Monday, July 13, 2026

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc công khai kết tội Hamas cướp bóc có tổ chức hàng cứu trợ quốc tế đưa đến Gaza

Từng đoàn xe tải đầy ắp những kiện hàng lương thực, phóng như bay giữa đám đông dân thường ở Gaza bất chấp an toàn. Trên những kiện hàng là các tay súng quấn khăn rằn nổ súng bừa bãi nhằm đe doạ đám dân Palestine đói khổ bên dưới... Đó là cảnh tượng thường thấy mỗi khi hàng cứu trợ quốc tế đưa đến Gaza.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Điều phối viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, ông Ramiz Alakbarov, mới phải thừa nhận một thực tế mà Israel đã cảnh báo từ nhiều năm nay.

Hôm nay 13/7/2026, trong một buổi điều trần an ninh khẩn cấp, tại văn phòng điều hành của phái đoàn LHQ ở Jerusalem, ông Ramiz Alakbarov, chính thức đưa ra những cáo buộc nặng nề nhắm vào Hamas, ông đã vạch trần chi tiết cách thức lực lượng vũ trang này can thiệp và làm tê liệt các hoạt động cứu trợ quốc tế tại Gaza.

Theo báo cáo, Hamas và các nhóm vũ trang liên kết với chúng thường xuyên chặn đường các đoàn xe viện trợ quốc tế khi vừa tiến vào Gaza. Các tài xế bị hành hung thô bạo, và nhiều phương tiện đã bị cướp quyền kiểm soát ngay dưới họng súng.

Các kho hàng của Liên Hợp Quốc và các trung tâm phân phối dã chiến đối mặt với tình trạng cướp bóc có tổ chức. Các nhóm này nhanh chóng tước đoạt các nguồn lương thực, vật dụng y tế và nhiên liệu trước khi chúng kịp đến tay dân thường.

Tình báo của Liên Hợp Quốc tiết lộ Hamas đang tích cực lợi dụng mạng lưới hậu cần nhân đạo để buôn lậu hàng cấm và các thiết bị quân sự. Bằng cách cất giấu hàng hóa trái phép bên trong các chuyến hàng viện trợ quốc tế, chúng đã làm tổn hại đến tính toàn vẹn của các hành lang an toàn.

Các nhân viên nhân đạo quốc tế và bản địa liên tục đối mặt với sự đe dọa trực tiếp. Các đặc vụ Hamas tìm cách kiểm soát danh sách phân phối và yêu cầu các cơ quan cứu trợ phải tuân thủ mệnh lệnh. Những nhân sự từ chối nhượng bộ quyền kiểm soát nguồn cung đều phải đối mặt với hành vi trả đũa bạo lực.

Lời kết tội công khai chưa từng có từ bên trong hệ thống Liên Hợp Quốc này đánh dấu một bước ngoặt lớn, xác thực một cách rõ ràng những lo ngại kéo dài bấy lâu nay rằng nguồn cứu trợ nhân đạo toàn cầu đang bị bòn rút khỏi tay người dân Gaza để phục vụ cho các hoạt động vũ trang.

Thế nhưng, tất cả những điều này đã bị chính Liên Hợp Quốc bác bỏ khi Israel đã cảnh báo nhiều năm nay. Phần lớn các báo cáo của Israel trước đây đều bị các tổ chức quốc tế hoài nghi hoặc ngó lơ vì bị coi là "tuyên truyền một chiều" mang động cơ chiến tranh.

Sự kiện Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc công khai kết tội Hamas lần này là một cột mốc mang tính bước ngoặt, bởi nó đã chính thức thừa nhận và xác thực ba luận điểm cốt lõi mà Cơ quan Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Ngoại giao nước này đã liên tục kêu gọi thế giới chú ý từ trước:

Trong nhiều năm, Israel đã công bố các đoạn phim giám sát từ drone ghi lại cảnh các tay súng Hamas dùng súng báng dài tấn công tài xế, trèo lên nóc xe tải viện trợ ngay khi vừa qua cửa Kerem Shalom để cướp bóc lương thực.

Israel lập luận rằng Hamas vận hành một hệ thống "thuế lậu", chỉ phân phối hàng cho những ai trung thành hoặc bán lại hàng viện trợ miễn phí ra chợ đen với giá cắt cổ để gây quỹ. Báo cáo hiện tại của LHQ về việc tài xế bị hành hung và điểm phân phối bị cướp phá hoàn toàn trùng khớp với các bằng chứng video mà Israel từng bị cáo buộc là "dàn dựng".

Tình báo Israel (Mossad và Shin Bet) khẳng định các hành lang nhân đạo là vỏ bọc hoàn hảo để Hamas tuồn linh kiện hoả tiễn, thiết bị thông tin liên lạc và nhiên liệu chuyên dụng vào hệ thống hầm ngầm. Israel đã nhiều lần chặn các xe tải chở bình oxy hoặc thiết bị lọc nước chứa đầy linh kiện điện tử quân sự ngầm bên trong. LHQ nay đã phải thừa nhận Hamas "chủ động lợi dụng mạng lưới hậu cần nhân đạo để buôn lậu hàng cấm".

Israel từng đưa ra các hồ sơ chứng minh một tỷ lệ không nhỏ nhân viên bản địa thuộc các cơ quan như UNRWA thực chất là thành viên hoặc chịu sự khống chế trực tiếp của Hamas. Những người này buộc phải giao nộp danh sách phân phối hàng hóa cho lực lượng vũ trang duyệt trước.

Việc quan chức cấp cao LHQ thừa nhận nhân viên thực địa bị đe dọa, ép buộc phải tuân thủ mệnh lệnh của Hamas cho thấy các tổ chức nhân đạo đã hoàn toàn mất đi tính trung lập và bị biến thành "con tin" kinh tế của nhóm này.

Việc Liên Hợp Quốc, một tổ chức vốn thường xuyên có những cuộc khẩu chiến pháp lý gay gắt với Israel, nay phải tự đưa ra những cáo buộc này cho thấy tình hình cướp bóc viện trợ của Hamas đã chạm đến lằn ranh đỏ không thể che giấu được nữa.

Điều này vô hình trung đã giải oan cho các chính sách kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và gắt gao tại biên giới mà Israel áp đặt bấy lâu nay.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive