Cuộc chiến Iran
Chỉ trong đợt đánh đầu tiên của cuộc chiến, không quân Israel ném khoảng 30 trái bom khoan hầm vào dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran và giết chết ông ta cùng khoảng 5-10 cận vệ thân tín. Như vậy chỉ trong phút đầu của cuộc chiến Iran đã mất lãnh đạo cao nhất.
Cuộc tấn công diễn ra lúc 10h00 sáng đã khiến cho quân đội Iran hoàn toàn bất ngờ do họ đinh ninh rằng liên quân sẽ chỉ đánh vào tối khuya. Sự bất ngờ này cũng thể hiện năng lực yếu kém của chỉ huy Iran vì Mỹ đã để 1/3 lực lượng hải quân của mình vây ngoài biển suốt 1 tuần qua.
Trong cuộc tấn công ngày 28/02 đôi bạn cùng tiến Israel - Mỹ phân công nhiệm vụ rõ ràng. Với nhiều thông tin tình báo trong tay, Israel sẽ tập trung săn giết các nhân vật chủ chốt trong bộ máy chính quyền Iran, còn Mỹ sẽ tập trung bắn phá các cơ sở quân sự.
Có thể nói sự thâm nhập của gián điệp Israel vào hàng ngũ Iran ở mức sâu đáng kinh ngạc. Người ta nói rằng để chống lại gián điệp Israel, lãnh đạo Iran đã lập ra một lực lượng phản gián. Nhưng sau này người ta phát hiện chỉ huy lực lượng này cũng là tình báo của Israel và có hơn 20 gián điệp Israel trà trộn trong lực lượng.
Thêm vào đó phía Israel tuyên bố xác nhận Lãnh tụ Iran đã bị chết vì thấy hình xác của ông. Làm sao mà họ có thể có hình của ông ta khi không có bất kỳ lính nào ở Tehran, thủ đô của Iran? Hoặc là họ có một siêu vệ tinh soi rõ được từng viên gạch dưới mặt đất, hoặc là gián điệp của họ cũng là người được tiếp cận chỗ ném bom và chụp hình hiện trường. Dù là bằng cách nào thì nó cho thấy khả năng tình báo và thu thập thông tin của phía Israel là cực kỳ cao.
Bằng mạng lưới tình báo sâu rộng và thêm sự hỗ trợ từ AI, chỉ trong giờ đầu cuộc chiến, vô số lãnh đạo cấp cao của Iran đã bị xóa sổ bởi các cuộc tấn công chính xác của Israel. Giờ quân đội Iran như rắn mất đầu và cố gắng bắn tên lửa lung tung trong khu vực để gây ra thiệt hại cho các nước chung quanh càng nhiều càng tốt. Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Qatar hay Kuwait, những quốc gia chọn trung lập lần này đều bị tấn công.
Chỉ trong 1 ngày, Iran đã tấn công 7 nước Arab, nhiều hơn số lượng quốc gia Arab mà Israel đánh trong 50 năm qua.
Người ta nói đến Thế chiến thứ 3 nhưng thực ra chẳng có thế chiến nào cả vì không có ai đến giúp Iran. Cái khoảnh khắc tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng ra cũng là lúc Nga và Trung Quốc coi Iran như người xa lạ. Cuối cùng chỉ còn lại những người Hồi Giáo cuồng tín đơn độc cố gắng nhấn chìm trong khu vực vào trong biển lửa như là cú giãy chết cuối cùng.
FB Anh Tuan Phan