gần đó.

- Có phải là mọi chuyện liên quan đến que thử và vaccine phải chấm dứt, nói gọn hơn là chuyện dịch corona virus phải chấm dứt? Chuyện này phụ thuộc vào số lượng thức tỉnh của công chúng, khi số lượng đủ thì thời điểm sẽ đến. Chắc bạn biết rằng lực lượng Liên minh không bao giờ tiếp nhận một chính quyền mà trong đó phần lớn người dân đều đang mê ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Có phải là tất cả sự thật được phơi bày với công chúng? Tôi không biết sự thật ở đây theo ý bạn là gì? Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn không thể là tất cả, bởi Q đã từng nói rất rõ ràng rằng chỉ có 20% sự thật được phơi bày, đó là những sự thật cần thiết cho “sự thức tỉnh” và lộ trình chuyển đổi sang kỷ nguyên mới thôi, 80% sự thật còn lại nếu bạn muốn biết bạn phải tự tra tìm.

Chắc bạn đã biết đây là một cuộc hành trình cô độc. Bạn đừng mong mỏi hay hy vọng sẽ có nhiều bạn đồng hành để đông vui náo nhiệt, bởi sự thật thì vô số và giả dối lại đầy rẫy, nhưng số người có đủ can đảm dám vứt bỏ lớp áo dối trá, để bước vào cuộc hành trình tra tìm và khám phá sự thật thì quá ít. Nếu bạn đã bước đi, đừng suy nghĩ bao giờ sẽ đến đích, chính suy nghĩ “đến đích” sẽ khiến cho bạn bị chậm lại. Nhưng cho dù bạn có đi chậm cũng không sao, tôi nhớ hình như Khổng tử có nói: “Không quan trọng việc bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn đừng bao giờ dừng lại”. 

Con đường này là một cuộc hành trình không đích đến, sẽ vẫn còn dài nên bạn không được dừng lại, dù thế nào vẫn phải tiếp tục. Nhưng bạn đừng lo, con đường nào cũng có hoa thơm cỏ lạ của riêng nó, bạn cứ đi cứ bước tới và tận hưởng mọi thứ như “nó đang là” trong vô cầu, mở rộng lòng mình để đón nhận những cái mới lạ trong cuộc sống dù cho sự thật đó có thể khiến cho bạn đau đớn, bạn phải chấp nhận nó vô điều kiện giống như bạn đã từng đón nhận nắng mưa cuộc đời.

Trên cuộc hành trình này, bạn phải bước đi không ngưng nghỉ, bạn phải theo dõi tin tức cập nhật liên tục, bạn phải có không ít đam mê để tìm hiểu, bạn phải dành nhiều thời gian hơn bạn nghĩ, bạn phải có đủ bản lĩnh để tiếp nhận những sự thật khủng khiếp, bạn phải học hỏi nghiên cứu và tra tìm đến tận gốc rễ, bởi nếu không bạn sẽ bị bỏ lại, trừ một trường hợp đặc biệt nếu bạn là một thiên tài…

Ông bố là một nhạc sĩ piano nổi tiếng trong Hoàng cung. Ông là người soạn và viết cho hầu hết tất cả những buổi dạ tiệc khiêu vũ trong cung đình và cho giới quý tộc Hoàng gia. Ngày kia, một Bá tước nhờ ông viết một bản nhạc cho buổi dạ tiệc kỷ niệm sinh nhật Hoàng tử. Ông dành cả tuần để hoàn thành một bản nhạc, vì lão gia của ông bị bệnh nên ông nhờ người con trai 7 tuổi mang dùm bản nhạc đã viết đến giao cho vị Bá tước. 

Một tuần sau đó, lúc gặp lại ông bố trong Hoàng cung, vị Bá tước khen bài nhạc ông viết quá hay quá tuyệt vời đến nỗi ai ai trong buổi dạ tiệc cũng khen chưa bao giờ nghe được một bản nhạc hay đến như vậy. Ông bố quá đỗi ngạc nhiên, xin Bá tước cho xem lại bản viết của bài nhạc thì thấy rằng đó không phải của ông ta. Về nhà ông ta kêu thằng con trai ra điều tra mới biết được cớ sự. Chuyện là thằng bé trên đường đến nhà Bá tước, vì ham chơi xem đánh đáo đã làm rơi mất bài nhạc của ông bố viết, nên lo lắng hoảng sợ mới đi tìm một tờ giấy viết đại một bản nhạc khác. Chuyện là vậy! Bạn có biết thằng bé đó là ai không? Đó chính là thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart.

Thiên tài là vậy! Mozart không cần học nhạc cũng có thể viết nên một bản nhạc nổi tiếng. Nếu ai trong các bạn đã từng chơi đàn piano, chắc chắn sẽ thần tượng Mozart. Chính chuyện “thần tượng Mozart” đã sản sinh ra không biết bao nhiêu chuyện tình… và câu chuyện sau đây là một trong số đó:

Trong một thị trấn nhỏ bé hoang sơ ở gần biên giới Ba lan và Nga, một cặp vợ chồng với cuộc sống đơn sơ đạm bạc sinh hạ người con gái rất xinh đẹp dễ thương. Người vợ thuộc dòng dõi quý tộc, không hiểu tại sao trên một chuyến đi xa bằng tàu hỏa, lại phải lòng và yêu một chàng thanh niên hỏa xa nghèo tại vùng đất hoang vu hẻo lánh này. Họ đã cưới nhau bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản từ gia đình bên vợ. Người vợ chơi piano rất hay, yêu thích nhạc Mozart và thần tượng thiên tài âm nhạc Mozart, cô ta đã dạy cho con gái chơi piano từ nhỏ và cô gái cũng giống mẹ mình, cũng thần tượng Mozart. 

Trong căn nhà bé nhỏ đơn sơ chỉ có chiếc đàn piano là có chút giá trị. Thấm thoát cuộc sống vợ chồng đã trôi qua 15 năm, vì không chịu nỗi những khó nhọc của cuộc sống và khí hậu ở vùng đất cằn cỗi hoang vu nên người vợ đã bị bệnh và qua đời. Người chồng vì quá đỗi thương yêu vợ nên sau mấy tháng cũng bị bệnh nặng và biết rằng khó có thể qua khỏi. Người con gái xinh đẹp tuổi trăng tròn, quá yêu thương bố, không biết làm gì cho bố vui trước giờ ra đi, hỏi bố:

- Bố có ước nguyện gì con có thể làm được cho bố?
- Bố chỉ muốn nhớ lại hình ảnh ngày xưa, ngày bố mẹ yêu nhau thôi! – Người bố im lặng một lát rồi đáp.

Người con gái suy nghĩ không biết làm thế nào, thầm nghĩ “hay là ra bên ngoài hỏi mọi người”. Khi đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi, gió lạnh. Cô gái choàng áo lạnh chạy ra bên ngoài, bất cứ gặp ai, cô cũng nói ước nguyện của bố trước lúc ra đi nhưng ai ai cũng lặng nhìn cô ta đẫm lệ lắc đầu im lặng. Trời bắt đầu sẫm tối, thị trấn càng lúc càng vắng bóng người đến lúc chẳng còn một ai cả để nhen nhóm hy vọng, cô ta quá thất vọng bởi không có cách nào có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của bố mình. Cô ta đau khổ lầm lũi quay bước trở về nhà, chợt vẳng lại tiếng bước chân của ai đó, cô ta quay mặt về hướng đó, thấy một bóng một người trung niên cao gầy, khoảng 40 tuổi, đang cô độc lặng lẽ bước đi đàng xa, cô ta vùng chạy về hướng đó đến bên cạnh anh ta, với hy vọng cuối cùng ôm chân anh và nói lên ước nguyện của bố mình. Anh ta cúi xuống nhìn cô bé, im lặng, gật đầu. Cô ta quá đỗi vui mừng quay bước vội vã về nhà, anh ta im lặng bước theo. Vừa vào nhà, cô gái sung sướng muốn khóc đến đỡ người bố ngồi dậy, chỉ về phía anh ta thì thầm:
- Bố yêu, anh ấy có thể làm thỏa mãn ước nguyện của bố!

Người bố gắng gượng nhìn về phía anh ta. Anh ta vẫn im lặng nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé, bước đến cây đàn piano, mở tấm vải phủ ra, im lặng một lát, đặt tay lên phím đàn, chơi một bản nhạc của Mozart mà hai mẹ con cô gái đã từng yêu thích. Không gian lặng lẽ của bóng đêm mùa đông chợt thì thầm, tiếng đàn du dương trầm bổng, lúc dịu dàng êm ái như đang hẹn hò ai đó, lúc bâng khuâng xao xuyến như tiếc nuối một bờ môi, dìu cảm xúc người nghe theo dòng âm thanh long lanh huyền diệu lạc bước về quá khứ xa xăm... Khuôn mặt người bố bỗng tươi trẻ sống động, nhớ lại những ngày tình yêu mới chớm. 15 phút sau, ông bố cầm tay người con gái nói với giọng yếu ớt:

- Con yêu à, bố đã thấy lại hình ảnh ngày xưa, ngày bố mẹ yêu nhau rồi con à. Bây giờ bố có thể ra đi! – Nói xong, người bố từ từ nhắm mắt và tiếng dương cầm cũng vừa dứt.

Cô gái bé bỏng òa khóc, chợt nghe tiếng bước chân đi ra cửa. Cô gái quay lại thấy chàng thanh niên, vụt đứng dậy chạy theo, quỳ xuống ôm chân chàng ta ngước mặt lên tiếng:

- Cảm ơn ân nhân đã làm thỏa mãn ước nguyện của Bố em trước lúc ra đi. Xin ân nhân có thể cho biết tên họ, để em nếu có cơ hội sau này sẽ báo đáp.

- Amadeus Mozart – Chàng trung niên im lặng một phút rồi lên tiếng.

Cô bé nức nở lệ rơi, cô ta không ngờ người đàn ông đứng trước mặt mình chính Mozart, cô ta không biết những giọt nước mắt đang tuôn rơi là những giọt nước mắt đau buồn vì cái chết của người Bố, hay là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp được thần tượng của mình, hay có lẽ là cả hai.

Ngoài trời, bóng đêm không biết đã đến từ bao giờ, tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, không gian như cố tình co lại khiến con người cảm giác gần gũi hơn, yêu thương hơn. Không biết thiên tài Mozart sẽ chia tay hay lưu lại với cô bé trong đêm cô đơn đó? Đây là một câu hỏi đã khiến tôi trăn trở đã bao năm, không biết bạn thì sao?

KẾT LUẬN:
Thật ra tôi nói đây là cuộc hành trình không đích đến, chỉ là đối với ai đó thôi! Còn đối với tôi, đã đến đích từ lâu rồi, không biết bạn có hiểu không? Vậy tôi phải kéo dài lời tâm sự của tôi ra thêm chút nữa. Có lẽ cái “ham muốn và hy vọng” của bạn khác với tôi nên có thể cái đích của bạn cũng khác với tôi chăng? Bạn có biết “cái đích” của tôi là gì không? Đó là việc TGN(thế gii ngm) bị xóa sổ. Hình như bạn không tin điều này cho lắm, thử hỏi TGN bây giờ còn ai và còn gì? Nếu bạn tình cờ may mắn thấy được một dấu hiệu nào đó của chúng, xin nêu lên trong phần comment, nhưng trước hết bạn phải hiểu rõ TGN là ai là thế lực nào, tôi sẽ chứng minh ngược lại cho bạn xem chơi, chịu không?

NHỮNG SUY TƯ TIẾP NỐI…

CÂU HỎI [1]: của bạn Hoang Khang
Theo anh dự báo thì VN sẽ sớm thay đổi. Tuy nhiên hiện tại dân u mê quá sâu sao biết bao nhiêu năm bị giam hãm. Vậy nếu những người u mê (chiếm tỷ trọng rất cao) may mắn thoát nạn đợt này cũng sẽ được sống chung với những người thức tỉnh trong 1 VN mới tốt đẹp hơn và trái với lối sống cũng như suy nghĩ của họ. Vậy họ sẽ thích ứng thế nào trong 1 XH mới tốt đẹp này? (giả sử họ yêu cái XH cũ đầy tha hóa hơn)”

SUY TƯ:
(A): “Theo anh dự báo thì VN sẽ sớm thay đổi…”, chữ “sớm” ở đây là không trễ, cái này phụ thuộc vào mức độ thức tỉnh và phản kháng của dân chúng, bởi nếu họ vẫn còn thích chế độ hiện hành thì làm sao thay đổi qua thể chế chính trị mới được. Bởi chữ “sớm” ở đây có thể 1 tháng hoặc vài tháng. Hiện tại anh có nghe tin tức từ một vài facebooker bên VN nói mỗi khu vực chỉ thông báo kéo dài lockdown thêm 1 tuần hay 10 ngày thôi rồi sau đó tính tiếp, như vậy trong cái hiểu của anh là rất khả quan, có nghĩa là lộ trình sẽ không quá trễ đâu em.

(B ) em có nói “…Vậy họ sẽ thích ứng thế nào trong 1 XH mới tốt đẹp này?” Em khỏi lo, con người rất mau quên và dễ thích ứng lắm em à. Anh thấy bạn Chí Long Nguyễn nói đúng “thể chế nào nhân dân ấy! Thể chế văn minh, nhân bản người dân sẽ thay đổi

CÂU HỎI [2]: của bạn Nguyễn Đăng
“Em chào anh, rất cảm ơn anh vì những chia sẻ của anh trong thời gian qua. Em có 1 băn khoăn đó là nếu như hiện tại để cho người dân thức tỉnh chiếm đa số thì cần thêm thời gian và cần thêm các dữ kiện có tính xác thực cao ( nhất là ở Việt Nam ). Nếu tình trạng cứ đang diễn ra như trước đến nay và nhất là gần đây khi dịch tăng cao thì cái giá phải trả để khi thức tỉnh là quá lớn anh à. Rất nhiều người sẽ mất tất cả, thậm chị sẽ chết.”

SUY TƯ:
(A) Bạn nói “…thì cái giá phải trả để khi thức tỉnh là quá lớn anh à. Rất nhiều người sẽ mất tất cả, thậm chị sẽ chết.” Bạn phải biết một điều, bất cứ cuộc chiến nào cũng có những mất mát, đau thương và những hệ lụy về sau của nó . Cuộc chiến này còn gấp trăm ngàn lần hơn thế nữa…

(B ) Biết bao bà Mẹ đã mất đi những đứa con yêu thương nhất của mình, bạn có hiểu nỗi những đau đớn tột cùng không thể diễn tả đó không? Nhắc đến điều này tôi thật sự ngưỡng mộ và khâm phục bản lĩnh cũng như tâm huyết của chị Tâm An khi vạch trần sự thật về những kẻ man rợ khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của tôi, trong việc bắt cóc, lạm dụng và ăn thịt trẻ em, chắc các bạn đã biết.

(C) Chắc bạn đã biết về Trump, Putin,…và những chiến binh bất khuất trong lực lượng Patriots, Q+, White hat, … Vậy bạn có biết bao nhiêu người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời, thậm chí cả sự nghiệp, gia đình và mạng sống của chính mình cho cuộc tiêu diệt Satan không?, Vậy thử hỏi chúng ta đã làm được gì? và sự mất mát của chúng ta có đáng vài xu không?

(D) Anh thích lối so sánh ẩn dụ tinh tế và nhẹ nhàng của bạn Trần Tân “Đãi cát tìm Vàng sẽ tốn nhiều nước và bỏ lại 1 đống cát phía sau nhưng sẽ tìm được những Vàng tấm nhỏ li ti lấp lánh. Tất cả tuỳ vào sự Tỉnh thức của mỗi người”, bạn nghĩ sao?

CÂU HỎI [3]: của bạn Nguyễn Đăng
như bản thân mình cũng có đi tìm hiểu thời gian qua thì mình vẫn còn đang hoang mang đây. thông tin lẫn lộn loạn hết cả lên, mất hết cả phương hướng. chỉ khi nào sự thật phơi bày thì mới có thể thức tỉnh được nhiều người hơn nữa chứ tình trạng thì mơ hồ lắm bạn.

SUY TƯ:
(A) Tôi không biết ý bạn muốn nói ở đây là sự thật gì? Nhưng dù là sự thật gì đi nữa thì bước đầu tiên là bạn phải tự tra tìm nó. Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang sự thật đến cho bạn. Dù nếu có bạn sẽ chẳng bao giờ tin đó là sự thật cả, bởi bạn đang ở trong bóng tối đầy sự giả dối nên bạn đã quên đi khả năng nếm trải “sự thật” của mình.

(B ) Tại sao thông tin lại lẫn lộn đối với bạn nhưng không đối với người khác? Bạn đang mất phương hướng à? Đó là vấn đề của bạn, bạn phải tự điều chỉnh phương hướng và phân biệt thông tin như thế nào là thật / giả, chứ không ai có thể làm điều đó cho bạn. Bạn phải chịu khó bị chìm như sắp chết trong biển thông tin một thời gian, bạn mới có thể phân biệt được thật / giả. Bạn phải tra tìm và học hỏi để biết cách tin ở chính mình chứ không ở một ai khác được. Bạn phải tự hỏi và trả lời để có kết luận cho riêng mình. Những gì ở người khác, bạn chỉ có thể tham khảo để tìm ra những mối liên kết giống như những chìa khóa cho chính bạn.

CÂU HỎI [4]: của bạn Duy Vương
Em thắc mắc vì sao vừa rồi Trump kêu gọi tranh cử lại kêu gọi tiêm vaccin? Dù Trump có kêu gọi em vẫn không tiêm nhưng muốn biết vì sao lại vậy?”

SUY TƯ:
(A) Anh có nghe nói, chỉ đơn giản thôi em à: Chắc em còn nhớ trước đây lúc Trump còn TT có nói độc hại của que thử và vaccine, có ai nghe đâu, còn chửi ông ta ngu nữa. Vậy bây giờ, Trump nói tiêm vaccine, bộ họ sẽ nghe lời ông ta sao, anh không nghĩ vậy . Ví dụ chúng ta tin Trump, bộ Ông ta kêu chúng ta chết thì chúng ta phải chết à, phải có trí tuệ chứ em ha?

(B ) Chẳng qua là Trump muốn thấy mức độ thức tỉnh của công chúng như thế nào thôi, có bao nhiêu phần trăm thức tỉnh như bạn, tức là ủng hộ Trump nhưng không đồng ý tiêm vaccine. Để trả lời câu hỏi này anh phải viết ra một bài Tiểu luận đó em, nếu em chịu chờ thì sẽ có. Hiện tại anh chỉ có thể nói đơn giản vậy thôi!

CÂU HỎI [5]: của bạn Tieu Minh
“- Em có 2 thắc mắc này. Một là vì sao việc cho ngập đường hầm chẳng phải cũng gây hại cho dân lành, làm chết người sao
- Hai là có coi vài bạn phân tích thì Trump có ký vài biên bản để thúc đẩy 6g và nanoboot”

SUY TƯ
(A) Tụi DS Cabalist và Satanist trốn dưới mấy đường hầm, vậy muốn diệt thì phải làm ngập đường hầm chứ, điều này đâu quá khó hiểu. À, còn dân đã được cảnh báo nhưng họ đâu tin có Satan, vậy em nghĩ phải làm sao để vẹn toàn đôi đường? Hiện tại anh chưa nghĩ ra được em à.

(B ) Anh biết em đọc tin tức này ở đâu đó em à, bởi cái này anh đã từng đọc trước đây. Thôi để anh cho em thử hai gợi ý để em tra tìm:
- làm sao em tin được bài viết của tác giả đó là đúng, là sự thật?
- nếu là Đạo luật thì phải có nguồn rõ ràng từ trang của chính phủ, đúng không?

CÂU HỎI [6]: của bạn Hồ Thị Phương Thảo
Anh ơi theo em nghĩ đáng nhẽ phe ta( phe liên minh) phải có kế hoạch chi tiết cho việc bóc tách từ từ từng sự việc ra ánh sáng. Để người dân trên thế gii dần hiểu rõ vấn đề. Vì hiện tại các phương tiện truyền thông chính thống đều làm theo hướng của TGN. Nếu để mọi người phải tự thức tỉnh trong khi đã bị làm u mê hàng mấy chục năm nay. Rồi lại để mặc cho người dân chìm trong đó, tự sinh tự diệt thì khác nào chúng đâu anh. Như em vì tìm hiểu vacxin khi em cảm thấy nghi vấn. Em mới lần mò ra sự thật đại dịch, rồi mới biết thêm nhiều điều và biết thêm anh, cũng như 1 số bạn đã thức tỉnh nhưng kêu gào trong vô vọng. Vậy nếu không có 1 công cụ chính thống để truyền thông đến mn, rồi cứ mặc kệ con người bị chìm nghỉm trong u mê, tự giết chết chính mình thì cũng là 1 tội ác mà???

SUY TƯ
(A) Khi nào em hiểu được kế hoạch của Q+ rồi anh mới đàm luận với em nha . Một phần kế hoạch được ghi dưới dạng mật mã trong Q drops, có khoảng gần 5000 Q drops, em hiểu được bao nhiêu? Bộ em tính chỉ học một năm có thể trở thành tiến sĩ được à? chuyện này hơi “phiêu lưu”, nhưng bên VN mình anh có thấy một số thành phần “thiên tài” này hơi nhiều, nói vậy chắc em hiểu?

(B ) em có nói “…1 số bạn đã thức tỉnh nhưng kêu gào trong vô vọng. Vậy nếu không có 1 công cụ chính thống để truyền thông đến mn, rồi cứ mặc kệ con người bị chìm nghỉm trong u mê, tự giết chết chính mình thì cũng là 1 tội ác mà???” Anh nghĩ em đã đi quá xa rồi! em quá giỏi để biết ai thức tỉnh ai u mê à? Phải đi từ gần đến xa, từ trong ra ngoài, nghĩa là em phải lo cho chính mình trước rồi mới lo cho chúng sinh em à, “Từ bi” phải đi cùng với “Trí tuệ” đó em, nói vậy anh sợ em không rõ lắm, đúng không? Để anh kể em câu chuyện:

Có anh chàng thanh niên đó đang đứng trên bờ sông, thấy một người đang sắp chết đuối kêu cứu. Vì thương người anh ta liền nhảy xuống sông để cứu, nhưng khổ nỗi anh ta lại không biết bơi, bởi vậy những người khác thay vì xuống cứu một người lại phải cứu thêm anh ta nữa. => bởi vậy để có thể cứu được người khác, trước hết bạn phải cứu được chính mình!!!

(C) Chuyện truyền thông đưa tin về một số sự thật? đến đúng thời điểm thì EBS sẽ được kích hoạt em à, chắc em có biết trước đây EBS đã thử nghiệm ở vài nơi rồi chứ.

Huy Pham

Bài kế
TIẾU-NGẪU-LUẬN [11]
DONALD TRUMP - VACCINE

No comments:

Blog Archive