Thursday, September 23, 2021

KHẢI HOÀN MÔN PARIS BỊ ĐÓNG GÓI

Chắc các bạn đã có một lần thăm viếng Paris và ghé chụp hình ở Khải Hoàn Môn l'Arc de Triumphe !) ?Vậy là hên! Trong vòng vài ngày nữa, nếu có dịp sang Paris các bạn sẽ không còn thấy cái cổng chào nổi tiếng này nữa đâu! Nó bị đóng gói lại kể từ thứ bảy 18/09 nầy !

Cái cổng chào nổi tiếng của Paris này sẽ thay đổi bộ mặt trong 15 ngày theo dự trù của anh nghệ sĩ sáng tạo Christo ( mới chết năm ngoái 2020). Theo chương trình cái cổng chào này sẽ được gói lại bằng 25 ngàn thước vuông vải và cột bằng ba ngàn thước dây nhợ.

Đây đúng là dự án và cũng là giấc mơ điên cuồng của anh ta. Ngay từ năm 1961, anh chàng nghệ sĩ sáng tạo chuyên về plastic Christo đã tưởng tượng ra dự án cột gói lại Art de Triumphe.

Dự án đã được bắt đầu từ năm 2018, dự trù hoàn thành vào khoảng cuối năm 2020 nhưng bị trễ một năm vì bị Cô Vy 19 đì !!!.

Anh Christo giải thích Art de Triomphe sẽ thật sống động, sẽ phất phơ trong gió và phản chiếu dưới ánh đèn. Mấy đường nét bằng vải lụa bao phủ sẽ thật là gợi cãm trên một thân hình tượng của cổng chào Khải Hoàn Môn.

Tội nghiệp anh chàng nghệ sĩ, mặc dầu đã chết hôm 31 tháng năm 2020, chỉ vài ngày trước sinh nhật thứ 85, nhưng đứa cháu đã tiếp tục dự án hoàn thành cho anh được ngậm cười nơi chín suối.

Tác phẩm này thật là đồ sộ. Phải mất 95 thợ làm việc trong mấy chục ngày du dây như leo núi để thả xuống 25 ngàn thước vải tái chế bằng nhựa và cột lại bằng ba ngàn thước dây nhợ màu đỏ. 

Kể từ ngày 18/09 dân Parisiens và du khách sẽ được chiêm ngưỡng Khải Hoàn Môn hoàn toàn khác lạ. Công trình nầy tốn hết 14 triệu Euros, tiền do bá tánh đóng góp và do nghệ sĩ Christo dành dụm nhờ bán những tác phẩm của mình. Anh ta quốc tịch Mỹ gốc Bulgary (tên thật là Christo Vladimirov Javachff) và vợ là Jeanne-Claude cùng nghề sáng tạo nghệ thuật (chết từ năm 2009). Đây không phải là tác phẩm mới của hai người. 

Anh Christo sinh tại Bulgary, ngày 13/06/1935 đến Paris từ năm 1958 và bắt đầu bằng vẽ chân dung cho những nhà giàu Paris. Anh và vợ thành lập "Hội Christo et Jeanne Claude" chuyện về đóng gói bằng vãi nhựa, không phải là những hộp nhỏ, mà là những công trình "lớn" như cái tháp Trung cổ ở Spoleto (Ý đại lợi) năm 1968 và cây cầu Pont Neuf ở Paris 1985.(các bạn chắc là đã đi trên cây cầu này rồi khi du lịch Paris).

Năm 1995, thêm một công trình tượng đài Reichstag ở Berlin (Đức). Toàn là những công trình khổng lồ của hai vợ chồng nghệ sĩ sáng tạo như năm 1991, thực hiện cấm hàng chục ngàn cây dù trong hai thung lũng Mỹ Nhật. Cũng như bao phủ khắp mặt hồ ISEO ở Ý bằng trăm ngàn thước vải màu cam trong năm 2016. Cuộc đời thật là phù du, những thực hiện khổng lồ tốn kém như vậy chỉ để xem chơi trong vài ngày rồi ...thôi !

Đáng phục và đáng buồn !


No comments:

Blog Archive