Tuesday, April 7, 2020

KHẨU TRANG MADE IN TAIWAN, TOÀN CẦU HÓA &TPP...

Hồi Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi TPP tôi cũng lại là người ủng hộ. Dù tôi là chủ doanh nghiệp, thông điệp TPP & toàn cầu hóa nghe đầy phỉnh phờ, mê đắm...

Chỉ đơn giản, tôi cho rằng. Trong mọi cuộc chơi, win - win là nguyên tắc để đảm bảo tính bền vững. Chả có sân chơi nào duy trì được nếu ở đó ông làm thì ít, ông hưởng lợi thì nhiều...

Người ta vẫn hy vọng không có Mỹ, vẫn có TPP, thêm chữ cái gì đó đằng trước. Trump bốc đồng, rồi đến 1 ngày Mỹ sẽ quay lại thôi. Vì TPP mỹ miều, hấp dẫn thế cơ mà...

Đại dịch hoành hành, đẩy Mỹ & Châu Âu vào tận cùng khốn đốn. Ngoài những nguyên nhân vẫn nói, đó là do chính phủ các nước này chủ quan, do văn hóa, do đề cao tự do cá nhân vân vân mây mây...

Thì có một lý do rất cay đắng đó là nhiều năm, nền kinh tế các nước này không hề quan tâm đến sản xuất một số ngành hàng đơn giản, rẻ tiền, tốn nhân công. Nhập khẩu, nhập khẩu & nhập khẩu...

Nên khi cần đến khẩu trang, đến bảo hộ y tế các gã khổng lồ bỗng trở nên lúng túng, hốt hoảng. Đại dịch thiếu những thứ đó càng thêm hoảng loạn, mất kiểm soát...

Thủ tướng Đức, bà Merkel cách đây mấy hôm phải khẳng định rõ: thiết bị vật tư y tế nhất định phải Made in German. Đây là một bằng chứng rất rõ về sự bất ổn của toàn cầu hóa, của các loại hiệp định TPP gì gì đó...

Các hiệp định hiệp ước này mang tính quan liêu bao cấp. Có những nước rung đùi chờ hưởng lợi. Có nhưng tay cờ bạc bịp kiểu TQ thì sẵn sàng lừa gạt bạn hàng, đối tác...

Cũng như liên bang Xô Viết đã tan rã. Cào bằng, bao cấp không bao giờ tạo ra động lực để cạnh tranh phát triển. Mọi liên minh sẽ chỉ vui vẻ lúc yên lành, khi thiên tai, địch họa, đương nhiên phải lo cho mình trước. "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump chính là ở chỗ này. Ông Trump vẫn vừa lo cho nước Mỹ vừa ký gói viện trợ cho các nước chống đại dịch đấy, thấy chưa?!

Trong khi nước Mỹ, toàn châu Âu đang tan tác. Thì 1 đảo quốc bé tẹo với 23,8 triệu dân, đứng đầu bởi 1 người đàn bà nhỏ xíu lại đang rất vững vàng. Vì Đài Loan họ luôn biết rằng họ nhỏ bé, yếu đuối nên họ phải tự cường. Phải tự làm lấy những gì thiết yếu nhất để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nhất là mối đe dọa ngàn đời từ Bắc Kinh...

Trong ảnh là dòng chữ Made in Taiwan đầy tính khẳng định chủ quyền lãnh thổ của người Taiwan. Nhưng cũng là một bằng chứng rất rõ rằng phải tự lo cho mình, đứng vững trên đôi chân của mình đừng chờ đợi gì nhiều ở toàn cầu hóa, với cả TPP...

Cả thế giới đã sai lầm khi đặt hết trứng của mình vào 1 giỏ là Trung Quốc với danh xưng công xưởng của thế giới. Toàn cầu hóa sai lầm đã biến Trung Quốc thành ác quỷ. Thế giới đang phải trả giá vì chính sai lầm ngây thơ trông chờ vào sự tử tế của TQ khi chơi chung. Câu chuyện TPP, hay toàn cầu hóa, sau đại dịch chắc chắn sẽ phải lật lại từ đầu...

Nước Mỹ trên hết, Taiwan trên hết, nước Đức trên hết. Quốc gia nào bản chất cũng chính mình phải là trên hết cả. Cũng hệt như tự do cá nhân, sở hữu cá nhân phải là nền tảng. Mỗi cá nhân, mỗi quốc gia phải tốt đã mới hòng mong lo lắng cho thiên hạ. Và cứ win - win mà giao thương, cần gì hứa hẹn, hiệp ước làm gì nhiều...

Và chơi kiểu gì cũng được, "thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có Trung Quốc". Sau vụ này, nhắc đến TQ, quốc gia nào cũng mất vía...

Trump đúng mà, rút khỏi TPP, ngừng bơm tiền cho NATO, dọa rút khỏi WTO & gì gì khác nữa. Chung quy là tốt cho nước lớn không phải nuôi báo cô mấy nước lười nhác. Mấy nước nhỏ, yếu, thì lo mà làm ăn đừng tiêu xài, tham nhũng. Cứ thế, cả thế giới đều tốt, công bằng & thực chất. Con cái trong nhà cũng vậy, bố mẹ phải dạy con tự lập & đối xử công bằng...

Fb Phan Ngoc Minh

No comments:

Blog Archive