Hoa Kỳ triệt hạ Toà án Hình sự Quốc tế (ICC)
Hôm nay, Ngoại trưởng Marco Rubio có bài viết trên tờ Wall Street Journal: "Tại sao chúng tôi đang triệt hạ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)" - Mỹ chưa bao giờ đồng ý với một tòa án thế giới có thể lật ngược tòa án của chúng tôi và Hiến pháp.
Trên account chính thức của ông tại X, cũng có video clip nói về vụ này. Với ngôn ngữ quyết liệt, Ngoại trưởng Marco Rubio vừa phân tích, vừa khẳng định rằng ICC là một "mối đe dọa không thể dung thứ đối với chủ quyền của Mỹ".
Trích:
"Hầu hết chúng ta sẽ khó hình dung một thế giới trong đó lính Mỹ, cảnh sát, nhân viên Tuần tra Biên giới và các nhà lãnh đạo được dân bầu lại có thể bị kéo ra trước một tòa án quốc tế, bị xét xử bởi các thẩm phán từ các quốc gia ngẫu nhiên trên toàn cầu, bị kết tội theo luật quốc tế mà chúng ta không đồng ý cũng như không kiểm soát, và sau đó bị giam giữ cách Mỹ hàng ngàn dặm.
Nhưng đó chính là những gì Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hiện tuyên bố rằng họ có quyền làm.
Tòa án ICC ra đời vào đầu thế kỷ. Ban đầu, nó được quảng bá như một cơ chế dự phòng hẹp để truy tố những tội ác nghiêm trọng nhất. Giờ đây, ICC và các đồng minh của nó đang tìm cách xây dựng một tòa án thế giới thường trực với phạm vi gần như không giới hạn, được trao quyền lật ngược các tòa án và hiến pháp của Mỹ và các quốc gia có chủ quyền khác, đồng thời truy tố và bắt giữ công dân của chúng ta.
Người Mỹ chưa bao giờ đồng ý với bất kỳ điều gì trong số này. Cả hai đảng chính trị lớn của chúng ta đều phản đối việc trao cho một tòa án toàn cầu xa xôi quyền lực truy tố và bỏ tù công dân của chính mình.
'Họ tin rằng họ phải là người kiểm soát luật pháp của quý vị, đất nước quý vị, cuộc sống của quý vị, và họ không quan tâm quý vị có đồng ý hay không.”
“Ngay lúc này, ICC và những kẻ đồng minh của nó đang tiến hành một cuộc chiến chống lại đất nước chúng ta, không phải bằng đạn hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước, và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế.”
“Đó là một tòa án toàn cầu gồm toàn những quan chức toàn cầu hóa không do ai bầu ra, tự cho mình quyền lực gần như vô hạn. Mối nguy từ tòa án toàn cầu này chỉ ngày càng lớn thêm.'
Tổng thống Clinton đã từ chối trình Hiệp ước Rome (điều lệ thành lập ICC) cho Thượng viện phê chuẩn vì “những lo ngại về những khuyết điểm nghiêm trọng trong Hiệp ước”. Hai năm sau, một đa số siêu đảng phái tại Thượng viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Quân nhân Mỹ, cho phép Tổng thống “sử dụng mọi biện pháp cần thiết”, kể cả lực lượng quân sự, để ngăn chặn ICC giam giữ hoặc bắt giữ người Mỹ.
Người Mỹ vẫn rơi vào tầm ngắm: Năm 2020, ICC khởi xướng cuộc điều tra về những gì mà công tố viên trưởng Fatou Bensouda của Gambia mô tả là “tội ác chiến tranh do các thành viên lực lượng vũ trang Hoa Kỳ” gây ra ở Afghanistan, tuyên bố rằng chính phủ Mỹ chưa truy tố đủ binh sĩ Mỹ để thỏa mãn tòa án. Thực chất, bà Bensouda đang tự phong mình là thẩm phán cuối cùng về chính sách quân sự Mỹ và toàn bộ hệ thống tư pháp Mỹ.
Cuộc điều tra Afghanistan chỉ là nước cờ mở màn trong cuộc tấn công chống lại chính quyền tự quản của Mỹ. ICC được hậu thuẫn và điều hành bởi một mạng lưới hùng mạnh gồm các tổ chức phi chính phủ cánh tả, những người toàn cầu hóa kiêu ngạo, và các chính phủ Thế giới thứ ba thù địch, tất cả đều đoàn kết bởi lòng thù địch đối với Mỹ.
'Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, tất cả họ sẽ nằm trong tay các thẩm phán nước ngoài cách xa hàng ngàn dặm, đối mặt nguy cơ bị truy tố và thậm chí bỏ tù vì cái gọi là tội ‘bảo vệ chính đất nước mình’. Người dân Mỹ chưa bao giờ đồng ý với điều này, và sẽ không bao giờ đồng ý.'
Trong chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai, những lời kêu gọi này tiếp tục gia tăng. Năm ngoái, các nhóm hoạt động lớn kêu gọi các quan chức quốc tế cấp cao “hành động ngay lập tức và có ý nghĩa” chống lại chính sách trục xuất tội phạm bạo lực của chính quyền Trump sang El Salvador.
Vài tháng sau, một cựu công tố viên trưởng ICC tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Tổng thống Trump chống lại các phần tử ma túy khủng bố là “tội ác chống lại nhân loại” và nên bị xử lý theo luật quốc tế, một lập trường được các lãnh đạo Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ cánh tả lớn, quan chức và chính trị gia Đảng Dân chủ lặp lại.
Vào tháng 3, tổ chức Democracy for the Arab World Now có trụ sở tại Washington kêu gọi chế độ Iran yêu cầu ICC điều tra “các tội ác chiến tranh rõ ràng” do nhân viên Mỹ thực hiện.
Những nỗ lực của Mỹ nhằm đẩy lùi sự can thiệp bất hợp pháp của ICC đã bị coi là lý do khiến ICC nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Khi 12 thượng nghị sĩ Mỹ viết thư cho công tố viên ICC về những lo ngại của họ, văn phòng công tố viên cáo buộc họ phạm tội. Khi ông Trump áp đặt trừng phạt đối với nhân viên ICC, một cựu lãnh đạo Human Rights Watch nói rằng “tất cả 125 quốc gia thành viên ICC đều có nghĩa vụ pháp lý phải bắt giữ ông ấy nếu ông ấy xuất hiện”.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ICC bắt đầu thực hiện những lời đe dọa này. Các nhân viên Tuần tra Biên giới đang nỗ lực loại bỏ tội phạm bạo lực khỏi đất nước chúng ta, Thủy quân Lục chiến Mỹ đang liều mạng để khôi phục trật tự ở Tây Bán Cầu, các công tố viên liên bang đang nỗ lực triệt phá các mạng lưới khủng bố đang âm mưu tấn công quê hương Mỹ, tất cả đều phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố liên tục vì “tội” bảo vệ đất nước chúng ta.
Sự can thiệp của ICC vào các hoạt động quân sự và thực thi pháp luật của Mỹ không chỉ là sự lạm quyền nghiêm trọng so với thẩm quyền được tuyên bố của nó. Nó sẽ đồng nghĩa với cái chết của Mỹ như một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Quyết định và người dân của chúng ta sẽ nằm dưới sự thương xót của ICC và những kẻ đồng lõa của nó trong “cộng đồng quốc tế”. Chấp nhận ICC đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền kiểm soát vận mệnh quốc gia của chúng ta.
Có lẽ những quốc gia lịch sự và tuân thủ hơn có thể chấp nhận thỏa thuận đó. Nhưng đây là Mỹ. Tổ tiên chúng ta đã đấu tranh cho một cuộc cách mạng chống lại một thế lực nước ngoài “đưa chúng ta qua đại dương để bị xét xử vì những tội danh giả tạo”. Độc lập là quyền từ lúc mới sinh ra của chúng ta. Chúng tôi không có ý định trao đổi nó để đổi lấy sự cai trị của một giáo sĩ tự phong “luật quốc tế”.
Chính quyền Trump sẽ luôn bảo vệ các quân nhân Mỹ khỏi mối đe dọa này. Mỹ đang khởi xướng một chiến dịch ngoại giao với thông điệp đơn giản, các quốc gia có chủ quyền thay vì toàn cầu hóa.
'Người dân Mỹ chưa bao giờ chấp nhận điều này, và sẽ không bao giờ chấp nhận. Hãy đọc lại Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta. Chúng ta đã tiến hành cuộc cách mạng chống lại một thế lực ngoại bang từng đưa chúng ta vượt đại dương để xét xử vì những tội danh bịa đặt!"
"Độc lập là quyền bẩm sinh của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ để các quan chức nước ngoài tước đoạt điều đó. Chính quyền này sẽ không ngồi yên khi ICC và các đồng minh của họ tìm cách đe dọa người dân của chúng ta."
"Nếu họ tin rằng mình có thể tước bỏ chủ quyền của chúng ta, chúng ta sẽ cho họ thấy thế nào là ý chí kiên định của nước Mỹ.'
'Chúng tôi sẽ quan sát xem quốc gia nào sát cánh cùng chúng tôi chống lại mối đe dọa này đối với những người Mỹ sẵn sàng liều mạng để bảo vệ người khác.'
Những ai hưởng lợi từ an ninh Mỹ không được đứng nhìn trong khi những người cung cấp an ninh đó bị nhắm đến. Đây chỉ là sự bắt đầu. Sử dụng mọi công cụ trong tay chính phủ chúng tôi, làm việc cùng mọi đồng minh mà chúng tôi có thể tìm được sự đồng thuận, chúng tôi sẽ triệt hạ ICC, từng viên gạch một, nếu cần thiết."
Như vậy, có thể nói đây là đòn mạnh nhất của Hoa Kỳ với ICC từ trước đến nay, Ngoại trưởng Rubio không nói suông, đi kèm với lời cảnh cáo là cấm vận, cắt viện trợ, cấm visa với nước nào ủng hộ ICC:
-Mỹ sẽ gây áp lực buộc các quốc gia đồng minh và các nước đang nhận viện trợ của Mỹ phải rút khỏi tư cách thành viên ICC và cắt đứt mọi nguồn tài trợ tài chính cho tòa án này.
Mỹ cũng xem xét mở rộng lệnh phong tỏa tài sản, hủy bỏ thị thực và áp lệnh cấm đi lại đối với các thẩm phán, công tố viên cùng các tổ chức liên kết với ICC.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment