Thursday, September 9, 2021

SỰ THẬT VỀ VACCINE [2]

mRNA - CON NGỰA THÀNH TROY

Vaccine là một câu chuyện dài rất dài, tôi muốn ê a kể hoài kể mãi kể miết với các bạn. Vaccine là một câu chuyện buồn rất buồn, nhưng tôi vẫn muốn kể và không đành lòng bỏ qua, do tôi quá quý mến và lo lắng cho các bạn quá mức, bởi e rằng sự bước lầm trong chốc lát của các bạn, có thể vô tình gây ra những tổn thương vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe cũng như tâm lý của các bạn và con cái các bạn trong tương lai. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có ai đó trong chúng ta cho rằng: có thể tôi không biết rõ về vaccine, hoặc tôi muốn làm nghiêm trọng sự việc quá mức. Đúng, người đó nói đúng, bởi vì họ đâu biết rằng họ đang mò mẩm trong bóng tối, nhưng cái chúng ta cần không phải là bóng tối mà là ánh sáng, ánh sáng của sự thật, một sự thật phũ phàng và đớn đau. Thôi, để tôi chỉ cho bạn một chút ánh sáng…

Mọi người chúng ta đều đã biết quá rõ về FDA (Food and Drug Administration), đây là cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ, thuộc Bộ Y tế và Bộ Nhân sinh, chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe con người, bằng cách bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của các thực phẩm, dược phẩm (hiển nhiên vaccine là một dược phẩm), và các sản phẩm khác liên quan sức khỏe con người. Nói ngắn gọn hơn, những thực phẩm và dược phẩm phải được đóng dấu chứng nhận thông qua của FDA trước khi tung ra thị thường và được chúng ta sử dụng. Vậy chúng ta thử hỏi, thực ra các vaccine covid-19 đã được thông qua hay chưa?

Xin thưa và chia buồn cùng các bạn: hoàn toàn chưa. Và đây là các trang của FDA đã nói về điều này mà fbker Regina Ho đã tình cờ phát hiện, tôi chỉ liệt kê vaccine của một vài hãng Dược phẩm nổi tiếng chúng ta đã biết: Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen),…

- Pfizer
https://www.fda(dot)gov/media/144414/download
- Moderna
https://www.fda(dot)gov/media/144638/download
- Johnson and Johnson (Janssen)
https://www.fda(dot)gov/media/146305/download

FDA nói rằng:’
“The Pfizer-BioNTech / Moderna / Janssen COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is no FDA-approved vaccine to prevent COVID-19. The FDA has authorized the emergency use of the Janssen COVID-19 Vaccine to prevent COVID-19 in individuals 18 years of age and older under an Emergency Use Authorization (EUA)” (Tạm dịch: Vaccine của Pfizer / Moderna / Janssen là thuốc chủng ngừa chưa được phê duyệt có thể ngăn ngừa Covid-19. Không có vaccine nào được FDA chấp thuận để ngăn ngừa Covid-19. FDA đã cho phép sử dung khẩn cấp vaccine Pfizer / Moderna / Janssen để ngăn ngừa Covid-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên).

Trời! vậy mà nhiều người trong chúng ta đang vui vẻ ngoan hiền như những chú cừu, bỗng thình lình đùng một cái, hóa thành những con chuột bạch xinh xắn dễ thương cho bọn DS Cabal thí nghiệm và làm giàu. Hoặc là họ quá can đảm, hoặc là họ quá ngây thơ, hoặc là họ đã biết và đang đau đớn, hoặc là họ vẫn đang mơ ngủ trong bóng tối âm u, tôi thực sự không rõ… Nếu đúng là họ đã lỡ, đã quá đau đớn, xin quên đi để có thể bước tiếp, để có thể có cơ hội khám phá những vùng ánh sáng mới lạ khác. Để xoa dịu nỗi đau mơ hồ không rõ nét đó, xin phép các bạn cho tôi dăm ba phút mơ màng trong thế giới của những câu chuyện thần thoại cổ tích …

Chắc chắn ai ai trong chúng ta cũng đã có một thời mê mẩn những chuyện thần thoại, một trong số đó là thần thoại Hy lạp, với truyền thuyết về con ngựa gỗ thành Troy, kể về cuộc chiến giữa Paris hoàng tử thành Troy đẹp nhất phương tây được sự hỗ trợ của Nữ thần Aphrodite cùng với thần chiến tranh Ares, và vua Agamemnon có vợ là Helen, của một vương quốc xa xôi phương đông. 

Chuyện bắt đầu khi Paris lợi dụng lúc Agamemnon đi vắng để cướp Helen, người phụ nữ đẹp nhất phương đông. Sau đó Agamemnon trở về phát hiện vợ mình đã bị bắt cóc, vô cùng tức giận, cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm, nên đem quân đi đánh thành Troy, quyết giành lại Helen và sự tôn nghiêm của mình. Cuộc chiến thành Troy bắt đầu từ đây… nhưng không ngờ cuộc chiến kéo dài đến 10 năm, nhà vua Agamemnon đã dùng mọi cách nhưng không thể phá được thành Troy, nên nghĩ ra một kế lấy gỗ đóng thành một con ngựa gỗ khổng lồ, bí mật cài quân ẩn nấp trong đó. Sau đó lan truyền tin đồn rằng con ngựa gỗ là báu vật Thần linh ban tặng cho thành Troy, khiến cho dân chúng tin nên họ đã mở cửa thành để rước ngựa gỗ vào. Nhưng không ngờ lúc tối đến, quân sĩ của Agamemnon ẩn nấp trong ngựa gỗ thoát ra ngoài, đốt phá thành, mở cửa cho quân tấn công bất ngờ, nội công ngoại kích … và cuối cùng thành Troy thất thủ. Từ đó truyền thuyết về con ngựa gỗ thành Troy được lan truyền, và nhắc lại cho chúng ta một trong kế sách mưu lược rất hay trong “tam thập lục kế”, đó là “binh bất yếm trá” .

Xin mượn một ý tưởng rất hay và thú vị của một facebooker mà tôi tình cờ ghé ngang dòm lén đã lâu, xin lỗi tôi không nhớ rõ tên, đó là ý tưởng ví von loại vaccine covid-19 mới, được áp dụng công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất mRNA, giống như con ngựa gỗ thành Troy, tại sao? Thiệt tình khi nghe cái tụi ma quỷ đó viết bài quảng cáo về công nghệ mRNA, bạn sẽ tưởng tượng nó giống như một báu vật quý hiếm mà Tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, nghĩ thiệt buồn cười. Nếu chúng ta không chịu bỏ công tìm hiểu về cái công nghệ mRNA quái quỷ đó, tôi ngại ngùng e rằng cho đến khi chúng ta an cư trong thế giới bên kia đã lâu, vẫn chưa thể hiểu được lý do tại sao chúng ta lại ra đi quá sớm và vội vã như vậy.

Vậy vaccine với công nghệ mRNA là gi? Để hiểu dễ dàng các bạn phải chịu khó từ từ suy ngẫm qua từng góc nhìn khác nhau…

Đây là góc “quảng cáo” của sản phẩm mRNA mới ra lò: “vaccine mRNA là một loại vaccine mới được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, để bảo vệ chống lại các bệnh truyền nhiễm. Để kích hoạt phản ứng miễn dịch, nhiều loại vắc-xin trước đây đưa một vi trùng bị suy yếu hoặc bất hoạt vào cơ thể chúng ta. Vaccine hoàn toàn khác, nó dạy các tế bào của chúng ta cách tạo ra một loại protein - hoặc thậm chí chỉ là một phần protein - kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể chúng ta. Phản ứng miễn dịch đó, tạo ra kháng thể, là thứ bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm bệnh nếu vi rút thực sự xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vaccine mRNA COVID-19 sẽ hướng dẫn cho các tế bào của chúng ta để tạo ra một phần vô hại của cái được gọi là “protein đột biến” được tìm thấy trên bề mặt của vi rút gây ra COVID-19. Công nghệ vaccine mRNA trong tương lai có thể cho phép một vaccine bảo vệ nhiều bệnh, do đó giảm số lượng mũi tiêm cần thiết để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các bệnh phổ biến bằng việc phòng ngừa thông qua việc kích hoạt hệ thống miễn dịch”. Đại khái là vậy, nghe xong chắc chúng ta khởi sự chết mê, chết mệt, và không chừng sẽ… chết sớm hơn dự định.

Nói đến hai chữ “quảng cáo” mới chợt nhớ ra, có thằng bạn phàn nàn bài viết của tôi:

- Mi viết chuyện này, lại thích xọ qua chuyện cười, chuyện thần thoại cổ tích,… tau đọc riết để hiểu cũng muốn khùng.

- Ê, mi đã từng xem phim trên tivi chắc đã biết mà? – tôi cười cười

- Nghĩa là sao? – Hắn ngây thơ

- Nè, lâu lâu cũng phải có đoạn quảng cáo xen vào chứ! – tôi kỳ kèo

Vậy đúng ra “sự thật” của mRNA là như thế nào?
Không giống như các loại vaccine cũ, chất độc gây ra có thể có nhiều phương cách khác nhau để khử độc sau khi bị tiêm. Nhưng vaccine mRNA Covid-19 này có sự khác biệt rất lớn, đó là trực tiếp thay đổi vật liệu di truyền của cơ thể và sẽ tồn tại vĩnh viễn, bởi nó gây ra những tổn thương di truyền, nó không đơn giản chỉ là một chất độc, nó là một “động cơ” vaccine hoạt động và thay đổi liên tục trong phần còn lại của một người sau khi tiêm, và không thể sửa chữa hay chữa trị được khi có những vấn đề phát sinh. 

Nói đơn giản những tổn thương do vaccine mRNA gây ra sẽ không thể được phục hồi về mặt di truyền. Để dễ tượng tượng hơn, chắc chúng ta đã biết và hiểu về những cây lương thực biến đổi gen GMO (Genetically Modified Organism). Khi chúng ta đã được tiêm vaccine covid-19 mRNA, vật liệu di truyền của chúng ta sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ trở thành những xác sống GMO, không bao giờ còn cơ hội để quay lại một con người cũ nữa.

Một góc nhìn khác về vaccine mRNA, đó là chúng sẽ phá hủy cấu trúc di truyền DNA (Deoxyribonucleic Acid), gây tổn thương nghiêm trọng đến những gen của cơ thể, vaccine này mang theo những hạt từ tính vá lấp vào những Gen bị hư hại, làm cho nó trở lại tưởng như nguyên vẹn, nhưng thực chất không đúng theo vị trí trên chuỗi DNA, mà cố tình thay đổi chuyển thành một mạch đồ định dạng sẳn có được điều khiển từ bên ngoài qua các sóng siêu vi tần số của mạng công nghệ 5G (hoặc hơn nữa như 6G, 7G,..) thông qua những phân tử nano chip giống như một platform hay một robot thông minh siêu nhỏ có chứa trong vaccine mRNA. Chương trình này nhằm lưu trữ thông tin sinh trắc học của con người bằng các hạt nano có khả năng truyền dữ liệu về nhịp tim, nhịp thở, có thể thay đổi cơ thể như nó muốn, và tạo ra bất cứ loại bệnh nào tùy ý. Nói đơn giản nó giống như lưỡi hái của Thần Chết vậy, có thể đưa tiễn chúng ta bất cứ lúc nào nó muốn.

Để tự nhiên sợ hãi và khóc than hơn nữa, tôi xin tiếp tục chia sẻ thêm một góc nhìn nữa. Trong các hạt nano mRNA được phủ bằng PEG (Polyethylene Glycol), cũng có chứa một thành phần có đặc tính phát quang sinh học là mNeonGreen, thành phần này được lấy từ một loại động vật không xương sống ở biển với cái tên được gọi là Luciferase, đó là các enzym sử dụng chất nền là luciferin, cùng với oxy và ATP (Adenosine Triphosphate) để tạo ra ánh sáng, theo dõi các quá trình sinh học như những biểu hiện của gen, liên kết phân tử sinh học,… Và mục đích cuối cùng là qua máy quét Luciferase sê phát sáng, nên có thể phát hiện được người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng.

Chừng đó cũng đủ để chúng ta kết luận: vaccine covid-19 chính là một tội ác chống lại loài người. Cái đứa con hoang “vaccine mRNA” còn quá nhiều cái để chửi rủa, hay là đợi khi khác cho tôi nóng nảy thêm một chút cái đã. Xin hẹn các bạn trên đoạn đường kế tiếp ….

Bài tiếp:
SỰ THẬT VỀ VACCINE [3]
LUCIFER – THIÊN THẦN SA NGÃ


No comments:

Blog Archive