Friday, July 17, 2026

El Paso, vượt biên xuyên lòng đất

Hệ thống đường hầm ngầm tại thành phố biên giới El Paso, Texas là một trong những tuyến đường vượt biên và buôn lậu tinh vi, nguy hiểm nhất nối liền giữa Mỹ và thành phố Ciudad Juárez của Mexico.

Giới chức an ninh liên bang (HSI và Lực lượng Tuần tra Biên giới) vừa phát hiện và phá hủy một đường hầm nhân tạo dài xuyên biên giới được đào rất kiên cố tại đường Boone Street, El Paso.

Đường hầm này cao khoảng 1.8m, rộng 1.2m, có đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, thông gió và được gia cố bằng các thanh dầm gỗ vững chắc. Nó kết nối trực tiếp từ phía Mexico đâm thẳng vào mạng lưới cống thoát nước công cộng của Mỹ.

Thay vì đào các đường hầm thô sơ bằng tay, các tổ chức tội phạm tại đây chủ yếu lợi dụng và tu sửa hệ thống hạ tầng thoát nước công cộng có sẵn của thành phố.

Những hệ thống cống thoát nước khổng lồ tại El Paso đã bị các băng đảng biến thành những "siêu xa lộ" ngầm. Đó là những đường hầm dài dằng dặc, tối tăm, nóng bức và đầy khí độc, được sử dụng để tuồn người di cư bất hợp pháp từ Mexico thẳng vào lãnh thổ Mỹ.

El Paso có một mạng lưới đường ống thoát nước mưa khổng lồ bằng bê tông cốt thép ngầm dưới lòng đất để chống ngập. Hệ thống này trải dài nhiều dặm và có các lối thông thẳng qua biên giới Mỹ - Mexico.

Các băng đảng buôn người thường dùng máy móc hạng nặng để cắt phá các rào chắn, cửa lưới sắt bảo vệ của thành phố ở phía Mexico. Sau đó, chúng đánh dấu đường đi bằng các ký hiệu mật mã hoặc đèn led màu để dẫn đường cho người vượt biên trong bóng tối.

Sau khi đi xuyên qua lòng đất vượt qua bức tường biên giới bên trên, người vượt biên sẽ trồi lên từ các nắp cống nằm ngay trong các khu dân cư, đồng vắng hoặc gần các xa lộ thuộc nội địa El Paso rồi được xe của đường dây đón đi.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã phối hợp triển khai chiến dịch mở rộng giám sát tối đa toàn bộ khu vực dọc theo sông Rio Grande. Vì nhiều nguy hiểm do nước dâng, khí độc trong đường hầm, cơ quan chức năng phải sử dụng robot ngầm, máy quét radar xuyên đất và camera cảm biến nhiệt và đã giúp phát giác liên tiếp các nhóm người nhập cư lậu đang di chuyển hoặc bị bỏ rơi bên trong lòng cống.

Lực lượng Tuần tra Biên giới ví tình trạng này như trò chơi "đập chuột", với 32 điểm xâm nhập đã được xác định dọc theo sông Rio Grande; những kẻ buôn người có thể bất ngờ xuất hiện ở bất cứ đâu. Các nhóm nhập cư lậu hiện có quy mô nhỏ hơn (từ 2-4 người mỗi đợt) do áp lực kiểm soát, nhưng chi phí lại tăng vọt lên mức $20.000 – $30.000 USD mỗi người.

Các đặc vụ thường xuyên phát hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm người nhập cư lậu đang lẩn trốn ngay trong các căn nhà an toàn nằm sát các lối lên của nắp cống ngầm.

Nhằm ngăn chặn, chính quyền El Paso và lực lượng biên phòng phải phối hợp hàn các tấm thép dày khóa chặt các cửa cống biên giới, đồng thời lắp đặt hệ thống cảm biến công nghệ cao để phát hiện rung động hoặc tiếng động chuyển động bên trong đường hầm.

Chắc chắn đã có nhiều tình trạng thương tâm trong các hầm ngầm tối tăm và lạnh lẽo này, cũng như không ai biết rõ có bao nhiêu xác người đã bị cuốn đi nhiều năm nay.

Chính quyền cả hai nước liên tục cảnh báo việc vượt biên qua đường hầm thoát nước này là hành vi liều mạng do nguy cơ chết đuối đột ngột. Khi có mưa lớn ở thượng nguồn hoặc trong khu vực, lượng nước khổng lồ sẽ đổ dồn vào hệ thống thoát nước này chỉ trong vài phút, cuốn trôi và làm ngạt thở bất kỳ ai đang ở bên trong.

Không gian kín dưới lòng đất của hệ thống cống El Paso tích tụ lượng lớn khí độc nguy hiểm như methane hoặc carbon monoxide, có thể gây ngất xỉu và tử vong nhanh chóng...

Dòng người vượt biên kiểu này hệt như những con chuột, dù phải trả giá cao về tiền bạc, nhưng vẫn chui rúc và không biết rõ số phận sẽ ra sao dưới lòng đất.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive