Sunday, September 26, 2021

Crimes against humanity/ Tội ác diệt chũng

Khi được hỏi về nạn đại dịch cúm Vũ Hán và tình trạng hoang mang và khủng hoảng đang xảy ra trên thế giới, vị Tổng Giám Mục Viganò đã trả lời như sau:

"Đối với tôi, rõ ràng là chúng ta đang phải đối diện với một cuộc bao vây trên cả hai mặt trận - xã hội và tôn giáo. 

Cái gọi là đại dịch nguy cấp đã được sử dụng như một cái cớ giả tạo để áp đặt việc tiêm chủng và "Thẻ Thông Hành" ở nhiều quốc gia trên thế giới một cách đồng loạt và có sự phối hợp. 

Đồng thời, ở mặt khác, các nhà cầm quyền giáo hội không những không lên án việc lạm dụng quyền lực của những người có trách nhiệm điều hành các vấn đề công cộng, mà còn ủng hộ họ trong kế hoạch độc ác này và còn đi xa hơn nữa là lên án những người không chấp nhận việc bị bắt buộc chích loại thuốc "chủng ngừa còn ở trong giai đoạn thử nghiệm" (experimental vaccines) có các tác dụng phụ không biết trước được, không mang lại khả năng miễn dịch để chống lại con siêu vi trùng, không nói gì đến tính cách đạo đức liên quan đến sự sử dụng các vật thể di truyền lấy từ bào thai bị phá bỏ. 

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ chiến tranh, một cuộc chiến không được tuyên bố công khai, không đánh nhau bằng các loại vũ khí thông thường, nhưng là một cuộc chiến giống như bao cuộc chiến khác, trong đó có kẻ xâm lược và những kẻ gây chiến, những kẻ hành quyết và nạn nhân. 

Một cuộc chiến trong đó bạo lực xảy ra dưới các hình thức mang bộ mặt pháp lý nhằm xâm phạm quyền của công dân cũng như các tín đồ. Đó là một cuộc chiến tranh lịch sử và là khúc dạo đầu cho thời kỳ cuối cùng và sự bỏ đạo, bội giáo vĩ đại được nói đến trong kinh thánh".

No comments:

Blog Archive