Sunday, August 23, 2020

Bạn ghét ông Trump cỡ nào?

- Có ghét đủ để sẵn sàng hy sinh tương lai của con cái bạn và để cho chúng ở nhà học online mà không muốn trường học mở cửa?

- Có ghét đủ để sẵn sàng hy sinh mạng sống của người dân Mỹ vì họ không được dùng thuốc Hydroxychloroquine ngay từ giai đoạn đầu, để cho số người chết gia tăng thì hình tượng ông Trump xấu đi?

- Có ghét đủ để sẵn sàng để cho đám tội phạm đập phá tượng thánh, đốt nhà thờ, xâm lấn đường phố, hôi của, giết người?

- Có ghét đủ để tung hô một chính trị gia cực tả, từng leo lên danh vọng vì tằng tịu với một thị trưởng trong khi ông ta đã có vợ con?

- Có ghét đủ để sẵn sàng khuyến khích nhục mạ quốc kỳ nước Mỹ và quốc ca nước Mỹ?

- Có ghét đủ để sẵn sàng hạ thấp giá trị đạo đức của xã hội?

- Có ghét đủ để sẵn sàng giao quyền lực cho kẻ sẽ tăng vô vàn các loại thuế trên những người đi làm cực khổ?

- Có ghét đủ để sẵn sàng mong muốn cho kinh tế nước Mỹ khựng lại, mức thất nghiệp gia tăng, và thị trường chứng khoán đi xuống thay vì đi lên?

- Có ghét đủ để sẵn sàng cắt giảm ngân sách cảnh sát, để cho tội phạm tha hồ hoành hành?

- Có ghét đủ để sẵn sàng giao quyền lực cho 2 kẻ bù nhìn, những kẻ sẵn sàng quỳ lạy bọn tội phạm và tài phiệt thiên tả?

- Có ghét đủ để sẵn sàng bắt tay với bọn Trung Cộng cho tụi gián điệp Tàu Cộng len lỏi, trà trộn vào nước Mỹ để ăn cắp các sản phẩm trí tuệ và các sáng chế của nước Mỹ?

- Có ghét đủ để cho tham nhũng và các trò ma giáo, gian lận tràn lan trong các cơ quan chính quyền các cấp, dưới sự lũng đoạn của các tài phiệt thiên tả ?

- Có ghét đủ để trở thành những kẻ phản quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân Mỹ, đi ngược lại các giá trị tốt đẹp cốt lõi từng là nền móng của nước Mỹ từ thời lập quốc ?

- Có ghét đủ để sẵn sàng trao quyền lực vào tay những kẻ thân cộng sản và Chủ Nghĩa Xã Hội ?

Hãy tự vấn lương tâm và gác tay lên trán đêm nay, suy gẫm cho kỹ! Nếu bạn ghét ông Trump tới mức độ sẵn sàng chấp nhận các điều trên, thì bạn đã tự biến bản thân thành KẺ PHẢN QUỐC!

Và tôi thực sự không muốn kết bạn với bất cứ tên phản quốc nào, dù trong mạng hay ngoài đời!

No comments:

Blog Archive