Ngoại trưởng Marco Rubio chính là "Phó vương" của Venezuela, theo New York Times
Tờ NYT hôm nay có bài viết "Marco Rubio đang điều hành Venezuela từ xa như thế nào".
Theo đó, bài viết cho rằng Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 đang thực tế kiểm soát Venezuela từ Washington D.C., dù ông không cần hiện diện tại Caracas.
"Sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt Nicolás Maduro trong một chiến dịch đêm khuya, thực tế là ông Rubio chẳng cần phải chuyển đến Caracas... Ông đã trở thành “phó vương thực tế” (de facto viceroy) của Venezuela, ông nắm quyền chi phối một quốc gia có chủ quyền theo cách mà chưa từng có quan chức Mỹ nào làm được kể từ khi L. Paul Bremer III đến Baghdad vào năm 2003 để điều hành Iraq dưới sự chiếm đóng của Mỹ."
Bài báo cũng viết, Marco Rubio thực sự đang kiểm soát:
-Tài chính của Venezuela.
-Phân phối tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ).
-Và cả Chính phủ Venezuela.
Rubio liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với Delcy Rodríguez (cựu Phó Tổng thống dưới thời Maduro, hiện lãnh đạo tạm quyền với sự ủng hộ của Mỹ).
Hai người liên lạc với nhau qua WhatsApp bằng tiếng Tây Ban Nha, từ tin đồn, chúc mừng sinh nhật và cả selfie.
Ông Trump từng đùa rằng nên cử Rubio đến Caracas làm lãnh đạo Venezuela, nhưng thực tế Rubio không cần phải đến vì ông đã điều hành đất nước này từ xa.
Sau Venezuela sẽ là Cuba. Và theo một cách nào đó Rubio cũng là "Phó vương" của vùng Mỹ Latin.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment