Monday, July 13, 2026


Nghi phạm giết cô Jamey Carney là Ahmad Alsaqer vừa bị bắt tại quê nhà Jordan vào hôm nay 13/7/2026.

Như bài viết hôm 10/7 của tôi về vụ sát hại dã man này, có chi tiết rằng nghi phạm đã bay qua Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó bay về Trung Đông.

Hôm nay, Cục An ninh Công cộng Jordan đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với y, ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ quan điều tra quốc tế và xác nhận hắn đã quay trở lại quốc gia này để chui lủi lẩn trốn trong vùng lãnh thổ của các bộ tộc.

Tờ New York Post hôm nay tiết lộ thêm một số thông tin liên quan, có nhiều tình tiết chấn động mới về mối quan hệ giữa hai người và lúc gây án:

Mối quan hệ chính thức: Trái với thông tin ban đầu cho rằng họ chỉ là người yêu, các video trên tài khoản TikTok của Alsaqer vừa được phục hồi cho thấy hắn và cô Jamey Carney đã chính thức làm lễ kết hôn theo nghi thức Hồi giáo vài tháng trước khi thảm kịch xảy ra. Cô Carney cũng được cho là đã cải đạo theo hắn, sang đạo Hồi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường tiết lộ hành vi bạo lực tàn bạo của Alsaqer. Trước khi dùng gối hoặc chăn chèn ép khiến nạn nhân ngạt thở tử vong, tên này đã dùng một bộ phận bằng gốm đập vỡ từ bồn cầu để đập liên tiếp vào đầu và mặt của Carney cho đến khi cô không còn sức kháng cự.

Chỉ một tuần trước khi bị sát hại, cô Jamey Carney đã kín đáo tâm sự với một người bạn thân rằng Alsaqer đang liên tục tạo áp lực, ép buộc cô phải đưa cho hắn số tiền $5.700 đô (khoảng hơn 5.000 Euro).

Cảnh sát Ireland hiện đang xem xét toàn bộ chứng thực từ ngân hàng và lịch sử tin nhắn điện thoại của nạn nhân để xác định xem liệu việc cô từ chối đưa tiền có phải là ngòi nổ kết cục đẫm máu trong đêm hôm đó hay không.

Vụ bắt giữ Alsaqer tại Jordan cũng làm bùng lên làn sóng phẫn nộ của dư luận đối với lỗ hổng di trú của Ireland:

Tội phạm tị nạn bị từ chối vẫn được thả tự do: Hồ sơ xác nhận Alsaqer nhập cảnh vào Ireland từ năm 2024 và đã bị cơ quan di trú chính thức bác bỏ đơn xin tị nạn.

Tuy nhiên, thay vì bị trục xuất hoặc giám sát chặt chẽ, luật pháp lỏng lẻo của Ireland vẫn cho phép hắn tự do đi lại.

Nghiêm trọng hơn, Văn phòng Bảo vệ Quốc tế Ireland đã trả lại hộ chiếu gốc cho Alsaqer trong khi hắn kháng cáo. Nhờ chiếc hộ chiếu này, hắn đã dễ dàng mua vé máy bay chớp nhoáng từ Dublin thoát sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bay thẳng về Jordan chỉ vài giờ trước khi thi thể cô Carney được tìm thấy.

Hiện tại, Cảnh sát Quốc gia Ireland đang khẩn cấp làm việc với Bộ Ngoại giao để thiết lập các thủ tục dẫn độ chính thức với chính quyền Jordan nhằm đưa Ahmad Alsaqer trở lại Ireland đối mặt với tội danh giết người cấp độ 1.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive