Thursday, September 16, 2021

QUÁ KHỨ VÀ DƯ ÂM NỖI ĐAU “9/11”

Có nhiều người cho rằng quá khứ là những cái đã qua đã chết, tại sao chúng ta cần phải nhắc lại? tương lai là những thứ chưa xảy ra chưa thể biết, tại sao chúng ta lại quá quan tâm? Bởi vậy họ khẳng định rằng: hiện tại mới là điều quan trọng! Đúng, nhưng không chính xác. Đúng bởi vì tôi hoàn toàn không có sở thích chứng minh điều người khác nói là sai, đơn giản vậy thôi! Nhưng tôi có thể chỉ ra rằng điều đó không chính xác trên phương diện lý luận toán học theo phương pháp phản biện “cổ điển”, vậy chúng ta thử xem sao ha? ở đây tôi chỉ có thể đưa ra những câu hỏi, có thể sẽ rất mới mẻ đối với bạn không chừng, để bạn tự suy ngẫm, và rồi biết đâu được bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ. 

Chắc bạn đã biết rằng chúng ta là một sinh vật ba chiều, không biết bạn đã từng nghe về thế giới đa chiều hay chưa? trong giới hạn của bài viết, ở đây tôi chỉ muốn nói đến chiều thứ tư, đó là chiều thời gian. Không biết bạn đã từng nghe ai đó nói rằng thời gian chỉ là tương đối, chỉ là sản phẩm của tâm trí, hay chỉ là một đơn vị để đo lường chuyển động nhanh chậm hay nói cách khác là vận tốc của một vật thể trong thế giới của vật lý lý thuyết tuyến tính hiện đại hay không? Không biết bạn đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng: thật ra thời gian là gì hay chưa? Nếu là chưa, chúng ta có thể bắt đầu cho trò chơi tự vấn này. 

Chắc bạn đã biết trái đất tự quay quanh nó, cứ một lần quay chúng ta có ngày và đêm, được chia ra làm 24 tiếng đồng hồ, một tiếng có 60 phút, và một phút có 60 giây. Chắc bạn đã biết trái đất đang quay quanh mặt trời, cứ một vòng chúng ta có một năm, được chia ra làm 12 tháng, mỗi tháng được chia ra nhiều ngày, và số ngày thay đổi khác nhau tùy theo mỗi tháng nhưng sẽ trong khoảng 28 đến 31 ngày (để đơn giản chúng ta chỉ nói đến lịch Tây phương, tức là được tính theo Mặt trời), chính điều đó khiến cho chúng ta cảm nhận được thời gian. 

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi: nếu trái đất không tự quay quanh nó, và không quay quanh mặt trời, hay để dễ hiểu hơn chúng ta ví dụ rằng nó di chuyển theo đường thẳng trong vũ trụ, thì khi đó chúng ta không có giây – phút – giờ - ngày – tháng – năm, vậy khi đó bạn thử định nghĩa thời gian là gì? hay cảm nhận lúc đó của bạn về thời gian sẽ là như thế nào hay chưa? Các bạn cứ tự suy ngẫm và trả lời, chắc chắn sẽ cảm nhận ra nhiều điều hay ho mới lạ, biết đâu được! 

Vậy đối với tôi thì sao? quá khứ, hiện tại, hay tương lai cũng chỉ là một, vô lý quá ha? thật ra vô lý hay hữu lý cũng chỉ là cách nhìn thôi! đối với bạn vô lý, còn đối với tôi hữu lý, giữa chúng ta chẳng có vấn đề gì cả! Vậy chia xẻ điều ngớ ngẩn này để làm gì? thật ra để tôi có cái cớ viết và kể lại một nỗi đau tột cùng trong quá khứ liên quan đến hiện tại của Luật NESARA, để chúng ta biết được một sự thật mà trước đây nhiều người trong chúng ta đã từng lầm tưởng là một thuyết âm mưu, để chúng ta thấy được những con người trong thế giới ngầm thật sự dã man hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình cho “sự thức tỉnh vĩ đại” để khám phá và đấu tranh cho sự thật, và để giải đáp thắc mắc cho một “con khỉ nhỏ” có cái tên rất kêu: Regina - một con khỉ nhỏ dễ thương và xinh đẹp nhất trong đám đông những con khỉ nhỏ đã từng tồn tại trên thế gian này – tôi đoán và hy vọng như vậy bởi chưa bao giờ gặp mặt. Đó chính là biến cố đau thương xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Có những nỗi đau nỗi mất mát quá lớn đã từng khiến cho nhiều người trong chúng ta không thể nguôi ngoai, đã từng in đậm trên ký ức đau thương trong mỗi một chúng ta, dù cho dòng thời gian đã trôi qua rất lâu tính ra đã gần 20 năm, dù cho những bận bịu trong cuộc mưu sinh hàng ngày đã bao lần khiến cho chúng ta quên đi nhiều thứ, dù cho những thăng trầm trong cuộc sống đã thay đổi rất nhiều những suy nghĩ riêng tư trong mỗi chúng ta, dù cho hạnh phúc và đau khổ của chúng ta đã liên tục thay màu đổi sắc theo mưa nắng thời gian, dù cho mùa thu đã bao lần ngậm ngùi thay lá và mùa đông đã bao lần ngại ngùng tuyết trắng… nhưng mãi đến bây giờ rất nhiều người trong chúng ta vẫn đâu ngờ rằng vết đau vẫn còn âm ỉ dai dẳng hiển hiện mơ hồ đâu đó, mà đôi lúc nó bộc phát đớn đau khôn tả bất chợt vô cớ. Đó chính là nỗi đau vì những mất mát quá lớn của vụ khủng bố 9/11/2001.

Con đường để khám phá sự thật này sẽ gập ghềnh khúc khủya chật hẹp, chứ không bằng phẳng rộng rãi như bạn lầm tưởng, bởi vậy bạn phải tự quyết định có tiếp tục đi hay không? hoặc nếu không, bạn phải dừng lại càng sớm càng tốt. Giống như cảm giác bạn đang lừng khừng do dự đứng trước một cái cầu khỉ bắt qua vực thẳm vậy. Để tiếp bước bạn phải có chút gan dạ với tí bản lĩnh, có chút gàn dở pha ít điên khùng, đừng suy nghĩ vướng bận lo lắng bất cứ điều gì, buông lỏng cảm xúc và vô tư như đứa trẻ, bước lên đi qua phía bên kia chiếc cầu. Nếu không xin bạn hãy dừng lại, bởi bạn có thể sẽ rơi xuống vực thẳm. Bạn phải chọn một trong hai con đường: hoặc đi qua phía bên kia nhưng có thể sẽ có không ít hiểm nguy, tuy nhiên ở đó bạn sẽ tận hưởng nhiều điều mới lạ tuyệt diệu, có thể bình minh sẽ dịu dàng quyến rũ hơn, có thể hoàng hôn sẽ lộng lẫy kiêu sa hơn, hay một cái gì đó tôi không chắc chắn, bạn phải tự trải nghiệm. Nếu bạn đã thực sự bước đi, hẹn gặp bạn ở phía bên kia; hoặc nếu bạn không dám bước đi, xin quay trở lại với những giấc mơ của bạn, với bình minh cũ và hoàng hôn xưa, với những cái mà bạn hay gọi là “thuyết âm mưu”, vậy xin chúc bạn ở lại có những giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng nên nhớ dù giấc mơ có đẹp đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là giấc mơ chứ không thể là sự thật, thậm chí một phần rất nhỏ của sự thật. Sự thật về ngày 11 tháng 9 năm 2001, cái ngày đúng ra luật NESARA đã được công bố.

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình khám phá sự thật về vụ khủng bố 9/11, chúng ta tham khảo một vài tin tức trong mấy ngày vừa qua…

3/1
- Tedros Gherbreyesus, Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới chắc bị tử hình vì tội diệt chủng?

- TT Nga Putin đã xác nhận Khủng bố ISIS được tụi Deep State và Trung cộng nuôi dưỡng

- Chính quyền Biden đã từ chối công bố thông tin chi tiết về nhật ký khách "ảo" của Bach Cung

- Sự xung đột của các chủ Ngân hàng

- 4 người bị bắt ở Texas vì gian lận bầu cử

- Bài nói của Peter Schiff về Cục dự trữ Liên bang FED

- Các ngân hàng lớn học cách sử dụng máy tính Lượng tử để có lợi thế đầu tư

2/28
- Danh sách các cáo buộc, bắt giữ và hành quyết từ luật sư Powell

-Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, "Trật tự thế giới mới đã kết thúc”

- Ls Sidney Powell: “Hiện có quá đủ bằng chứng công khai để đảo ngược cuộc bầu cử ở ít nhất 5 tiểu bang”

- Tiến sĩ Antony Fauci và NIAID (National Institutes of Allergy and Infections Diseases) nuôi covid-19 tại Vũ hán giúp ĐCSTQ

2/27
- Ls Lin Wood kêu gọi Quân đội tuyên bố cuộc bầu cử 2020 là vô giá tri và nên loại bỏ

-Một thẩm phán liên bang đã phê duyệt khoản thỏa thuận bồi thường trị giá 650 triệu USD cho một vụ kiện về quyền riêng tư chống lại Facebook - với cáo buộc rằng gã khổng lồ công nghệ này đã sử dụng tính năng “gắn thẻ khuôn mặt vào ảnh và dữ liệu sinh trắc học” mà không được phép của người dùng.

-Bank of America cảnh báo về thị trường chứng khoán

- Gói cứu trợ COVID trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la

- Thống đốc Cuomo của New York, người đã bị chỉ trích vì đã đưa bệnh nhân có covid-19 đến viện dưỡng lão gây ra cái chết cho hàng người già trong đó trước đây, bị Charlotte Bennett cựu trợ lý điều hành và cố vấn y tế tố cáo quấy rối tình dục

2/26
- Những nguy cơ ẩn sau đồng Euro kỹ thuật số

-Tuyên bố từ Tướng Flynn: Nước Mỹ trên hết, Tính liêm chính trong bầu cử và Tham gia

-Theo quy định của thẩm phán, Hạt Maricopa phải cung cấp phiếu bầu năm 2020 cho Thượng viện Arizona để kiểm toán bởi trát đòi hầu tòa

-Luật sư John H. Durham, công tố viên Liên bang, hôm nay đã tuyên bố từ chức Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ -> hàng loạt các luật sư (khoảng trên 20 người) từ chức trong tuần này ???

2/25
- Tin tức từ Ngũ giác đài: các cuộc không kích của Mỹ ở Syria nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn

- Gesara và Quân đội đang điều khiển, tháng ba là tháng của bão tố.

- Hầu hết các công ty môi giới bán lẻ lớn đều bị ngừng hoạt động

- Đồng đô la kỹ thuật số hiện là ưu tiên đối với Cục Dự trữ Liên Bang (FED)

- Một trong những ngân hàng lớn nhất ở Thụy Sĩ giao dịch bằng tiền điện tử

- Các luật sự đang kiện tụi phê duyệt tiêm vac xin Covid19 cho toàn Liên minh Châu âu

- CEO của ARK Investment Management LLC, Cathie Wood cho rằng: Bitcoin có thể thay thế trái phiếu

2/24
-Sự cố xảy ra ở Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho thấy dấu hiệu sự sụp đổ của Hệ thống Ngân hàng

-Iran yêu cầu Biden bồi thường cho việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

-TT Biden đã ký sắc lệnh mới rút lại sắc lệnh 10014 (EO 10014 tạm ngừng các diện bảo lãnh gia đình vào định cư ở Mỹ) Nên các hồ sơ bảo lãnh gia đình bao gồm, hôn phu hôn thê, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, thuộc các dạng F1,F2,F3, F4, etc sẽ được mở lại.

- Scandal: Biden thông đồng với Iran sau lưng Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông

- Thảm họa của Texas đã qua. Sự sụp đổ chỉ mới bắt đầu.

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ có một số lo ngại về Bitcoin

- Hệ thống của FED cho phép các ngân hàng gửi tiền qua lại đã ngừng hoạt động trong vài giờ

- FED điều tra sự ngừng hoạt động hàng loạt của hệ thống thanh toán Interbank (FED is “down”)

- PBOC của Trung Quốc tham gia dự án tiền kỹ thuật số xuyên biên giới với các ngân hàng trung ương khác

2/23
-Q xác nhận GESARA

- Chủ tịch Fed Powell - Dự đoán lạm phát sẽ có một chút biến động trong năm tới hoặc lâu hơn

- Giám đốc tài chính GameStop từ chức

- Chủ tịch điều hành lưới điện Texas và bốn thành viên hội đồng quản trị khác đã từ chức sau khủng hoảng năng lượng

- Các ngân hàng lớn ở châu Á hợp nhất để hình thành hiệp ước CBDC trên blockchain

- Tin tức về lạm phát từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ

- “Bằng chứng không thể chối cãi sắp ra mắt - Chúng tôi chưa hoàn thành”
 - Sidney Powell phản đối quyết định của Tòa án tối cao về việc bỏ qua gian lận bầu cử

- Sau đây là một thông tin cần biết cho những người đang hiện tại ở Mỹ: Sở thuế đã chấm dứt việc gửi tiền cứu trợ đợt hai $600/mỗi người trong gia đình, nếu ai chưa nhận được tiền này, phải khai thuế năm nay 2020 mới lấy được (dù không đi làm và không có một đồng lợi tức nào hoặc sống bằng tiền trợ cấp, cũng phải khai thuế mới lấy được $600/mỗi người trong gia đình, khai thuế trên mạng sẽ nhận được tiền trong khoảng 21 ngày còn khai trên giấy, thời gian nhận được khoảng chừng trong thời gian 3 tháng). Và đợt ba $1400/mỗi người trong gia đình, dự trù sẽ có vào cuối tháng ba, có thể tham khảo website sở thuế bằng tiếng Việt ở đây:

- Và sau đây là thông tin cần biết cho những người sống ở tiểu bang Texas, nếu có bị thiệt hại về tài sản trong đợt bão tuyết vừa qua, hãy đăng ký để nhận bồi hoàn tại đây: Texas-Claims.com hoặc

- Thống đốc Grey Abbott của tiểu bang Texas dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang vào tuần tới

Hiện tại có một bàn luận sôi nổi nhất hiện nay, đó là về bài phát biểu của TT Trump tại CPAC (Conservative Political Action Conference) tại Hyatt Regency, một khách sạn ở Orlando – Florida vào ngày 2/28/2021, mỗi người sẽ có một góc nhìn, một cảm xúc, một nhận định, một cách giải mã khác nhau, nhưng thôi phải tiết kiệm để dành mai mốt quậy quọ chơi.

Bây giờ cuộc hành trình sắp bắt đầu, nhưng xin bạn phải biết rõ rằng đây là một cuộc hành trình không đích đến, xin thưa với những ai đã có đủ hành trang và lòng can đảm, xin nhớ những điều tôi đã nói, Bây giờ chúng ta có thể lên đường …để dễ dàng nắm bắt và có thể hiểu được tường tận chúng ta phân thành mỗi phần riêng biệt như sau: Biến cố đã xảy ra | Thuyết âm mưu và nghi vấn | Kịch bản và sự thật

BIẾN CỐ ĐÃ XẢY RA
Ngày 11-9-2001, cả thế giới bàng hoàng khi nghe tin hai toà tháp Trung tâm Thương mại Thế giới, biểu tượng tự hào của nền kinh tế Hoa kỳ tại New York đã đổ sụp trong một loạt vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ khiến cho 2,976 người chết và khoảng gần 10,000 người bị thương hoặc ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng sau chuỗi sự kiện kinh hoàng này.

Theo tin tức từ Chính phủ cũng như các cơ quan Truyền thông đại chúng chính thống Mỹ: đây là một vụ khủng bố được tổ chức và thực hiện bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan đứng đầu là Osama bin Laden, đào tạo và sử dụng 19 chiến binh Hồi giáo cảm tử, dùng dao cướp 4 máy bay hành khách và lái thành công 3 trong số đó đâm vào hai tòa nhà ở New York và Ngũ giác đài.

- Chuyến bay 11 của American Airlines đâm vào mé bắc của toà Tháp Bắc WTC vào lúc 8:46:40 sáng giờ địa phương.

- Chuyến bay 175 của United Airlines đâm vào toà Tháp Nam, vào lúc 9:03:11 sáng giờ địa phương.

- Chuyến bay 77 của American Airlines lao vào Ngũ giác đài vào lúc 9:37:46 sáng giờ địa phương.

- Chuyến bay số 93 của United, rơi xuống Shanksville, Pennsylvania, cách thủ đô Washington D.C khoảng 240 km theo hướng Tây Bắc vào lúc 10:03:11 sáng giờ địa phương, không theo kế hoạch của bốn không tặc trên máy bay này vì các hành khách trên máy bay đã cướp lại được phòng lái và đâm máy bay xuống đất.

THUYẾT ÂM MƯU VÀ NGHI VẤN
1- Sự sụp đổ của những tòa nhà ở Newyork:
- Có tới 3 tòa nhà bị sập trong khi chỉ có 2 tòa nhà là của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới trúng máy bay, trong khi tòa nhà số 7 không bị chiếc máy bay nào đâm trúng,cũng sụp đổ do nổ và hướng vào trong.

- Thời gian sụp đổ của cả ba tòa nhà đều rất ngắn và xấp xỉ với thời gian của chuyển động rơi tự do. Chiều cao của ba tòa nhà này là 416 mét, 416 mét và 186 mét và thời gian sụp của chúng là khoảng 11 giây cho tòa tháp đôi và 7 giây cho tòa tháp số 7, điều này giống như một vụ phá hủy một công trình hoàn toàn bằng biện pháp công nghiệp, tức là phá hủy có kiểm soát.

- Một điểm đáng nghi vấn khác được đặt ra sau khi phần lớn bê tông và sắt thép của Tháp 7 được dọn đi một cách nhanh chóng vào ngày 23/9 - tức 12 ngày sau vụ khủng bố - trong khi quá trình điều tra chưa được thực hiện một cách toàn diện và cụ thể. Tại hiện trường Tháp 7 sụp đổ, có rất nhiều phóng viên tác nghiệp nhưng có rất ít đoạn phim, bức ảnh ghi lại cận cảnh vụ hỏa hoạn thiêu hủy tòa tháp.

- Trước ngày 11/9, chưa từng có tòa nhà thép nào bị sập do hỏa hoạn. Không có cách nào nhiên liệu phản lực có thể đốt đủ nóng để nấu chảy thép trong WTC, điều này là do thép nóng chảy ở 2.700 độ F và nhiên liệu phản lực cháy ở 1.800 F. Ngay cả khi dầm bị vênh, nó sẽ không làm chúng tan chảy với lớp bảo vệ chống cháy. Sự thật là ngọn lửa bùng cháy khoảng 700 độ và sắp tự dập tắt. Điều này có thể được xác nhận bởi khói đen xảy ra trong một đám cháy thiếu oxy. Không có chuyện đám cháy lại bùng cháy dữ dội như chính phủ tuyên bố, đặc biệt là khi các video quay cảnh những người ngồi ở rìa hố va chạm chờ được giải cứu. 

Hơn nữa, Steven Jones, giáo sư vật lý tại Đại học Brigham Young phát hiện ra rằng đống đổ nát có bằng chứng về thép bay hơi và nhiệt điện tử được sử dụng trong việc phá dỡ có kiểm soát. Để thép có thể bay hơi, nó cần nhiệt độ vượt quá 5.000 độ F. Ngay cả ba tuần sau khi tòa nhà thương mại thế giới sụp đổ, những khu vực vẫn còn là đống đổ nát, nơi mà các chiến binh cứu hỏa nóng bỏng không thể đến gần nó. Có thể điều này giải thích tại sao chính phủ lại rất háo hức chuyển tất cả “bằng chứng”, đó là những đồng rúp đến Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Đây là hiện trường vụ án, và bằng cách xóa bằng chứng, chính phủ đã vi phạm luật hiện trường tội phạm. Thật kỳ lạ là công ty được giao nhiệm vụ làm việc này không ai khác chính là “Công ty Phá dỡ có Kiểm soát” (Controlled Demolition Inc.). Tại sao hộ chiếu của bọn khủng bố liên kết Al-Qaeda với các cuộc tấn công lại không cháy được trong địa ngục như chính phủ tuyên bố?

-Tìm thấy thuốc pháo trong đống đổ vỡ của 3 tòa nhà. Một số người nghe thấy tiếng nổ từ tầng hầm và những tầng thấp trước khi các Tòa tháp sụp đổ, rất nhiều người dân tuyên bố họ đã nghe thấy nhiều vụ nổ phát ra từ các tòa nhà này và có hơn 100 trong số 500 thành viên của Sở cứu hỏa New York (FDNY) đã nghe thấy những vụ nổ như vậy, cũng như các nhân chứng khác, bao gồm một số thành viên nổi bật của báo chí cũng đã có những báo cáo tương tự. 

Tin tức rõ nhất từ William Rodriguez, người làm công việc gác cổng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong tầng hầm chỉ vài giây trước khi máy bay va chạm vào trung tâm thương mại thế giới. Hilary Clinton đã hứa cho anh ta một vị trí cao trong chính phủ của cô nếu anh ta im lặng về điều này. Thay vào đó anh ta từ chối, thậm chí ngày nay giới truyền thông vẫn tiếp tục phớt lờ và bóp méo lời khai của anh ta.

2- Ngũ giác đài:
- Lỗ thủng ở Ngũ giác đài quá nhỏ và quá dài so với kích thước của máy bay boeing 757, không thấy các bộ phận cánh và động cơ của loại máy bay này ở hiện trường, trước đó khu vực bị máy bay đâm là khu vực đang sửa chửa?! với kích cỡ như vậy chỉ hợp lý với một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, bên cạnh đó những tổn thất đối với công trình cũng được đánh giá là quá bé nếu so với kích cỡ của một máy bay thương mại.

- Khó có thế tin nổi vụ tấn công Ngũ giác đài không hề có bằng chứng bằng ảnh hoặc video rõ ràng trong khi đây là một trong những địa điểm được giám sát và theo dõi bằng hình ảnh gắt gao nhất toàn cầu.

3- Phi công và những tên khủng bố:
- Với các phi công được đào tạo nghiệp dư không thể nào thực hiện được vụ khủng bố bằng máy bay một cách chính xác như thế này, cũng như với các phần tử khủng bố chỉ ngồi trong hang đá, xài bộ đàm không tài nào có thể điều khiển diễn biến của vụ tấn công như vậy

- Danh sách 19 tên khủng bố không có trong danh sách hành khách.

- Một trong những bí ẩn lớn nhất của vụ 11-9 là về số phận những kẻ khủng bố. Giới chức Mỹ xác nhận toàn bộ 19 tên khủng bố đều đã chết trong các vụ tấn công. Tuy nhiên, vài ngày sau, BBC lại đưa tin một số tên khủng bố đã trốn thoát và không hề hấn gì, Waleed al-Shehri là một trong 5 người FBI cáo buộc cố tình điều khiển phi cơ của American Airlines lao vào tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, lúc này anh ta đang khẳng định sự vô tội ở Casablanca, Morocco”.

4- Máy bay:
- Máy ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và máy ghi âm buồng lái (CVR), thường được gọi là "hộp đen" của tất cả 4 máy bay không được tìm thấy. Thật ra tất cả các hộp đen trong vụ khủng bố đều được thu lại nhưng Mỹ không bao giờ công bố chúng.

- Chuyến bay 93 của United Airline bị bắn rơi Shanksville, một vùng đất mở ở Pennsylvania, tuy nhiên hiện trường khu vực xảy ra tai nạn quá nhỏ so với tai nạn của một chiếc máy bay cỡ lớn, hơn nữa phát hiện có những mảnh vỡ của máy bay cỡ nhỏ, nên có giả thuyết cho rằng một quả bom đã được kích nổ bên trong và từ đó bị phân hủy thành nhiều mảnh, hoặc đó không phải là chiếc máy bay của United Airline như tin tức đã nói.

- Bằng cách nào mà một chiếc máy bay lạc hàng trăm dặm có thể đâm vào Ngũ giác đài một giờ sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công? Việc máy bay bị cướp bởi không tặc nghiệp dư, và sau đó bay được tới tận trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ là câu chuyện khó có thể tin được. Hơn nữa nếu thật sự là như vậy, làm thế nào để một chiếc máy bay có chiều ngang 38,1m và chiều dài 47,2m chỉ tạo ra vết nứt chỉ dài 18,2m

- Và sau đây là hành trình các chuyến bay được ghi lại, chúng ta có thể xem để cảm nhận được những điều bất thường (Flight paths of the four hijacked planes used in the terrorist attacks on September 11, 2001):

- 7:59 a.m. American Airlines Flight 11, a Boeing 767, departs Logan Airport bound for Los Angeles with 81 passengers and crew of 11.

- 8:14 a.m. United Airlines Flight 175, a Boeing 767, also departs Boston for Los Angeles with 56 passengers and crew of nine.

- 8:20 a.m. American Airlines Flight 77, a Boeing 757, departs Washington's Dulles Airport for Los Angeles with 58 passengers and crew of six.

- 8:42 a.m. United Airlines Flight 93, a Boeing 757, leaves Newark for San Francisco with 37 passengers and crew of seven.

- 8:46 a.m. American Airlines Flight 11 crashes into the North Tower of the World Trade Center.

- 9:03 a.m. United Airlines Flight 175 crashes into the South Tower of the World Trade Center.

- 9:37 a.m. American Airlines Flight 77 crashes into the West side of the The Pentagon.

- 9:59 a.m. The South Tower collapses.

- 10:03 a.m. United Airlines Flight 93 crashes in Shanksville, Pennsylvania, 80 miles southeast of Pittsburgh.

- 10:28 a.m. The North Tower collapses.
(xem hình mô tả hành trình các chuyến bay trong phần cmt)

5- Quân đội:
- Thật khó để tin rằng Không quân Hoa Kỳ, một trong những lực lượng không quân tiên tiến nhất trên thế giới, tại sao không tổ chức đánh chặn các máy bay sau khi có thông báo các máy bay bị cướp? hay không thể làm gì hơn để bảo vệ Ngũ giác đài ngay cả khi cuộc tấn công vào nó của AA 77 xảy ra hơn 51 phút sau khi AA 11 xảy ra đâm vào tháp Bắc. 

Trên thực tế, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Bắc Mỹ (NORAD), Tướng Larry Arnold, nói với Ủy ban 9/11 rằng quân đội đã được thông báo về việc AA 11 bị không tặc vào lúc 9:24 sáng, tức là khoảng 13 phút trước khi AA 77 đã bay vào Ngũ giác đài

Hơn nữa, một bản ghi nhớ của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2003 đã tuyên bố rằng các quan chức quân sự thường xuyên liên lạc với các quan chức kiểm soát không lưu và thực thi pháp luật "trong suốt khoảng thời gian để AA 77 nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ không tặc", điều đó ngụ ý rằng quân đội đã biết về những rắc rối của AA 77 ngay sau khi chúng bắt đầu, cũng như về việc Bộ Chỉ huy NORAD đã cố tình ra lệnh cho các máy bay chiến đấu của họ rút lui và cho phép các máy bay bị cướp tiếp cận mục tiêu của họ.

- Mục tiêu quan trọng nhất là Bach Cung không bị tấn công, trong khi chức năng an ninh của Bach Cung lại được bật trước đó 1 ngày?!.

6- Chính quyền và Ủy ban 9/11:
- Một số người tin rằng chính phủ của Tổng thống George W. Bush khi đó đã biết trước về các cuộc tấn công, thậm chí nhiều người nghĩ rằng Chính quyền Hoa Kỳ là kiến trúc sư của sự man rợ để biện minh cho cuộc xâm lược Iraq và Afghanistan để đảm bảo lợi ích dầu mỏ.

- Tại sao 24 thành viên nhà bin Laden được rời Mỹ sau vụ tấn công? thay vì bị bắt giam để thẩm vấn. Thành viên trong gia đình bin Laden rời khỏi Mỹ bằng máy bay 3 ngày sau vụ tấn công và được nhân viên Cục Điều tra Liên bang, nên có ý kiến thậm chí cho rằng chính quyền Washington đã toan tính mờ ám khi để “những manh mối sống” quan trọng cho quá trình điều tra rời đi bí ẩn.

-Tại sao Chính quyền Mỹ lại lưỡng lự nhiều thứ trong việc điều tra? Phải sau một khoảng thời gian dài đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt, TT G.W. Bush mới phê chuẩn việc thành lập ủy ban điều tra, người phụ trách là Ngoại trưởng Henry Kissinger, tưởng là ai hóa ra là kẻ giết người không gớm tay.

- Tại sao rất nhiều kẻ khủng bố đã ở Mỹ mà không bị phát hiện? Tại sao chính quyền Bush rất miễn cưỡng để tìm câu trả lời về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, và lý do tại sao hầu như không ai đứng ra nhận trách nhiệm về sự thất bại của nước Mỹ?

- Vì sao nhiều quan chức Mỹ không bị trừng phạt? một thời gian sau vụ khủng bố đẫm máu, những người có nghĩa vụ bảo vệ an ninh nước Mỹ không bị trừng phạt mà còn được thăng chức. Một trong những nhân vật điển hình bao gồm đại tướng không quân Richard Myers. Vào thời điểm vụ khủng bố xảy ra, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Henry Hugh Shelton đang trên máy bay đến dự một cuộc họp của NATO. Do vậy, cấp phó của ông Shelton là Richard Myers trở thành người quản lý Bộ Quốc phòng trong tình huống khẩn cấp. Ông ấy đã thất bại trong việc ngăn chặn 4 máy bay thương mại bị không tặc. Ấy vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng sau thảm hoạ, Myers vẫn nhận quyết định thăng chức Tổng tham mưu trưởng Liên quân và không hề bị ky luật.

- Tại sao chưa đầy một tháng sau vụ tấn công 11-9, Mỹ lại vội vã tấn công Afghanistan? Ngày 7-10-2001, Cựu TT George W. Bush, với sự hậu thuẫn từ Quốc hội Mỹ, đã phát lệnh mở cuộc tấn công quân sự toàn diện ở Afghanistan để tiêu diệt Al-Qaeda nhằm đánh bật quyền lực của Taliban, mất 2 năm để tìm ra mối liên hệ giữa phần tử Al-Qaeda với lực lượng tình báo Iraq và tiến hành cuộc chiến tại Iraq nhưng lại mất 10 năm để tìm và tiêu diệt thấy Bin Laden? cần nhớ lại rằng, tại Iraq, giới chức Mỹ đã cáo buộc chính quyền Bagdad khi đó sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là các phòng thí nghiệm cơ động có thể sản xuất vũ khí sinh học. Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiến ở Iraq, Washington chưa phát hiện ra bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào.

- Một nghi vấn được đặt ra vào lúc xảy ra biến cố, vào lúc 8:55 sáng ngày 9/11, Tổng thống George W. Bush đã đến Sarasota, Florida để tham gia đọc sách với các học sinh cấp ba. Theo Associated Press, Tổng thống, khi đến nơi, ngay lập tức được thông báo rằng một chiếc máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng ông quyết định rằng dù sao ông cũng sẽ "làm việc đọc sách". Trên thực tế, vào khoảng 9:05 sáng, Chánh văn phòng của Tổng thống thì thầm vào tai ông, "Một chiếc máy bay thứ hai đâm vào Tháp thứ hai. Nước Mỹ đang bị tấn công", và Tổng thống vẫn ở trong lớp ít nhất năm phút. Sau đó, anh ta đưa ra một tuyên bố cho quốc gia từ trường Sarasota, và chỉ sau đó, Tổng thống và nhân viên của anh ta rời khỏi trường lúc 9:35 sáng. 

Một loạt các sự kiện đã dẫn đến việc quan sát thấy rằng hành động của Tổng thống và đội an ninh của ông là rất bất thường khi cho rằng mối quan tâm cấp bách vào thời điểm đó sẽ là ngay lập tức chuyển Tổng thống đến một địa điểm an toàn. Vào khoảng thời gian chiếc máy bay thứ hai đâm vào Tháp đôi, Thủy quân lục chiến nói với Sheriff của Hạt Sarasota, "Chúng ta ra khỏi đây. Bạn có thể chuẩn bị mọi người không?" Tuy nhiên, ngay cả sau khi những lời đó được thốt ra, Tổng thống vẫn ở trường thêm 30 phút nữa theo lịch trình trước đó.

- Ủy ban 9/11 báo cáo rằng Hani Hanjour, một phi công của al Qaeda, đã bay AA 77 vào Lầu năm góc bằng cách thực hiện một vòng xoắn xuống ba phút, 7000 feet, sau đó bay ở tốc độ 530 dặm / giờ tầng thứ nhất và thứ hai của Wedge của Lầu năm góc 1. Những thao tác này, một số cựu phi công lái máy bay đã quan sát, không thể được thực hiện bởi Hanjour, một phi công nghiệp dư. Trên thực tế, Ralph Omholt, một cựu phi công 757 thành đạt, nhận xét: "Ý tưởng rằng một phi công không có kỹ năng có thể đã bay theo quỹ đạo này chỉ đơn giản là quá vô lý để xem xét."

- Tính xác thực của băng Jalalabad, được cho là của Osama bin Laden cho thấy ông đã sở hữu kiến thức trước về các sự kiện vào ngày 9/11, đã bị nhiều người nghi ngờ, đặc biệt là trong thế giới Hồi giáo. Trên thực tế, bản dịch của Bach Cung được chương trình truyền hình Monitor của Đức tìm thấy đã được thực hiện một cách không chính xác và thao túng. Trong chương trình nói trên, nó đã được tuyên bố, 

"Tại những nơi quan trọng nhất mà nó [băng] được tổ chức để chứng minh tội lỗi của Bin Laden, nó không giống với tiếng Ả Rập." 

Hơn nữa, chương trình cho thấy rằng những từ được cho là có nhắc đến trước đó hoàn toàn không thể nghe thấy trong bản ghi gốc. Đáng ngờ hơn nữa, sự khác biệt giữa bin Laden và người đàn ông về trọng lượng cơ thể, đặc điểm khuôn mặt và bàn tay chiếm ưu thế của video đã được ghi nhận. Trên thực tế, người đàn ông trong video thậm chí còn được cho là đeo nhẫn vàng, một hành động bị cấm theo luật Hồi giáo.

- Hơn nữa, Securacom (sau này đổi tên thành Stratesec) chịu trách nhiệm bảo mật cho khu phức hợp WTC. Marvin Bush, anh trai của G.W có trong ban giám đốc. Không lạ khi anh ta chưa bao giờ bị điều tra, đặc biệt là khi Securacom cũng phụ trách an ninh cho United Airlines và Sân bay Quốc tế Dulles, cùng một nơi mà những kẻ không tặc được báo cáo đã lên máy bay ở đó.

7- Những cuộc điện thoại:
- Có 13 cuộc điện thoại từ các máy bay bị khống chế, nhưng theo những nghiên cứu thì khả năng thực hiện 1 cuộc điện thoại từ máy bay đang bay với tốc độ hành trình lớn như vậy chỉ là 1%.

- Có hai cuộc gọi đặc biệt được xác định là đáng nghi ngờ nhất. Người đầu tiên là người nhận được bởi Deena Burnet, vợ của hành khách UA 93 Tom Burnett. Deena nói với những người phỏng vấn FBI rằng cô đã nhận được một số cuộc gọi từ điện thoại di động của chồng. Trên thực tế, bản thân Deena đã tự hỏi làm thế nào chồng cô có thể gọi cô bằng điện thoại di động trong khi anh ở trên 35.000 feet trong không khí khi điện thoại di động vào thời điểm đó không có khả năng thực hiện các cuộc gọi như vậy. 

Trường hợp thứ hai, một cuộc gọi liên quan đến bình luận viên truyền hình Barbara Olsen từ AA 77, thậm chí còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn vì việc sử dụng cả điện thoại di động và điện thoại máy bay dường như bị loại trừ bởi các sự kiện phổ biến. Vào thời điểm các cuộc gọi, AA 77 ở độ cao quá cao cho các cuộc gọi điện thoại di động được thực hiện (cộng với FBI đã kết luận rằng tất cả các cuộc gọi được thực hiện từ AA 77 đều được thực hiện bằng điện thoại máy bay). Tuy nhiên, một trang trong hướng dẫn sử dụng Boeing 757 AMM, loại máy bay Olsen đã được bật, đã đề cập rằng hệ thống điện thoại chở khách đã bị vô hiệu hóa trước đó. Vậy làm thế nào Barbara có thể sử dụng điện thoại máy bay cho các cuộc gọi của mình?

- Có lẽ cuộc gọi khó hiểu nhất như vậy được cho là của Todd Beamer, người thường được cho là hành khách có trách nhiệm nhất trong việc ngăn chặn những tên không tặc trên UA 93 tấn công mục tiêu Washington DC của chúng. Theo dữ liệu của chính phủ, cuộc gọi của Todd vẫn được kết nối trong "3.295 giây" hoặc gần 55 phút - có nghĩa là cuộc gọi dường như vẫn được kết nối khoảng 45 phút sau khi UA 93 bị hỏng. 

Lisa Jefferson, người giám sát GTE mà Beamer đã nói chuyện, bản thân cô mô tả. Tôi vẫn đang trên đường và máy bay đã hạ cánh, và sau đó, nó chỉ im lặng. Tôi giữ cho đến khi máy bay gặp sự cố - có lẽ lâu hơn khoảng 15 phút và tôi chưa bao giờ nghe thấy một vụ tai nạn nào - nó chỉ im lặng vì - tôi không thể giải thích được. Chúng tôi đã không mất kết nối vì có một âm thanh khác mà bạn sử dụng. Đó là một âm thanh rít lên khi bạn mất kết nối. Tôi không bao giờ mất kết nối, nhưng nó chỉ im lặng.

8- Thị trường chứng khoán:
-Một số chuyển động của thị trường chứng khoán được thực hiện ngay trước ngày 9/11 làm dấy lên nghi ngờ rằng các nhà giao dịch cụ thể biết các cuộc tấn công sẽ xảy ra, đáng ngờ nhất liên quan đến một loại bảo hiểm cho sự cố bất ngờ trong một cổ phiếu, được đặt trên các cổ phiếu của American Airlines và United Airlines, như vậy có thể kết luận các nhà giao dịch đã nhận được cảnh báo trước về các cuộc tấn công và đang lợi dụng thảm kịch. Đây là hai hãng hàng không có máy bay bị cướp vào ngày 9/11 và không có hãng hàng không nào khác nhìn thấy những chuyển động bất thường tương tự. Các cổ phiếu khác bị ảnh hưởng bất lợi vào ngày 9/11, như của Bảo hiểm du lịch và Morgan Stanley, cũng thấy bất thường về các lựa chọn dẫn đến lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư khi giá trị của các cổ phiếu này giảm mạnh sau các cuộc tấn công. Bên cạnh đó có những lưu chuyển bất thường trên thị trường chứng khoáng và thị trường dầu mỏ quốc tế có liên quan đến nhóm lợi ích tài chính khổng lồ Bush – Cheney, và nhóm lợi ích về công nghiệp quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rumsfeld đại diện.

- Larry Silverstein, chủ sở hữu của khu phức hợp WTC, đã mua một hợp đồng bảo hiểm 99 năm trị giá 7 tỷ USD vào tháng trước khi vụ tấn công xảy ra. Sự thật là trung tâm thương mại thế giới chứa nhiều amiăng. Có thể tốn hơn 7 tỷ đô la để tháo từng mảnh của tòa nhà để loại bỏ những thứ đó. Vì vậy, không chỉ rẻ hơn khi thực hiện một vụ phá hủy có kiểm soát mà Larry Silverstein còn kiếm tiền từ nó!

Có quá nhiều nghi vấn và thuyết âm mưu, bởi vậy nếu chúng ta chưa từng tìm hiểu về biến cố này, đọc đến đây chắc một số người trong chúng ta có thể sẽ bị rối trí khó hiểu mù mờ, giống như đang đi chầm chậm mò mẩm trong làn sương mù vậy. Tôi nhớ vào một ngày sương mù dày đặc ở thành phổ Luân đôn, mọi thứ khó có thể thấy một cách rõ ràng khi lái xe, chỉ có thể lái theo ánh đèn pha vào chiếc xe đằng trước, cứ thế mà lái. Đi một lát chiếc xe đằng trước dừng lại, chiếc xe đằng sau tông vào xe trước, người đàn ông ở xe sau mở cửa ra hét lớn:

- “Ê, sao đang chạy lại dừng ngang xương vậy?”

Người đàn bà mở cửa xe trước đi đến, nhìn người đàn ông một lát rồi nhẹ nhàng:
- “Anh à, bộ anh không thấy tôi đang đậu xe trong gara nhà tôi sao?”

Bởi vậy, có những cái chúng ta phải từ từ… rất từ từ… để khỏi đi vô lộn gara nhà người ta trong những trường hợp đặc biệt như sương mù, và nhất là lúc đi nhậu về … Có tiếng chuông cửa, một người phụ nữ ra mở cửa, nhìn một gã say rượu đứng không vững tựa vào thành cửa, than thở:
- “John, anh lại say xỉn nữa rồi”

- “Xin lỗi em, anh vừa mới gặp lại thằng bạn cũ đã xa cách hơn 20 năm”

- “Em hiểu”

- “Xin lỗi, anh đã tiêu cháy mất tiền lương mới lãnh chiều nay”

- “Anh bao giờ chẳng vậy”

- “À, cái nhẫn em nhờ anh mang đi sửa, anh đã cầm bán cho cuộc cá độ chiều nay, bỏ qua cho anh nghe em?” Hắn ta rề rà cái giọng nhừa nhựa khó nghe của một gã say.

- “Em biết mà”

- “Em thiệt tình bỏ qua cho anh tất cả sao? em đúng là người đàn bà tuyệt vời nhất trên trái đất này”

- “Hiển nhiên,… bởi em chỉ là cô hàng xóm của anh. Cố gắng về nhà đi anh, chỉ còn vài bước nữa thôi, cầu Chúa phù hộ cho anh!”

Thôi để khỏi mù mờ, chúng ta thử xem kịch bản thật sự của nó sau đây.

KỊCH BẢN VÀ SỰ THẬT
Kịch bản thực sự được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, thậm chí từ nhiều năm trước, bởi thế lực ngầm thông qua chính quyền hay George Bush kết hợp với sự điều hành và cố vấn của George H.W.Bush (Bush cha), để ngăn không cho Luật NESARA được công bố.

- NORAD (The North American Aerospace Defense Command) đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố giả vào ngày 9/11, để giải mã cho lý do tại sao họ không thể điều động máy bay phản lực kịp thời để ngăn chặn cuộc khủng bố thật. Điều này dường như mâu thuẫn với lời khai của Bộ trưởng Giao thông vận tải, Norman Mineta trước Ủy ban ngày 9-11. Anh ta báo cáo rằng tại thời điểm xảy ra các cuộc tấn công, cả Dick Cheney và anh ta đều đang ở trong Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống. Norman gọi lại một sĩ quan cứ vài phút lại đến để hỏi Phó Tổng thống rằng liệu NORAD có nên tiếp tục đứng im và không bắn máy bay khỏi bầu trời hay không. (Chúng ta biết rằng Hệ thống kiểm soát không lưu phải liên tục giám sát không lưu và thông báo cho NORAD mọi sai lệch. NORAD chịu trách nhiệm giám sát, lưu thông hàng không và vũ trụ liên tục, và sẵn sàng hành động ngay lập tức trước các mối đe dọa và trường hợp khẩn cấp. Nó có quyền ra lệnh cho các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng không Quốc gia, Lực lượng Không quân và các cơ quan vũ trang khác truy đuổi các phi công đang gặp rắc rối).

- Hai chiếc máy bay tấn công vào hai Tòa tháp đôi thực ra chỉ là những chiếc máy bay quân sự trông giống như chiếc 747, được điều khiển từ xa, vì các máy bay này đều bị tắt hộp đen trong máy ghi và máy ghi âm bị tắt khi Hệ thống kiểm soát không lưu và Cảnh báo trên không tiếp quản. Chúng ta biết rằng với Công nghệ tiên tiến thậm chí cho phép một máy bay thương mại cất cánh, bay đi bất cứ nơi nào và hạ cánh mà không cần phi công hoặc phụ lái – điều này đã từng xảy ra với chuyến bay 370 của châu Á đã biến mất ở đâu đó trên Ấn Độ Dương. Một hành khách đã cố gắng giấu điện thoại di động của mình và gọi sau khi hạ cánh xuống Đảo Diego Garcia. Cuộc gọi đã được bắt máy và chứng minh nó đến từ một hành khách trên chuyến bay đó. Nó tuyên bố họ đang bị giam giữ làm tù nhân trên Đảo, và nhớ rằng danh sách trong chuyến bay đó có khoảng 9 nhà khoa học có kinh nghiệm trong Công nghệ che giấu. (Cloaking technology). Những chiếc máy bay này được điều khiển bằng “Hệ thống hướng dẫn từ xa ba trục QRS11” (QRS11 Triaxial Remote Guidance System) của Không quân Hoa kỳ được gọi là “JPALS” (The Joint Precision Approach and Landing System). Về cơ bản, nó là một “con quay hồi chuyển trên một con chip” (gyro on a chip). Nó sử dụng công nghệ vệ tinh GPS và thiết bị điện tử được cấy vào máy bay cho phép chúng được điều khiển từ xa. Và mọi điều khiển này được lên kế hoạch và thực hiện bởi một đơn vị CIA gồm khoảng 100 người, và sau đó chính bọn họ đã dàn dựng ra kịch bản của các cuộc gọi điện thoại di động có chủ đích từ hành khách trên các hãng hàng không thương mại bằng cách sử dụng công nghệ giả giọng nói và các công nghệ từ xa khác, và cũng chính nhóm CIA này đã tạo ra câu chuyện âm mưu của 19 tên không tặc Ả Rập, trong khi thực ra nhiều người trong số đó đã chết hoặc đang bị giam ở Trung Đông. 

Đối với các hành khách trên 4 chiếc máy bay vào ngày 9/11, có lẽ đã bị “bốc hơi” theo một hình thức nào đó nghĩa là bắt cóc, bị giết, … hoặc đó được gửi đến cơ sở Amtrak ở Thành phố Kansas, Kansas hoặc lò hỏa táng FEMA ở Terra Haute để được thiêu hủy.

- Đồng thời cận thời điểm đó thuốc nổ đã được gài sẳn trong hai Tòa tháp đôi và Tòa nhà số 7 được kích nổ bởi thiết bị điều khiển từ xa từ tầng hầm và những tầng thấp, và được giật sập theo kiểu phá vỡ có kiểm soát. Vậy làm thế nào mà những chất nổ đó lại vào được tòa nhà mà không bị ai phát hiện? 

Vào cuối tuần 9/8 và 9/9 đã xảy ra tình trạng ‘power down’ ở tháp phía nam. Trong 36 giờ, không có nguồn điện nào từ tầng 50 trở lên. Điều này có nghĩa là sẽ không có camera an ninh, khóa an ninh trên cửa. Các công nhân bảo trì cho biết họ đã nhìn thấy các 'kỹ sư' ra vào tòa nhà và âm thanh của các vật nặng di chuyển xung quanh trên các tầng mà được cho là không có người ở. Thậm chí, nhiều lá cờ đỏ còn được giương lên khi người ta cho rằng thực tế là chó đánh bom đang tuần tra ở nơi đó bị dừng vào ngày 6 tháng 9 năm 2001. Vậy ai đã cho phép điều này xảy ra? Làm thế nào mà tất cả các ngòi nổ lại có thể được đặt vào một vị trí thuận lợi nhất cho việc giật sập một cách hoàn hảo đến như vậy? Thật ra mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo và nằm trong kế hoạch của bọn họ từ trước.

- Còn Ngũ giác đài được tấn công bằng một máy bay tư nhân nhỏ màu trắng chở đầy chất nổ, được dùng công nghệ điều khiển từ xa, tại vị trí chính xác nơi Trung tâm liên lạc Hải quân, đây cũng chính là nơi điều phối hoạt động hỗ trợ cho việc công bố và thực hiện NESARA trên toàn quốc. Đó là lý do chính phủ đã tịch thu hầu hết bằng chứng che đậy những gì đã xảy ra. Sau vụ va chạm, các quan chức của Ngũ giác đài đã tịch thu 80 máy quay video tập trung vào hình Ngũ giác và những người chứng kiến phải ký thỏa thuận không tiết lộ. Cho đến nay, chỉ có một trong những video này đã được phát hành và video này chỉ có 4 khung hình. Tất cả những gì chúng ta có thể kết luận từ video là một khối kim loại mờ thuộc một loại nào đó đâm vào.

KẾT LUẬN
Vậy bây giờ chắc chúng ta đã hình dung được một phần nào đó kịch bản của vụ khủng bố 9/11. Như vậy chúng ta đã biết rõ hơn cái man rợ của những kẻ giết người, cũng như cách che dấu tinh vi bằng cách mua chuộc, giết người bịt miệng, và mọi hình thức gian trá nào có thể. Nhưng sự việc chưa chắc kết thúc ở đây, bởi còn quá nhiều câu hỏi được đặt ra: tại sao chỉ 3 tòa nhà ở New York và Ngũ giác đài bị tấn công, hay tại sao Bach Cung lại không bị tấn công? Có điều gì bí mật được ẩn giấu đằng sau?

- Tòa Tháp đôi chính là nơi cất giữ tài liệu và vàng để chuẩn bị cho kế hoạch công bố và thực hiện, một số lượng vàng trị giá khoảng 167 tỷ đô la Mỹ trong tầng hầm ở Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng sau khi tòa tháp sụp đổ, chỉ tìm được lượng vàng trị giá khoảng 200 triệu đô la. 

Để hiểu rõ hơn chúng ta cần biết thêm điều này, trước khi NESARA được công bố cho công chúng, người ta quy định rằng các yêu cầu về trang trại ban đầu phải được thanh toán trước bằng vàng hoặc kim loại quý tiền tệ được hỗ trợ bởi Hiến pháp. Do đó, chúng không thể được thanh toán bằng tiền của Cục Dự trữ Liên bang mà dù sao cũng không phải là tiền. 6,6 nghìn tỷ đô la sẽ được phân phối dưới dạng thẻ ghi nợ ATM từ hệ thống kho bạc mới của Hoa Kỳ. Số tiền này sẽ đến từ các the bankroll programs originally do các gia đình Illuminati nhân từ thiết lập. 

Cách duy nhất là giải phóng những khoản tiền này, trước tiên chúng phải được phát hành bởi Goldman Sachs và Bank of America, những công ty thuộc sở hữu của Rockefeller và Bush. Để ngăn tiền bị tiết lộ, các tài liệu ngân hàng, trong đó có hướng dẫn về cách truy cập tiền, đang được vận chuyển 24/7 giữa các kho hàng ở Charlotte, NC và Washington DC, vì sợ gia đình Bush trả đũa nếu họ giao hàng theo yêu cầu của pháp luật. Một lần khi những gói tin này trở về Washington D.C., Bush đã đặt chúng dưới sự bảo vệ của quân đội. 

Các thẩm phán liên bang ra lệnh cho anh ta giải phóng các khoản tiền, G.W. Bush trả lời. “Bạn sẽ không bao giờ nhận được những gói hàng này, chúng thuộc về tôi”

Thẩm phán trả lời "Tôi không thể làm gì được nữa, ông ấy là Tổng thống Hoa Kỳ"

Các phương tiện truyền thông đã được gọi đến và từ chối quay phim khi các vệ sĩ nói rằng "Ông ấy là Tổng thống và chúng tôi sợ những gì ông ấy sẽ làm.". 

Điều quan trọng hơn cả là các máy tính Ngân hàng Quốc tế nằm ở tòa tháp đôi Trung tâm thương mại Thế giới chính là nơi sẽ khởi động hệ thống Ngân hàng kho bạc Hoa kỳ mới để hoạt động cho kế hoạch NESARA. Vậy chính TT George Bush đã dập tắt mọi hy vọng về việc công bố và thực hiện NESARA để đưa chính phủ này trở lại với người dân, mặc dù thực tế là gia đình Bush đã được trả 300 nghìn tỷ đô la để hợp tác với NESARA.

- Tòa WTC 7 chính là nơi lưu trữ hàng nghìn tập tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra của Phố Wall đang chờ xử lý đối với các công ty như Enron và Worldcom và những người thuê khác trong đó bao gồm IRS, CIA, Sở Mật vụ, FBI và Bộ Quốc phòng. 

Tòa nhà Seven cũng đóng vai trò là trung tâm chỉ huy an ninh của toàn bộ khu phức hợp WTC, do anh trai của Tổng thống, Marvin Bush đứng đầu, người đã kết thúc hợp đồng “ngẫu nhiên” vào ngày 9/11. 

Nó cũng là nơi đặt trung tâm chỉ huy Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của Thị trưởng Rudy Giuliani. Nó được xây dựng trên tầng 23 vào năm 1998 như một "boongke" cho những trường hợp khẩn cấp như 9/11. Nó có cửa sổ chống đạn và bom, nguồn cung cấp nước và không khí riêng, khả năng chịu được sức gió 160 dặm / giờ và tầm nhìn chỉ huy toàn bộ khu phức hợp WTC. Điều thú vị là vào ngày 11/9, Giuliani đã không thèm đưa trung tâm vào sử dụng, mặc dù đó là những gì nó được xây dựng để làm. Thay vào đó, anh quyết định thành lập một trung tâm chỉ huy tạm thời ở dưới phố.

- Còn Ngũ giác đài, khu vực bị tấn công như đã nói ở trên, chính là Trung tâm liên lạc Hải quân, nơi sẽ điều phối các hoạt động hỗ trợ cho việc công bố và thực hiện NESARA trên toàn quốc.

Và còn nhiều câu hỏi liên quan khác nữa, tại sao chúng ta biết được kịch bản này, ở đây có nhiều góc nhìn khác nhau: có thể là từ liên kết những chứng cớ và những điều mâu thuẩn có được, có thể là từ lời khai của những người đã tham gia thực hiện kế hoạch khi bị bắt, có thể là từ tin tức sau đây chắc chúng ta đã từng nghe qua. Đó là: 3/1/2019 nhóm tin tặc quốc tế Dark Overload vừa thông báo chúng đã đánh cắp 10 GB tài liệu từ một công ty luật có khả năng đưa ra những thông tin mật chấn động về vụ khủng bố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ ngày 11/9/2001. 

Theo Đài Sputnik, nhóm tin tặc này đang đe dọa sẽ công bố những thông tin đó nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc bằng Bitcoin từ công ty luật nói trên. Nhóm tin tặc tuyên bố chúng lấy được các tài liệu từ một công ty luật giấu tên có trụ sở ở Mỹ. Nhóm tin tặc này khét tiếng với chiêu trò làm rò rỉ các tập chưa phát sóng của loạt phim truyền hình Orange nổi tiếng của đài Netflix và tấn công mạng các đài truyền hình lớn như ABC, NBC, HBO… Nhóm tin tặc khẳng định tài liệu bị đánh cắp sẽ kể lại chuyện gì thực sự đã xảy ra vào một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Dark Overload viết: 

Chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời về âm mưu 11/9 thông qua 18.000 tài liệu mật”. 

Chúng còn tung ra tài liệu "nhử", trong đó gồm địa chỉ email, thư liên lạc và các thỏa thuận chưa công bố đề cập đến các công ty luật, Cục An ninh Giao thông và Cục Hàng không Liên bang. Nhóm tin tặc khẳng định dữ liệu mà chúng có trong tay lớn gấp nhiều lần cả về “số lượng lẫn ảnh hưởng” so với các tài liệu chương trình giám sát điện thoại và Internet mà cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ từng gây chấn động một thời. 

"Chúng tôi bảo đảm với tất cả độc giả rằng việc phát hành các tài liệu này có thể tạo ra hàng nghìn bài báo và trở thành một vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất chưa từng có”. 

Bên cạnh sự thật về vụ khủng bố 11/9, nhóm tin tặc Dark Overlord cho biết dữ liệu bị đánh cắp có liên quan đến thị trường bảo hiểm Lloyds of London, công ty đầu tư và bất động sản Silverstein Properties cũng như thông tin nhạy cảm của các cơ quan liên bang Mỹ như FBI, CIA, Cơ quan An ninh Giao thông, Cục Hàng không Liên bang và Bộ Quốc phòng. 

Các tài liệu bị đánh cắp được lưu trữ trong một kho lưu trữ mã hóa, với năm lớp bảo vệ được xếp từ dễ đến khó xâm nhập. Nhóm tin tặc cũng gợi ý bất kỳ thực thể và cá nhân nào liên quan đến các cuộc điều tra vụ khủng bố 11/9 cũng có thể trả tiền chuộc để buộc chúng "giữ kín thông tin nhạy cảm".

Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao cuộc chiến này chúng ta chắc chắn 100% chiến thắng. Chính vì một chút chủ quan lơ là khinh địch từ những người chiến đấu cho luật NESARA được công bố và thực hiện, đặc biệt là Quân đội (ở đây tôi chỉ nói đến những người yêu nước), đã khiến cho biến cố đau thương 9/11 xảy ra, đúng là sai một ly đi một dặm, nói chính xác là đi gần 20 năm. Bởi vậy từ kinh nghiệm đau thương đó, Quân đội sẽ không bao giờ để có điều tương tự như vậy xảy ra bất cứ một lần nào nữa. Bây giờ chắc các bạn không còn nghi ngờ về những tin tức: nhiều tay đầu sỏ trong thế giới ngầm thật ra đã bị quản thúc, bị bắt hoặc bị tử hình từ nhiều năm trước.

Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao từ trước tới giờ, tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch và chiến thắng của TT Trump và phe ông ta rồi chứ. Còn bây giờ nếu ai đó vẫn còn lan man kết luận hay hỏi han mông lung như nói rằng chuyện tôi đang kể chỉ là “thuyết âm mưu”, thì người đó đúng là hết thuốc chữa, chúng ta phải biết một điều sự thật vẫn luôn là sự thật dù chúng ta có tin hay không. 

Để khám phá một sự thật được che giấu dưới nhiều lớp sự thật hoặc cái giả khác nhau, bạn phải bỏ công tìm tòi gỡ ra từng lớp để có thể thấy được sự thật cuối cùng, chứ không ai có thời gian để đi giải thích tường tận rõ ràng cho những cái bạn đang gọi là thuyết âm mưu. Bạn có bao giờ thử hỏi, nếu bạn tâm sự chuyện tình yêu của bạn cho một đứa trẻ 4-5 tuổi chưa? chắc chắn tụi nó sẽ không thể hiểu được, và không chừng sẽ nhìn bạn và nói rằng: bạn đang nói về thuyết âm mưu. Bởi vậy đừng bao giờ nghĩ rằng cái gì khiến bạn quá khó hiểu và bị sốc, thì bạn có quyền kết luận đó là thuyết âm mưu. À, nhắc đến mới nhớ, nói vậy chứ chúng ta không nên coi thường mấy đứa trẻ, tụi nó rất thông minh, ít nhất là dưới cái nhìn của tôi ….

Vào thời Chiến quốc, có lần Khổng tử đi qua một vùng quê hẻo lánh, nghe hai đứa bé khoảng 4-5 tuổi tranh luận nhau điều gì đó, ông ta muốn dùng hiểu biết cũng như kiến thức của mình giảng giải để giảm nhiệt cho cuộc tranh luận, nhưng lúc ông ta đến gần…

- “hiển nhiên là mặt trời lúc bình minh là gần trái đất nhất, bởi lúc đó chúng ta thấy nó lớn nhất” thằng thứ nhất lên tiếng.

- “không đúng, lúc gần nhất chính là lúc chúng ta cảm giác nóng nhất, như vậy phải là lúc giữa trưa” thằng thứ hai cãi lại.

Khổng tử nghe xong im lặng bỏ đi.

Thấy không! đừng coi thường những đứa bé, chính Khổng tử còn chưa chắc trả lời được những câu lý luận bình thường hàng ngày của tụi trẻ, vậy có bao giờ bạn tự hỏi lúc nào mặt trời gần trái đất nhất chưa? thấy các bạn có vẻ thản nhiên coi thường, vậy tôi phải tiếp tục câu chuyện…

Có lần một vị học giả nổi tiếng về thăm lại quê cũ, một vùng quê hoang vắng nhưng ở đó có một điều mà khiến cho ai ai của những nơi khác cũng biết đến, là có một thằng bé 5 tuổi vô cùng thông minh. Đến gặp thằng bé vào lúc chiều chạng vạng tối, vị học giả bật hộp quẹt thắp sáng cây đèn cầy rồi hỏi thằng bé:
- “cậu bé, cậu có biết lửa từ đâu đến không?”

- “thưa ông, ông có biết lửa đi về đâu không?” thằng bé nhanh trí thổi tắt ngọn đèn và hỏi lại vị học giả.

Vị học giả không trả lời được, bị mất mặt nhưng không chịu thua một thằng bé nhà quê chưa bao giờ đến trường, ông ra đề ra một trò chơi hỏi đáp lẫn nhau, nếu thằng bé không trả lời được câu hỏi nó chỉ thua ông ta một đồng, nhưng nếu ông ta không trả lời được câu hỏi ông ta sẽ thua 10 đồng, thằng bé nghe xong gật đầu đồng ý, và cuộc chơi bắt đầu …

- “cậu bé, cậu có biết Hình học phi Euclide không?

Thằng bé lắc đầu, lấy một đồng đưa cho vị học giả. Ông ta lại tiếp tục:
- “vậy cậu có biết tại sao Tình yêu lại không định nghĩa được không?”

Thằng bé lắc đầu tiếp, rồi lấy đồng tiền thứ hai cho vị học giả. Khi vị học giả định hỏi tiếp, thì thằng bé nhỏ nhẹ ngắt lời:
- “bây giờ đến lượt cháu nghe?”

- “được” Ông ta nói với phong thái tự tin

- “ông có biết con gì lên núi bằng hai chân, nhưng đi xuống núi bằng bốn chân không?”

Vị học giả giật mình im lặng một lát, suy nghĩ hoài vẫn không thế biết được, tuy rằng chuyên ngành của ông ta là Sinh vật học, nhưng chưa bao giờ nghe về một con vật kỳ lạ như vậy, cuối cùng ông ta chấp nhận chịu thua hỏi thằng bé:

- “thật ra là con gì vậy?”

Thằng bé lấy ra một đồng đưa cho vị học giả và trả lời:
- “dạ, cháu cũng không biết, vậy ông đưa cháu lại 10 đồng”

Đó thấy không! vị học giả chưa chắc thông minh bằng thằng bé chưa bao giờ đi học, thấy các bạn cũng chưa có vẻ “tâm phục khẩu phục”, nên tôi buộc phải kể về một thằng bé khác rất ư là thông minh vậy ….

Một ngày, một thằng bé khoảng 5-6 tuổi đang học lớp hai, lên gặp cô giáo chủ nhiệm xin nghĩ học, cô giáo hỏi tại sao thì cậu ta trả lời tại chương trình học quá dễ so với cậu ta, nên cậu bé muốn chuyến lên học ơ bậc trung học. Cô giáo chủ nhiệm không thể giải quyết nên đem thằng bé đến gặp thầy Hiệu trưởng (HT) trình bày câu chuyện. Thầy HT không thể tin điều đó, bán tín bán nghi, nên bàn với cô giáo, ông ta sẽ trắc nghiệm thằng bé về kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, còn cô giáo sẽ trắc nghiệm thằng bé về kiến thức tổng quát phổ thông về đời sống. Và cuộc trắc nghiệm bắt đầu ...

- “em có biết định nghĩa đường thẳng không?” Thầy HT bắt đầu câu hỏi

- “dạ biết, đường thẳng là một đường không cong không gãy ạ”

Thầy HT nghe câu trả lời rất lạ nhưng không bắt bẻ được, tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi khác, hỏi đến đâu cậu bé đều trả lời được cả, tức quá thầy HT thử hỏi đến thuyết vũ trụ:
- “em có biết thuyết co giãn vũ trụ không?”

- “dạ có biết” cậu bé bình thản đáp

- “vậy bây giờ vũ trụ đang co hay giãn?”

- “thưa thầy, tùy lúc ạ”

- “nghĩa là sao?”

- “nghĩa là lúc em hít vào thì nó co, còn lúc em thở ra thì nó sẽ giãn”

Thầy HT nghe câu trả lời rất đơn giản tầm thường nhưng không thể bắt bẻ được, đành phải chuyển sang cho cô giáo chủ nhiệm trắc nghiệm phần kiến thức phổ thông. Cô giáo bắt đầu …

- “cái gì trong quần em có mà cô không có?” ...Thầy Hiệu Trưởng nghe vậy giật mình

- “dạ, là hai cái túi quần”

- “ở đâu lông của người đàn bà quăn nhiều nhất?” ...Thầy HT hết hồn tái xanh cả mặt.

- “dạ, ở châu Phi”

- “cái gì cô có ở giữa hai chân của cô? ...Thầy HT hồi hộp sợ run lên.

- “dạ là hai cái đầu gối ạ”

- “cái gì trong người cô lúc nào cũng ẩm ướt? ...Thầy HT chết điếng cả người.

- “dạ là cái lưỡi thưa cô”

- "cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?” ...Thầy HT há hốc mồm.

- “dạ là cây cà rem”

- “cái gì của cô còn nhỏ khi cô độc thân và rộng lớn hơn ra khi cô lập gia đình?” ...Thầy HT sợ hãi ra dấu không cho trả lời.

- “dạ là cái giường ngủ ạ”

- “cái gì đàn ông giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài tròn tròn đầu đỏ đỏ?” ...Thầy HT gần như muốn xỉu quay mặt không dám nhìn cô giáo.

- “dạ, là cái que diêm thưa cô”

Thầy HT toát đẫm mồ hôi ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói:
- “thầy cho em lên thẳng đại học vì nãy giờ nếu được hỏi, chắc thầy sẽ đáp không trúng một câu nào hết!!!” À, phải công nhận thằng bé này thuộc dạng thông minh tuyệt đỉnh chứ ha?

Bây giờ chắc các bạn tâm phục khẩu phục rồi chứ ha? Không biết các bạn có thể trả lời được bao nhiêu phần trăm trong số các câu hỏi đó, còn ngu ngơ như tôi thì chịu thua, chịu chết, không trả lời được câu nào cả ….hihihi.

Viết vậy e rằng sẽ có không ít người cằn nhằn: “cái thằng khỉ chết tiệt này viết chuyện đau thương buồn thảm, mà cứ lan man xen vô những chuyện tiếu lâm vô bổ, khó hiểu thiệt!”.

Ừ, kiểu của tôi là vậy đó! cái tôi muốn không phải để bạn đọc xong rồi sẽ ngồi lỳ ra đó khóc lóc thê thảm sướt mướt suốt ngày, điều tôi muốn bạn chỉ có thế rưng rưng hay nói có vẻ thi vị là chỉ “long lanh như những giọt sương” thôi! để đồng cảm và chia xẻ được một phần nào đó những đớn đau với những con người đã từng có những mất mát quá lớn từ biến cố khó quên 9/11.

Ừ, ý của tôi là vậy đó! cái tôi muốn là bạn có đôi chút mỉm cười nhẹ nhàng vi tiếu, để có thể lay nhẹ con tim đã ngủ quên, tỉnh dậy những cảm xúc đã chai lỳ, để rồi từ đó chúng ta dễ dàng cảm nhận được một sự thật khó chấp nhận của một biến cố đau thương đã từng khiến cho những giọt lệ của một số người trong chúng ta vẫn mãi còn âm ấm xót xa và ray rứt trong suốt gần 20 năm qua.

Nếu bạn không thích vì không hợp khẩu vị, thiệt xin lỗi, cái nhà hàng nhỏ bé hoang vu của tôi chỉ có vài món đơn sơ đạm bạc như vậy thôi! vậy nếu bạn không thích, bạn có thể đi sang một nhà hàng sang trọng ồn ào nào khác vậy.

Huy Pham

Hành trinh các chuyến bay ...
May be an image of map and text that says "NEW YORK American Airlines Flight 11 MASSACHUSETTS Boston United Airlines Flight 93 PENNSYLVANIA oHIO Newark Interatiobel Airport Logan ECTICUT 2 International United Airlines RHODE Airport Flight 175 ISLAND New York Baltimore Philadelphia NEW JERSEY Dulles International Airport Washington D.C. DELAWAR AmericanAirlines Flight 7T WEST VIRGINIA MARYLAND MARY LAND"
1
  • Like
  • Reply
  • 28 w


No comments:

Blog Archive